Ðừng để người tốt đơn độc

- Chuyện vỉa hè quận 1 lại tiếp tục nóng lên rồi đó, anh Ba. Nhưng mà…- Mà nóng theo kiểu khác chớ chi?- Nói vậy chứng tỏ là anh Ba đã biết chuyện chi rồi!

- Biết chớ sao không, báo chí rồi dân tình ầm ĩ cả lên!

- Không rõ vụ nầy bên công an giải quyết sao đây?

- Giải quyết sao là chuyện của người ta, quan tâm chi chuyện đó?

- Sao không quan tâm? Người tốt lo việc chung, làm đẹp cho thành phố lại bị kẻ xấu đe dọa thì phải quan tâm xem sao chớ!

- Chuyện đó đâu có chi là ghê gớm. Bị mất chỗ làm ăn nên bức xúc dọa dẫm chút thôi mà!

- Nhưng không thể bỏ qua được!

- Thì anh Ba đâu có nói bỏ qua mà có chuyện khác cần quan tâm hơn!

- Chuyện khác là chuyện chi?

- Ðể anh Ba chỉ cho chú mầy rõ. Giờ nghe anh Ba hỏi đây: Hiện tại ngoài quận 1 còn có quận, huyện nào làm căng chuyện dọn dẹp vỉa hè nữa không?

- Trước thì có giờ thì không.

- Sao lại không?

- Chuyện đó Tư tui không biết!

- Là tại sao ông Phó Chủ tịch quận 1 hăng hái làm vậy mà các quận, huyện khác vẫn án binh bất động?

- Câu hỏi nầy khó trả lời quá đi. Nhưng mà đúng thiệt, sao không đồng loạt ra quân để tạo khí thế và tạo thành nền nếp cho thành phố thật sự xứng đáng là văn minh, hiện đại?

- Không chỉ tạo khí thế mà còn có ý nghĩa khác hay hơn nhiều!

- Anh Ba có thể bật mí cái ý nghĩa đó được không?

- Cùng ra quân đúng là tạo khí thế sôi nổi thật, nhưng cái chính là khi quận 1 làm vậy, các quận, huyện khác cùng hưởng ứng thì còn có thêm ý nghĩa quan trọng nữa là bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ người hay, việc tốt; đồng thời để người hăng hái có thêm động lực và cũng để cho mọi người thấy người tốt không bao giờ đơn độc.

Tư Búa

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34019002-ðung-de-nguoi-tot-don-doc.html