01h45 ngày 22/10, Real Madrid - AC Milan: Ăn mày dĩ vãng

Xét về tầm vóc, không thể tìm đâu ra trên toàn cõi châu Âu một trận chiến nào vĩ đại hơn trận chiến ở Bernabeu đêm nay. Nhưng thực tế lại không được long lanh đến vậy.

(TT&VH) - Thực tế là Real chỉ muốn qua trận đấu này để kiểm tra xem liệu họ đã sẵn sàng trở lại làm một đội bóng lớn sau cuộc cách mạng tốn kém hồi mùa Hè hay chưa. Và thực tế là Milan thậm chí chỉ biết mong cái duyên châu Âu sẽ giúp họ có một kết quả tốt ở Bernabeu, để làm gì, để làm bệ phóng đưa họ ra khỏi vũng lầy khủng hoảng. Real Madrid vẫn đi tìm sự tôn trọng Real Madrid là một con “ngáo ộp” ở châu Âu, nhưng đó là chuyện của những ngày xưa. Bây giờ, không còn có chuyện cầu thủ của các đội bóng khác căng thẳng và sợ hãi đến mất ngủ trong đêm trước ngày diễn ra trận đấu với Real Madrid nữa, dù có thể là trong thâm tâm họ vẫn luôn dành cho đội bóng áo Trắng những sự tôn trọng nhất định. Đẳng cấp được xây dựng từ thành tích, mà thành tích của Real Madrid trong thời gian gần đây thì còn lâu mới đủ để họ tự hào và khiến đối phương khiếp sợ. Vì chẳng được ai sợ, 5 năm qua, Real Madrid ở các vòng bảng gần như chỉ biết sống nhờ vào sức mạnh của Bernabeu, lần lượt bị Leverkusen, Lyon (2 lần) rồi Juventus đè đầu cưỡi cổ và chỉ có duy nhất một mùa, mùa 07-08, là xếp đầu bảng, chủ yếu là do các đối thủ trong bảng (Olympiakos, Bremen) quá tệ! Trong sắc áo Real, Kaka sắp đối đầu với quá khứ vinh quang của mình (Milan) Nhưng đến vòng 1/8, khi yếu tố sân nhà sân khách không còn thực sự quan trọng, bản chất tầm thường của Real Madrid mới lộ rõ. Trừ thất bại có thể coi là đáng tiếc trước Juventus ở mùa 04-05, cả 4 lần bị đá văng khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8 gần đây của đội bóng áo Trắng đều không có gì để phàn nàn. Mùa 05-06, họ thua Arsenal vì phòng ngự quá tồi ở lượt đi và tấn công quá tồi ở lượt về. Mùa 06-07, một sai lầm của Carlos (khống chế hụt bóng, Salihamidzic cướp được và chuyền cho Makaay ghi bàn ở những giây đầu tiên) trên sân của Bayern Munich đã khiến mọi thành quả của trận lượt đi (thắng 3-2) trôi sông trôi bể. Hai mùa gần đây, Real thậm chí còn bị đánh bại ở cả 2 lượt đi-về (Roma rồi Liverpool), với trận thua Liverpool 0-4 ở Anfield mùa trước là một vết nhơ đời đời không gột được. Không thể chịu đựng cảnh bị coi rẻ lâu hơn và không muốn phải làm khán giả trong trận chung kết diễn ra ngay trên sân Bernabeu, Real Madrid đã đầu tư tới gần 300 triệu euro vào TTCN chỉ riêng trong mùa Hè vừa rồi với hi vọng sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu sẽ giúp đội bóng tiến nhanh hơn tới sự vĩ đại. Thế nhưng giờ thì Real lại đang phải lãnh đủ mặt trái của chính sách “galacticos” ấy, đó là sự lệ thuộc, và vì nó, họ đang phải sống trong thế chênh vênh giữa vĩ đại và tầm thường. Có Ronaldo và Kaka, Real thực sự đáng sợ. Nhưng thiếu đi một trong hai người ấy, Real sẽ gặp vấn đề ngay. Có Ronaldo mà không có Kaka thì Real sẽ không có sự liền mạch trong lối chơi. Nhưng có Kaka mà không có Ronaldo thì Real lại không gây được áp lực liên tục và thiếu hẳn sự đột biến. Milan vẫn mơ về những ngày xưa Trước chuyến đi tới thủ đô của Madrid, Ronaldinho lại mơ về những ngày xưa, về những ngày mà anh khiến cho cả bốn bề khán đài Bernabeu phải đứng bật cả dậy với những màn trình diễn đầy kỳ ảo. Ôi những ngày xưa ấy, thật gần mà cũng thật xa! Ronaldinho bây giờ đã chỉ còn là cái bóng của Ronaldinho từng đánh chiếm được con tim của ngay cả những CĐV Madrid khó tính và thù địch ấy, và điều tệ hại hơn cả là thứ cảm hứng “sớm nắng chiều mưa” của tiền vệ người Brazil lại đang là nguồn sống cho cả đội bóng. Cũng như Ronaldinho, Milan dường như vẫn đang vùi mình trong ánh hào quang của quá khứ, của những năm tháng vàng son từ 2003 tới 2007, khi Milan 3 lần lọt vào trận Chung kết Champions League và 2 lần chiến thắng, khi Milan của Kaka và Ancelotti luôn là một Milan không thể cản nổi khi tiếng nhạc Champions League nổi lên. Giờ thì Ancelotti đã sang Chelsea, Kaka đã là người của Real và những gì còn lại cho Milan đang chờ vào trại dưỡng lão và những chàng trai trẻ không bao giờ lớn. Xem Milan hiện tại chơi bóng, người ta luôn phải tự đặt câu hỏi là không hiểu đội bóng này sẽ ghi bàn bằng cách nào, và họ liệu có cầm cự được để không bị thủng lưới trước khi trận đấu kết thúc hay không? Không phải lúc nào thói quen chiến thắng cũng tự trở lại khi nhạc hiệu Champions League nổi lên, mà trận thua đội bóng nhược tiểu Zurich ngay trên sân nhà ở lượt trước là một ví dụ. Real Madrid có thể chưa phải là một cỗ máy hoàn hảo, song Milan cũng chẳng hơn gì, và ít ra thì Real cũng đang hơn hẳn AC Milan ở một điểm: Họ có những cá nhân trẻ, khỏe và tài năng đương độ chín. Đội hình dự kiến Real: Casillas - Ramos, Pepe, Raul Albiol, Marcelo - Granero, Alonso, M. Diarra, Kaka - Raul, Benzema. Milan: Dida - Oddo, Nesta, Silva, Zambrotta - Abate, Pirlo, Ambrosini - Pato, Inzaghi, Ronaldinho. Đối đầu (2-0-3) 12/03/03 Real Madrid-Milan 3-1 26/11/02 Milan-Real Madrid 1-0 01/11/89 Real Madrid-Milan 1-0 18/10/89 Milan-Real Madrid 2-0 19/04/89 Milan-Real Madrid 5-0 Phong độ Real Madrid (4-0-1) 17/10/09 Real-Valladolid 4-2 04/10/09 Sevilla-Real 2-1 30/09/09 Real-Marseille 3-0 26/09/09 Real-Tenerife 3-0 23/09/09 Villarreal-Real 0-2 Milan (1-2-2) 18/10/09 Milan-Roma 2-1 04/10/09 Atalanta-Milan 1-1 30/09/09 Milan-Zurich 0-1 27/09/09 Milan-Bari 0-0 23/09/09 Udinese-Milan 1-0

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091021094338976t129/01h45-ngay-2210-real-madridac-milan-an-may-di-vang.htm