01h45 ngày 4/9, Liechtenstein - Tây Ban Nha: Vua cần mưa bàn thắng

Vô địch châu Âu, rồi vô địch thế giới, người Tây Ban Nha đã lên tới đỉnh cao chót vót. Mà ở đó, người ta thường nảy sinh tâm lý trễ nải vì đã quá no nê các danh hiệu. Vì thế, Vicente Del Bosque cần tới một cơn mưa bàn thắng, để hâm nóng lại tinh thần của các học trò.

Điều thú vị là hành trình bảo vệ ngôi vị của đội tuyển số một thế giới sẽ lại bắt đầu từ một sân bóng hẻo lánh nhất châu Âu, trước một đội tuyển hiện xếp thứ 149 trên bảng xếp hạng FIFA. Giữa hai đội bóng là cả một biển trời cách biệt. Tây Ban Nha sẽ lại có một trận đại thắng? - Ảnh Getty Tây Ban Nha đã thắng 50 trên tổng số 56 trận kể từ tháng 11/2006, chỉ thua vỏn vẹn 2 trận trong quãng thời gian đó. Ngược lại, tính từ khi lần đầu tham dự vòng loại châu Âu, bắt đầu ở Euro 96 cho tới nay, Liechtenstein mới chỉ thắng được ba trận. Trong 19 trận gần nhất, tính cả giao hữu, đội quân của HLV Hans-Peter Zaugg vẫn chưa được một lần nếm mùi chiến thắng. Thế nên, chuyện TBN giành chiến thắng là điều đương nhien, và hãy thử tưởng tượng, một đội bóng gồm toàn những cầu thủ nghiệp dư sẽ đối chọi ra sao với các siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như David Villa, Fernando Torres. Xavi tuyên bố, sẽ không có chuyện TBN đến đất nước bé xíu kẹp giữa Thụy Sĩ để đi dạo. "Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Chúng tôi nghĩ tới Liechtenstein nhiều hơn là trận giao hữu với Argentina bốn ngày sau đó", tiền vệ nhạc trưởng của Barcelona phát biểu. HLV Del Bosque thì nói, ông muốn các học trò ghi thật nhiều bàn thắng để làm động lực tinh thần cho cả một chặng đường dài tiếp theo. Ở World Cup, từ vòng 1/8 thì TBN chỉ ghi 1 bàn/1 trận. Trong trận đầu tiên kể từ sau khi giành chức vô địch thế giới, họ cũng chỉ ghi được 1 bàn (Mexico 1-1). Thế nên, "cơn cuồng phong đỏ" đang khát bàn thắng hơn bao giờ hết. So với đội hình chính thức đã giành chức vô địch ở Nam Phi, trung vệ Carles Puyol sẽ vắng mặt do bị chấn thương, và Del Bosque cũng đã gọi Ignacio Monreal của Osasuna lên thay thế. Do Raul Albiol cũng đang bị chấn thương, nên cặp trung vệ của đội tuyển TBN sẽ là Sergio Ramos và Carlos Marchena, còn Arbeloa sẽ được đẩy sang cánh phải thay cho Ramos, nhiệm vụ mà anh cũng đang đảm đương ở Real Madrid. Trên hàng tiền vệ, Iniesta, tác giả của bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010 với Hà Lan có thể sẽ được nghỉ ngơi do mới bị dính chấn thương nhẹ ở mắt cá. Nhưng cả David Silva, Jesus Navas, hay Pedro đều đã sẵn sàng. Còn trên hàng công, Torres sẽ đá cặp với David Villa. Đây chính là một thời cơ cực tốt để Torres giải tỏa cơn khát bàn thắng trong màu áo đội tuyển kéo dài trong suốt World Cup 2010. Còn Villa thì đứng trước cơ hội xô đổ kỷ lục 44 bàn thắng cho "La Furia Roja" của Raul Gonzalez. Kỷ lục của Raul được thiết lập chủ yếu nhờ vào những bàn thắng ghi vào lưới những đội bóng nhược tiểu như thế này. Và giờ, Villa sẽ dùng chính cách đó để vượt qua người tiền nhiệm. Thùy Vy 254 bàn thua Đó là số bàn thua của Liechtenstein kể từ khi họ bắt đầu chơi trận quốc tế đầu tiên vào năm 1994, qua 80 trận đấu. Tính ra, trung bình mỗi trận đội tuyển công quốc nhỏ bé này thủng lưới 3,175 bàn. Trận thua đậm nhất trong lịch sử của họ là 1-11 trước Macedonia năm 1996, trên sân nhà Vaduz. Trong lịch sử, họ đã gặp TBN 4 lần và toàn thua với các tỷ số 0-2, 0-5 (vòng loại World Cup 2002), 0-2, 0-4 (vòng loại Euro 2008).

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100903151254787t0/01h45-ngay-49-liechtensteintay-ban-nhavua-can-mua-ban-thang.htm