02h00 ngày 19/4, Real Madrid – Valencia: Không sợ Bernabeu

Van der Vaart tuyên bố: “Ở Bernabeu, chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào”. Nhưng sự thật là sân đấu này không còn là pháo đài bất khả xâm phạm, sau khi Real Madrid trở thành kẻ chiến bại trong trận “Kinh điển” cách đây 2 vòng.

Và vì thế, Valencia cũng không có lý do gì phải sợ Bernabeu, khi họ đã giành chiến thắng 2/4 lần làm khách gần nhất. Theo thống kê của tờ AS, trong trận đấu với Almeria, các cầu thủ Real đã tung tới 31 cú sút về phía cầu môn đối thủ, 15 trong đó là trúng khung thành. Trên hàng công, mọi thứ đều được mô tả là “gần như hoàn hảo”. Guti tạm trút bỏ hình ảnh một “Guti điên” để thay bằng một “Guti thiên tài”, và nếu may mắn, số 14 cũng đã có được bàn thắng. Marcelo đi bóng như ở chỗ không người, Van der Vaart tìm thấy sự tự tin trong những pha dứt điểm. Và người xuất sắc hơn cả là Cristiano Ronaldo, với một cú solo tuyệt vời trước khi khuất phục Diego Alves. Thế nhưng, điều đó không che giấu được sự thật là hàng thủ của Real đã để lộ quá nhiều khoảng trống, mà bắt đầu là ở khu vực giữa sân, khi Gago để mất quá nhiều bóng. Khu vực giữa sân vốn được đầu tư mạnh mẽ với sự góp mặt của Xabi Alonso trong mùa Hè, giờ lại trở thành tuyến yếu nhất của Real khi mà những đối tác bên cạnh cựu tiền vệ của Liverpool đều sa sút Cho dù Pellegrini có sử dụng ai, từ Lass, Gago cho tới Diarra thì chất lượng cũng không hề được cải thiện, và hẳn HLV người Chile đang mong mỏi một cầu thủ như “Người thép” Senna hồi ông còn ở Villarreal, hay chí ít là Banega của Valencia. Valencia không có lý do gì phải sợ Bernabeu, khi họ đã giành chiến thắng 2/4 lần làm khách gần nhất. Khi tuyến giữa suy yếu, không ngạc nhiên khi khung thành của Casillas cũng thường xuyên bị đe dọa, bởi hàng thủ của Real cũng chưa bao giờ được đánh giá cao. Bàn thua từ pha dứt điểm chéo góc của Crusat bên phía Almeria đã khiến các CĐV Real phải tự hỏi, hàng thủ đội nhà sẽ chống chọi thế nào đây khi đối đầu với những “chú lùn” nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật bên phía Valencia: Mata, Silva và Villa? Trong cái đêm mà Ronaldo liên tục trổ uy ở Juegos Mediterraneo thì ở Mestalla, Silva còn xuất sắc hơn với một cú đúp vào lưới Bilbao, như để cảnh báo rằng, đội bóng của anh đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục Bernabeu. Dĩ nhiên, Valencia cũng đến Bernabeu với vô vàng khó khăn chồng chất, đặc biệt là ở hàng thủ do khủng hoảng chấn thương, khi Unai Emery chỉ có thể đem theo 4 hậu vệ “chuyên nghiệp” là Bruno, Alexis, Maduro và Marchena. Nhưng xét trong một trận đấu kéo dài 90 phút thì thế cũng đã đủ, nếu như họ không dính thêm thẻ đỏ như trong trận thua Atletico 1-4 cách đây chưa lâu. Thực tế là trước đây, nói tới Valencia, người ta nghĩ ngay tới lối chơi chém đinh chặt sắt, mang nặng tư tưởng phòng ngự phản công. Nhưng giờ, triết lý đó có phần nào thay đổi, không phải do tình hình nhân sự, mà bởi sẽ là phí phạm nếu như chỉ chú tâm phòng ngự khi mà trong đội hình có những ngôi sao tấn công xuất sắc như bộ ba chú lún nói trên, chưa kể những phương án dự phòng ngự Vicente, Joaquin hay Zigic. Xét về động lực, Real là đội có nhiều lý do để mà bung hết sức hơn, bởi họ vẫn đang quyết tâm bám đuổi Barca. Còn Valencia dù sao cũng gần như đã nắm chắc vị trí thứ 3 (theo luật mới là được vào thẳng vòng bảng Champions League). Thế nhưng, trong thâm tâm của người Valencia, đánh bại Real Madrid luôn được coi là ưu tiên hàng đầu, ở bất kỳ thời điểm nào. Điều đó cũng được coi như một “nét văn hóa”, như khi người Barcelona bước vào các trận “Kinh điển”. Điều đó lý giải tại sao mà họ đã giành chiến thắng 2 trên 4 lần gần nhất tới làm khách ở Bernabeu. Lần này, chí ít cũng là một kết quả hòa? Dự đoán: 2-2 Thùy Vy Lực lượng Real Madrid: Raul Albiol được xóa chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Almeria hôm giữa tuần nên vẫn có thể ra sân. Kaka vẫn vắng mặt trong danh sách dù đã tập cùng đội bóng. Valencia: Manuel Fernandes (treo giò), David Navarro, Miguel, Dealbert and Mathieu (chấn thương). Đội hình dự kiến Real Madrid: Casillas - Ramos, Albiol, Garay, Arrbeloa - Xabi, Lass, Van der Vaart - Ronaldo, Higuain. Valencia: Cesar - Alba, Alexis, Marchena, Bruno - Albelda, Pablo, Banega, Silva - Mata, Villa. 4 David Villa đã từng ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid ở sân Bernabeu, trong đó có 3 bàn cho Valencia và 1 bàn cho Zaragoza. 150 Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 150 giữa hai đội bóng trong khuôn khổ giải vô địch TBN. Trước đó, hai đội đã đá 75 trận trên sân của Valencia (chủ nhà thắng 33, hòa 21), 74 trận ở Madrid (chủ nhà thắng 56, hòa 9) 2961 Với chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao hôm giữa tuần, Valencia đã vượt qua chính đội bóng xứ Basque để vươn lên xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng lịch sử của Liga với 2961 điểm (hơn Bilbao 1 điểm), chỉ còn xếp sau Real Madrid và Barca.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100418113946512t129/02h00-ngay-194real-madridvalencia-khong-so-bernabeu.htm