01h45 ngày 19/04, Leicester vs Atletico Madrid: Đã đến lúc nói lên câu giã từ...

Leicester City từng ngược dòng trước một đội bóng Tây Ban Nha khác là Sevilla để giành vé đi tiếp, nhưng trước nhà đương kim Á quân Champions League Atletico Madrid, nhiệm vụ của thầy trò Craig Shakespeare tại King Power sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi họ để thua trắng tại Calderon ở lượt đi.

Leicester City đối diện với thử thách quá lớn mang tên Atletico Madrid

Sau câu chuyện cổ tích tại Premier League mùa trước với chức vô địch thần thánh, Leicester City dù đã "tống khứ" đi người làm nên lịch sử cho CLB Claudio Ranieri nhưng vẫn tiếp tục tạo nên điều kỳ thú ở Champions League với tấm vé vào tứ kết trong lần đầu được thử sức ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Thậm chí, với tư cách là nhà ĐKVĐ Premier League, Leicester City còn mang cho mình sứ mệnh cao cả khi là đại diện duy nhất của nước Anh làm thay đổi cán cân ở Champions League vốn đang thuộc về sự thống trị của người Đức và Tây Ban Nha những năm qua, sau khi lần lượt Man City, Tottenham và Arsenal bị loại.

Tuy vậy, thật đen đủi cho "Bầy cáo" khi họ gặp phải Atletico Madrid ở vòng tứ kết. Xét về lối chơi, đây là đội bóng mà Leicester ngại gặp nhất, bởi đội bóng 2 năm lọt vào chung kết Champions League trong 4 mùa vừa qua luôn chơi vô cùng lỳ lợm và khó chịu dưới bàn tay của Diego Simeone. Hơn nữa, 2 đội đều chơi theo kiểu "chịu trận" và rình rập cơ hội, nhưng Atletico lại ở một cấp độ cao hơn, nhất là trong những trận đấu then chốt hay ở vòng knock-out.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, Leicester City đã nếm trải điều đó. Dù bàn thắng duy nhất trận đấu của Atletico Madrid gây tranh cãi khi trọng tài cho đội nhà được hưởng phạt đền dù Antoine Griezmann bị Marc Albrighton phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, nhưng có thể nói, để thua tối thiểu 0-1 tại Vicente Calderon là may mắn cho đại diện nước Anh.

Atletico luôn rất hiểm với những đòn phản công theo phong cách của Leicester

Trước cuộc chiến ở lượt về tại King Power, báo giới Anh đã thừa nhận rằng đây là thử thách lớn nhất trong lịch sử của Leicester City. Thậm chí, họ lo ngại rằng ngay cả việc đoàn quân của HLV Shakespeare chọc thủng lưới Atletico Madrid đã là điều khó khăn. Thống kê chỉ ra rằng, đội bóng thành Madrid chỉ để lọt lưới 7 bàn sau 17 trận đấu ở vòng knock-out Champions League.

Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ ghi bàn, Leicester City sẽ phải lo nơm nớp bởi nếu để Atletico Madrid ghi 1 bàn trên sân khách. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Bayern hay Barcelona đều đã từng nếm trải điều này ở các vòng knock-out Champions League khi đụng độ Atletico. Hơn nữa, ở trận này, đội nhà có nguy cơ mất cặp trung vệ quan trọng nhất là Roberth Huth (treo giò) và Morgan (treo giò). Khi đó việc chọc thủng lưới Jan Oblak ít nhất 3 lần dường như là nhiệm vụ bất khả thi với đội chủ sân King Power.

Dù sao, Leicester City có thứ vũ khí mà không CLB nào sở hữu, đó là sự không biết sợ hãi và tâm lý thoải mái của "đội chiếu dưới". Đây cũng là thứ vũ khí để họ vượt qua đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch Europa League Sevilla ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, đó là khi Jamie Vardy đã ghi 1 bàn trên đất Tây Ban Nha, còn giờ đây, việc thua "trắng" tại Calderon, nhiệm vụ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để đưa trận đấu vào hiệp phụ, hoặc đánh bại Atletico cách biệt là nhiệm vụ quá khó với thầy trò Craig Shakespeare. Có lẽ, trận đấu đêm nay sẽ là trang cuối cho câu chuyện cổ tích mang tên Leicester City đã kéo dài gần 2 năm qua.

Đối đầu và phong độ:

- Trong cả 2 lần chạm trán với Leicester City ở cúp châu Âu trong quá khứ (cúp C2 năm 1962, UEFA Cup năm 1998), Atletico Madrid đều đi tiếp.

- Atletico Madrid chỉ lọt lưới 7 bàn trong 17 trận gần nhất ở knock-out Champions League.

- Sau mạch 6 trận thắng liên tiếp, Leicester City không thắng 3 trận gần nhất.

Tình hình lực lượng:

Leicester City:

- Mendy chấn thương. Roberth Huth treo giò. Khả năng ra sân của Morgan còn bỏ ngỏ.

Atletico Madrid:

- Augusto Fernández, Miguel Moya, Sime Vrsaljko chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Leicester City (4-4-2): Schmeichel - Simpson, Benalouane, Amartey, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Slimani, Jamie Vardy.

Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak - Luis, Savic, Godin, Juanfran - Koke, Ferreira Carraspo, Niguez - Torres, Griezmann.

KHẢ NĂNG: Leicester City 1-2 Atletico Madrid

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/01h45-ngay-1904-leicester-vs-atletico-madrid-da-den-luc-noi-len-cau-gia-tu-184-237065.html