01h45 ngày 22-10:

(TTVN Online) - Chuyến du đấu tới Porto ở lượt trận thứ 3 vòng đấu bảng Champions League sẽ là một trải nghiệm mới đối với APOEL Nicosia. Dragao từng “khét tiếng” tại đấu trường châu Âu và đây được coi là chuyến dễ đi, khó về với đội bóng của Đảo Síp.

HLV của Porto, Jesualdo Ferreira đang hướng tới chiến thắng thứ 100 với người khổng lồ của Bồ Đào Nha ở trận này. Kể từ lúc lên nắm quyền cách đây 3 năm, ông đã giúp Porto khẳng định sự vượt trội với 3 chức vô địch các giải đấu quốc nội, nhưng họ vẫn chưa gợi lại hình ảnh thời hoàng kim tại đấu trường châu Âu như thời của HLV Jose Mourinho, người giúp Porto đăng quang chức vô địch Champions League vào năm 2004. Đây chính là lý do khiến các cầu thủ của Ferreira tỏ ra rất háo hức và quyết tâm trong mục tiêu giành trọn 3 điểm trước APOEL Nicosia. Sau 2 thất bại liên tiếp vào cuối tháng 9, dưới tay Chelsea và Braga, đoàn quân của Ferreira đã có sự tiến bộ rõ rệt. Họ có 4 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận, gần đây nhất là trận hủy diệt Sertanense (4-0) tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Bên cạnh phong độ tốt, Porto cũng không phải đón nhận chấn thương mới nào. Tiền vệ người Argentina, Diego Valeri (chấn thương mắt cá chân phải) và Fernando Belluschi (đầu gối trái) vẫn phải chờ đợi để kiểm tra sức khỏe, song hậu vệ người Romania, Sapunaru đã sẵn sàng trở lại. Mặc dù vậy, ngay cả trường hợp bộ đôi này vắng mặt, Porto vẫn có thể bảo đảm 3 điểm trọn vẹn trong cuộc tiếp đón APOEL Nicosia với ưu thế sân nhà và dàn cầu thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Porto có tất cả lợi thế để giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón APOEL Nicosia Yếu tố quan trọng nhất giúp đội bóng của Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu tiến sâu tại Champions League là việc họ đã thành công trong việc thay thế sự ra đi của hàng loạt trụ cột hồi mùa hè, với Aly Cissokho, Joao Paulo, Paulo Machado, đặc biệt là bộ đôi người Argentina: Lucho Gonzalez, Lisandro Lopez (đều sang Pháp thi đấu). Dấu ấn Nam Mỹ vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Porto dưới triều đại của Ferreira. Ngoài bộ tứ người Brazil: Helton, Maicon, Fernando và Hulk thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát, Porto còn có những ngôi sao người Argentina như Fernando Belluschi, Diego Valeri, Tomas Costa, hay Mariano Gonzalez. Về phần mình, APOEL Nicosia mới chỉ có được 1 điểm sau trận hòa tại Atletico Madrid (0-0), nhưng nhận được rất nhiều lời khen ngợi với sự chắc chắn dưới hàng phòng ngự, lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu quả cảm. Tuy nhiên, liệu chừng đó có đủ để họ tạo ra bất ngờ tại Dragao. APOEL Nicosia có vẻ rất lạc quan với sự hiện diện của các cầu thủ người Bồ Đào Nha trong đội hình như Nuno Morais, Helio Pinto hay Paulo Jorge. Họ là những người rất hiểu Porto, lối chơi của bóng đá Bồ Đào Nha và đó sẽ là kinh nghiệm quý giá để đội khách chuẩn bị các giải pháp đối phó ở trận này. Nhưng HLV của APOEL Nicosia, Ivan Jovanovic đang gặp không ít khó khăn về lực lượng. Hậu vệ Savvas Poursaitides chưa kịp bình phục sức khỏe để tham dự trong khi sự thay thế là Altin Haxhi lại đang bị chấn thương bắp chân trong lúc trở về phục vụ ĐTQG. Tương tự như vậy, tiền đạo người Ba Lan, Adrian Sikora cũng phải vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Với tình hình hiện nay, ngay cả mục tiêu thủ hòa cũng khó có thể thành công đối với đại diện của Đảo Síp. Dự đoán: 2-0.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/champions-league/2009-10/porto-apoel-nicosia-kham-pha-tu-dia-16405.html