01h45 ngày 22-10, Bordeaux - Bayern Munich: Tiếp đón “nồng hậu”

(TTVN Online) - Người Pháp vẫn luôn lịch thiệp và Laurent Blanc là một điển hình trong số đó. Thế nên, Louis Van Gaal và các học trò của ông có thể yên tâm về một cuộc đón tiếp “nồng hậu”. Có điều, khái niệm về sự “nồng hậu” mà Bordeaux có thể dành cho Bayern sẽ không xảy ra theo nghĩa thông thường của nó.

Tất nhiên, Van Gaal biết Bayern sẽ gặp khó khăn như thế nào và xuất phát từ đâu, từ đối thủ của họ hay chính Bayern. Nhưng có một điều HLV người Hà Lan không biết, đó chính là sự bất hợp lý trong cách ông thay đổi chiến thuật của Bayern như thay áo vậy. Vấn đề ở chỗ, bản thân Van Gaal không có nhiều sự lựa chọn hoặc nếu có cũng chỉ là sự tạm bợ như cách ông bố trí sơ đồ 4-4-2 cho Bayern cuối tuần qua (trận gặp Freiburg). Tại sao? Sẽ không khó nhận ra lý do Van Gaal gạt Mario Gomez sang một bên, thay vào đó đặt cược vào Luca Toni - người mà chính HLV người Hà Lan đã đẩy xuống chơi ở đội hạng 3 của Bayern để “lấy lại phong độ”. Thế nhưng, khi trở lại đội hình Bayern vào cuối tuần qua, những gì tiền đạo người Italia thể hiện hoàn toàn có thể mô tả bằng một từ duy nhất. Thất vọng. Bayern sẽ được Bordeaux tiếp đón “nồng hậu” Có vẻ như Van Gaal sẽ vẫn giữ nguyên đội hình đã ra sân trong trận thắng Freiburg tối thứ Bảy vừa rồi. Nghĩa là, Miroslav Klose đá cặp với Toni, cầu thủ trẻ Thomas Muller tiếp tục chơi trong vai trò của một cầu thủ hộ công trong khi, Mark Van Bommel, Bastian Schweinsteiger và Anatoliy Tymoshchuk sẽ là các tiền vệ còn lại của Bayern. Theo đó, có thể hiểu quyết định của Van Gaal theo 2 cách, một là ông không có giải pháp hiệu quả hơn, hoặc ông tin vào sơ đồ đó cũng như các cầu thủ vừa thắng đối thủ mới lên hạng như Freiburg nhờ 1 pha đá phản lưới nhà và một tình huống chớp thời cơ của Muller. Mà điều đáng nói là, theo cách hiểu nào đi nữa, Bayern cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận làm khách trên đất Pháp. Lý do? Thứ nhất, Bordeaux trong 2 trận gần đây để thủng lưới đến 4 bàn nhưng nên nhớ rằng, trận thua Saint-Etienne 1-3, Blanc chỉ sử dụng đội hình B (8 trụ cột không đá chính). Thứ hai, ở trận thua Auxerre, suy cho cùng, pha mắc lỗi của Michael Ciani - cầu thủ chơi hay nhất nơi hàng thủ của Bordeaux, dẫn đến quả đá 11m, có thể là một “vụ tai nạn” và chỉ có thế. Trong khi, Van Gaal cũng nên biết rằng, Bordeaux không để thủng lưới trong 5 trận đấu trước đó của họ - con số chứng tỏ hàng thủ Bordeaux không lỏng lẻo đến mức để cho hàng công làm gì mình muốn. Nhất là ở Chaban-Delmas, nơi Bordeaux chưa thua trong 4 trận đấu gần đây ở cúp châu Âu. Ai đó có thể khó hiểu quyết định của Blanc trong trận thua Saint-Etienne. Họ cũng có thể nghi ngờ phong độ của các học trò của ông này sau thất bại 0-1 trước Auxerre cuối tuần vừa qua. Nhưng chắc chắn, trước Bayern, sẽ có một Bordeaux hoàn toàn khác, dù Hùm xám xứ Bavaria có phải là đội bóng đang chơi tốt ở Champions League đi nữa (dẫn đầu bảng A, thắng 1, hòa 1 và chưa để thủng lưới bàn nào). Tin là sẽ có một cuộc tiếp đón “nồng hậu” nhất dành cho Bayern mà không cần đến Fernando Cavenaghi (cầu thủ đã đá hỏng quả 11m cuối tuần qua sẽ không đá chính). Dự đoán: 1-1.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/champions-league/2009-10/01h45-ngay-22-10-bordeaux-bayern-munich-tiep-don-nong-hau--16388.html