00h00 ngày 23/02, Saint-Etienne vs Man United: Được phép thua

Thắng lợi 3-0 ở lượt đi giúp Man Utd đang có lợi thế cực lớn trước Saint-Etienne, điều đó giúp HLV Jose Mourinho có những toan tính cần thiết trong chuyến làm khách trên đất Pháp khi mà phía trước Quỷ đỏ là trận chung kết EPL Cup với Southampton.

Man United: Hướng đến kết quả "đẹp"

Còn nhớ ở vòng bán kết EPL Cup mùa này, Man United đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Hull, để rồi sau đó họ chấp nhận thua 1-2 trên sân khách nhưng vẫn bảo toàn được tấm vé đi tiếp vào trận chung kết. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn với thầy trò Jose Mourinho khi M.U có chiến thắng đậm đà hơn (3-0) trước Saint-Etienne tại Old Trafford, và Europa League áp dụng luật bàn thắng sân khách, nên nếu phải thua với tỉ số như 1-4 trên đất Pháp họ vẫn giành quyền vào vòng sau.

Lợi thế này là quá rõ ràng với Quỷ đỏ, bởi chỉ cần 1 bàn trên sân Stade Geoffroy-Guichard, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn với đại diện nước Anh, khi đó St.Etienne sẽ phải ghi ít nhất 5 bàn để đi tiếp. Đó là điều không tưởng. Vì vậy, HLV Mourinho có lý do để có những tính toán nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Southampton tại Wembley vào Chủ nhật tuần này. Đáng nói, đó sẽ là trận chung kết chính thức đầu tiên của "người đặc biệt" cùng Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Jose Mourinho luôn là một người rất thận trọng, nên không vì lợi thế lớn đó mà Man Utd được phép chủ quan khi mùa này họ đã từng 1 lần để thua đậm 0-4, đó là chuyến trở về Stamford Bridge của "người đặc biệt" hồi tháng 10 năm ngoái. Vì vậy, trong 1 ngày chơi quá lỏng chân, Man Utd hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.

Cũng vì điều này mà HLV Mourinho đã mang tới Pháp đầy đủ binh hùng tướng mạnh, ngoại trừ Ander Herrera bị treo giò, Man Utd không có sự vắng mặt đáng kể nào so với trận lượt đi, những Paul Pogba, Ibrahimovic, Anthony Martial, Marcus Rashford hay cả thủ thành số 1 David de Gea cũng góp mặt sau một vài trận được nghỉ ngơi.

Nói như vậy không có nghĩa Man Utd sẽ chơi bung hết sức trong chuyến hành quân tới Pháp đêm nay, mà họ chắc chắn sẽ hướng đến một trận đấu "an toàn" theo đúng nghĩa tại Stade Geoffroy-Guichard. Vì vậy, thậm chí một trận thua "vừa đủ" cùng việc không gặp thêm ca chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào cũng khiến HLV Jose Mourinho hài lòng.

Saint-Etienne: Còn nước còn tát

Về phía đội chủ nhà, HLV Christophe Galtier vẫn tỏ ra rất tự tin bất chấp khoảng cách lớn hiện tại là quá lớn. Ông tin tưởng lợi thế sân nhà có thể giúp St.Etienne bùng nổ và “ngược dòng” trước Man Utd.

Thực tế đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù ghi được ít bàn thắng ở mùa giải này, nhưng St.Etienne tấn công rất khởi sắc trong thời gian gần đây. Trước trận thua Man Utd ở lượt đi, họ từng có 3 trận thắng mà ghi được tới 9 bàn (tức trung bình 3 bàn/trận). Trong trận sân nhà gần nhất, St.Etienne đã đè bẹp Lorient 4-0. Nếu tiếp tục có được kết quả này, "Quỷ xanh" mới là người giành quyền đi tiếp.

Tất nhiên, Man Utd không phải Lorient - đội đang đứng bét bảng Ligue 1, và trước cuộc tiếp đón đội bóng đến từ Anh, đoàn quân của HLV Christophe Galtier cũng không có được sự chuẩn bị tốt khi để thua 1-2 trên sân Montpellier cho dù họ sử dụng đội hình mạnh nhất. Kết quả đó chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần của đội nhà khi mà Saint-Etienne đang bị đội thứ 4 Lyon bỏ xa tới 4 điểm, tức cơ hội dự Europa League mùa tới đang trở nên xa dần.

Đối đầu và phong độ:

- Trận lượt đi là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở cúp châu Âu.

- Saint-Etienne đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, nhưng tất cả đều diễn ra trên sân khách.

- Man Utd đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

Saint-Etienne:

- Florentin Pogba trở lại sau chấn thương nhẹ ở lượt đi.

Man Utd:

- Ander Herrera bị treo giò

- Rooney, Luke Shaw, Darmian, Phil Jones vắng mặt vì các lý do khác nhau.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Saint-Etienne (4-3-3): Ruffier - Florentin Pogba, Kevin Theophile, Loic Perrin, Malcuit - Monnet-Paquet, Veretout, Pajot - Henri Saivet, Nolan Roux, Hamouma.

Man United (4-2-3-1): Sergio Romero - Daley Blind, Chris Smalling, Eric Bailly, Matteo Darmian - Fellaini, Paul Pogba - Jesse Lingard, Juan Mata, Martial - Rashford.

NHẬN ĐỊNH: Saint-Etienne 2-1 Man United

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/00h00-ngay-2302-saintetienne-vs-man-united-duoc-phep-thua-171-229106.html