02h00 ngày 04/09, Anh – Bulgaria: Chặng đường mới, hy vọng mới…

Nhìn vào danh sách triệu tập của Tam sư chuẩn bị cho trận đấu với Bulgaria, có thể thấy Fabio Capello đã phần nào thực hiện đúng lời hứa trẻ hóa đội hình. Khi hàng loạt trụ cột sẽ vắng mặt vì các lý do khác nhau, tuyển Anh đang đối mặt với khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chính những thách thức về kinh nghiệm sẽ kiểm chứng khả năng của những ngôi sao xứ sương mù. Họ có đáng hy vọng hay không? Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn trước đối thủ Nam Âu ở Wembley.

Khi trong đội hình chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi (Matthew Upson và Steven Gerrard), Capello chắc chắn có lý do để lo ngại. Khi Terry và Lampard vắng mặt, tính cân bằng và chất thép của Tam sư sẽ bị thách thức. Đó là còn chưa kể đến Rio Ferdinand và Peter Crouch, những sự lựa chọn quen thuộc của Don Fabio cũng sẽ không thể thi đấu. Sau thất bại ở World Cup, ý tưởng trẻ hóa đội hình là điều rất thú vị và hứa hẹn. Nhưng kèm theo đó là rủi ro. Từ con người cho đến lối chơi. ĐT Anh sẽ có chiến thắng - Ảnh Getty Có quá nhiều lỗ hổng đang tồn tại trong đội hình tuyển Anh. Trước trận đấu, Capello đã khẳng định sẽ sử dụng Phil Jagielka để lấp đầy khoảng trống mà Ferdinand và Terry để lại, cho dù anh này vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Trong bối cảnh Jagielka gần như chắc chắn sẽ đá cặp cùng Dawson, Capello sẽ phải hy vọng Glen Johnson và Ashley Cole nỗ lực trên 100% khả năng để hỗ trợ phòng thủ. Ở hàng tiền vệ, đội trưởng Gerrard và Barry vẫn đáng tin cậy. Nhưng việc không có Lampard rất có thể làm nảy sinh các vấn đề khác, trước hết là chuyện chiến thuật. Trong tình hình này, hơi đáng tiếc 1 chút khi Mikael Arteta lại chưa đủ điều kiện để khoác áo Tam sư. Rất có thể, tuyển Anh sẽ tiếp tục có 1 trận đấu mà không có tiền vệ công đúng nghĩa từ trung lộ. Tương tự, ở hàng tiền đạo, khi Crouch không thể thi đấu, khả năng Rooney chơi độc lập là rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc Capello cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn sơ đồ ra sân. *Trở lại 4-2-3-1? Khi Lampard vắng mặt và Rooney không có 1 đối tác đáng tin tưởng, khả năng tuyển Anh chơi 4-4-2 là không mấy khả thi. Bên cạnh việc Capello đang có quá nhiều tiền vệ thiên về tốc độ ở cánh, ông có thể để sơ đồ 4-2-3-1 trở lại. Đó là khi Barry và Gerrard trấn giữ trung lộ Milner, Adam Johnson, và Walcott đá rộng để hỗ trợ Rooney. Trước một đối thủ có thói quen giữ bóng và chơi kỹ thuật như Bulgaria, phương án bố trí số đông ở giữa sân cũng sẽ tạo cảm giác an toàn hơn với người Anh. Trên sân nhà, Anh sẽ là những người chủ động tấn công, bất chấp việc họ đang sở hữu 1 hàng thủ thiếu trải nghiệm. Trở lại với sơ đồ 1 tiền đạo cũng là một cách để cân bằng và giảm bớt sức ép lên các trung vệ. Khi ấy, các tiền vệ trụ của Capello sẽ có nhiều thời gian và đất diễn để cầm nhịp và hỗ trợ phòng thủ. Kịch bản sáng sủa nhất: Bulgaria sẽ đá cầm chừng và không dâng cao đội hình tại Wembley. Nhưng để dè chừng tình huống xấu nhất xảy ra, ví dụ như đội khách đột nhiên muốn tấn công và khai thác các lỗ hổng ở vị trí trung vệ, việc chơi 5 tiền vệ là giải pháp không tồi với Capello. Sau khi Berbatov tuyên bố giải nghệ, Bulgaria cũng đang trong giai đoạn tái thiết đội hình. Với Popov và Martin Petrov trên hàng công, đội khách sẽ hy vọng nhiều vào những tình huống phối hợp nhỏ và tạo khác biệt từ kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, nếu trận đấu bị kéo vào những diễn biến tốc độ, những người chiếm ưu thế sẽ là tuyển Anh. Với những tiền vệ như Walcott hay Milner, Capello hoàn toàn có cơ sở để chỉ đạo các học trò đá cánh nhiều hơn, và khai thác khoảng trống từ cánh một cách chủ động. Rất có thể, sự khác biệt sẽ tới từ ý tưởng này, dù tuyển Anh chơi với 1 hay 2 tiền đạo. Dự đoán: 3-1 Tiểu Yến Lực lượng Anh: Terry, Lampard, Ferdinand, Crouch vắng mặt. Jagielka đang hồi phục và có thể đá chính. Joe Hart bình phục 1 chấn thương nhẹ và đã sẵn sàng ra sân. Bulgaria: Bojinov không rõ khả năng ra sân vì chấn thương. Stiliyan Petrov trở lại đội hình chính. Đội hình dự kiến Anh: Hart, G. Johnson, Dawson, Jagielka, A. Cole, Walcott, Gerrard, Barry, A. Johnson, Milner, Rooney. Bulgaria: Mihaylov, Manolev, Ivanov, Stoyanov, Minev, Angelov, Yankov, Peev, S. Petrov, M. Petrov, Popov.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100903144155333t0/02h00-ngay-0409anhbulgaria-chang-duong-moi-hy-vong-moi.htm