00h00 ngày 19/4, Bilbao - Zaragoza: Kẻ mơ châu Âu, người lo trụ hạng

Càng về cuối giải, những mục tiêu càng trở nên rõ ràng, và do đó, chỗ cho sự khoan nhượng hay tâm lý nửa vời là không còn nữa. Mỗi trận đấu bây giờ đều là một trận Chung kết.

Bilbao còn 6 trận Chung kết cho giấc mơ Europa. Zaragoza còn 6 trận Chung kết cho giấc mơ trụ hạng. "Gay" cho Gay Với 33 điểm, về lý thuyết, Zaragoza còn cần phải giành thêm được từ 9 đến 10 điểm nữa để đạt ngưỡng trụ hạng. Nghe qua thì đây không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, nhất là nếu biết rằng Zaragoza đã giành được tới 7 điểm trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, thực tế là lịch thi đấu không còn ủng hộ Zaragoza như giai đoạn đầu lượt đi. Đội bóng xứ Aragon vốn dựa rất nhiều vào sân nhà, chính xác thì cả 7 điểm mà họ có được sau 4 trận nói trên đều đến từ các trận đấu ở La Romareda, vậy mà trong 3 trận sân nhà còn lại của mùa giải, họ còn phải đụng độ hết Real Madrid rồi Villarreal, chưa kể trận đấu với Espanyol cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu khi hai đội gặp nhau đội bóng xứ Catalunya còn chưa chắc chắn trụ hạng. Với lịch thi đấu còn lại, giỏi lắm thì Zaragoza cũng chỉ kiếm được từ 3 đến 4 điểm ở La Romareda. Vì thế, nếu muốn hoàn thành giấc mơ trụ hạng, Zaragoza cần thêm từ 5 đến 6 điểm trong 3 chuyến làm khách còn lại, bắt đầu từ trận đấu ở San Mames này. Lợi thế của Zaragoza là các đối thủ sắp tới của họ, gồm Deportivo, Xerez và cả Bilbao, đều được đánh giá là "có thể kiếm điểm". Nhưng bất lợi lại đến từ trong lòng đội bóng xứ Aragon, từ chính phong độ sân khách không mấy thuyết phục của họ. Từ ngày chính thức hồi sinh bằng trận thắng 3-1 trên sân của Tenerife, Zaragoza chỉ mới có thêm được 1 chiến thắng trong 5 lần xa nhà; 2 chuyến du đấu gần nhất (trên sân Almeria và Osasuna), họ thua cả 2 mà không ghi được 1 bàn. Châu Âu đi qua San Mames Cũng như Zaragoza, giữa thành tích sân nhà và sân khách của Bilbao đang tồn tại một sự khác biệt rất lớn. Trong khi chưa thắng nổi một trận sân khách nào từ sau trận thắng 2-1 trên sân của chính Zaragoza vào ngày 13/12 tới nay (thua 7, hòa 3), đội bóng xứ Basque lại chưa thua thêm trận nào ở San Mames từ sau thất bại trước Valencia 1 tuần trước đó (thắng 7, hòa 1). Càng về cuối giải, phong độ sân nhà của Bilbao lại càng trở nên ấn tượng hơn: Trong 5 trận thắng gần nhất ở San Mames, có tới 4 trận đội bóng của Caparros ghi được tới 4 bàn! Có thể nói, cũng như Zaragoza "ngoi" được khỏi vị trí nguy hiểm nhờ sức mạnh La Romareda, Bilbao cũng dựa rất nhiều vào những tiếng gầm gào ở "Thánh đường" để có được một vị trí trong top 6 như hiện tại. Bilbao (phải) đang mơ tới châu Âu Tuy nhiên, khác với Zaragoza, lịch thi đấu còn lại của Bilbao là rất thuận lợi cho mục tiêu của họ. Đội bóng xứ Basque sẽ còn được chơi tới 4 trận nữa ở San Mames, với những đối thủ rất vừa tầm như Zaragoza, Mallorca, Malaga và Deportivo. Từng cầm hòa Barca, đánh bại Real, không có lý gì thầy trò Caparros lại không dám đặt mục tiêu giành 10 hoặc thậm chí là 12 điểm từ 4 trận đấu này. Và xét trong hoàn cảnh những đối thủ cạnh tranh như Getafe, Villarreal và thậm chí là cả Sevilla, Mallorca đều đang thi đấu rất phập phù, chỉ cần Bilbao hoàn thành tốt "bài tập ở nhà" là họ dư sức giành vé tham dự Europa League mùa thứ hai liên tiếp. Nói một cách hình ảnh, thì sẽ khó có chuyện chuyến tàu ra châu Âu của Bilbao không đi qua ga xép San Mames. Dự đoán: 2-1 Lam giang Lực lượng Bilbao: Aitor Ocio, Ion Velez và Iban Zubiaurre chấn thương. Koikili bị treo giò. Khả năng ra sân của Orbaiz và Torquero còn bỏ ngỏ. Zaragoza: Khả năng ra sân của Suazo (mắt cá), Contini (cơ) và Ander (đầu gối) còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Bilbao: Iraizoz - Iraola, Amorebieta, Ustaritz, Castillo - Susaeta, Orbaiz, Javi Martinez, Gabilondo - Torquero, Llorente. Zaragoza: Roberto - Diogo, Pulido, Jarosik, Ponzio - Gabi, Edmilson - Arizmendi, Ander, Eliseu - Suazo.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100418015249577t129/00h00-ngay-194bilbaozaragoza-ke-mo-chau-au-nguoi-lo-tru-hang.htm