1 ngày trước trận Siêu kinh điển: Lột xác!

Những nhân vật chính trong trận Siêu kinh điển vào ngày mai đều là những “tân binh”: Ancelotti, Tata Martino, Neymar và Bale…

Trong những năm qua, mỗi khi nhắc tới trận cầu Siêu kinh điển, người ta nghĩ ngay tới những cuộc đọ sức của Messi - Ronaldo hay Guardiola (và Tito Vilanova) - Mourinho. Tuy nhiên, trận đại chiến năm nay đã “lột xác” hoàn toàn.

Người ta vẫn nói tới những người đọ sức của Messi - Ronaldo nhưng trong làn gió đổi thay, những nhân vật mới toanh như Ancelotti, Tata Martino, Neymar và Bale… lại đang xuất hiện nhiều hơn trong những câu chuyện trước thềm trận Siêu kinh điển…

Câu chuyện của những “bom tấn”

Theo giới chuyên môn, một trong những lý do Real Madrid phải mua Bale bằng mọi giá (dù Ancelotti chưa chắc đã cần cầu thủ này) nằm ở việc Barcelona đã chiêu mộ Neymar. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, khó lòng có chuyện đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khoanh tay trên thị trường chuyển nhượng nhìn Barca nổ “bom tấn”.

Những cầu thủ như Isco, Carvajal, Illarramendi không thể mang ra so sánh. Tầm Real Madrid phải chiêu mộ Bale, tân binh trị giá tới 100 triệu euro và tốn rất nhiều giấy mực của báo giới trong suốt mùa Hè qua.

Cần phải khẳng định, về chuyên môn Bale chưa chắc đã hơn Di Maria (nếu so sánh độ phù hợp với bóng đá Tây Ban Nha), về thương hiệu cầu thủ này chẳng hơn gì Ozil (thậm chí, bán áo đấu kém hơn hẳn) nhưng chẳng phải ngẫu nhiên Florentino Perez chấp nhận chi ra khoản tiền khổng lồ như vậy. Tất nhiên, chỉ có ông trùm ngành xây dựng, bộ não kinh tế này hiểu được lý do xung quanh thương vụ “bom tấn” này.

Khoan bàn tới khía cạnh kinh tế (bởi điều đó chẳng giúp định đoạt kết cục trận chiến này). Nếu xét tới vấn đề chuyên môn, rõ ràng, Barcelona đang “hời” hơn Real Madrid.

Khoản tiền 57 triệu euro của đội bóng xứ Catalan đã được đền đáp xứng đáng. Neymar tiếp tục cho thấy chất “cáo già” của mình. Anh đủ khôn ngoan để biết vứt bỏ chất thủ lĩnh thời khoác áo Santos để “nép sau”, làm nền cho Messi tỏa sáng trong những ngày chập chững tới Nou Camp. Thống kê chỉ ra rằng, 3/5 đường chuyền thành bàn của “thần đồng” người Brazil ở La Liga mùa này đều tới địa chỉ, đó là Messi.

Hai đường chuyền còn lại được thực hiện cho những cầu thủ khác trên hàng công của Barcelona (Sanchez và Pedro, trong đó có 1 trận mà Messi không ra sân).

Nói vậy để thấy rằng, Neymar “dĩ hòa vi quý” tới nhường nào. Đó là lý do giúp tiền đạo này hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Barcelona và gần như được trở thành sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công.

Cũng giống như Neymar, Bale đã cập bến Real Madrid với sức ép vô cùng lớn. Tuy nhiên, tiền vệ người xứ Wales lại không được may mắn như vậy. Real Madrid chưa bao giờ là nơi yên bình như hình dung của cựu tiền vệ Tottenham.

Những chấn thương đã nhấn chìm Bale ngay sau khi cầu thủ này vừa mới vụt sáng (bàn thắng ra mắt vào lưới Villarreal). Thống kê chỉ ra rằng, chỉ trong thời gian ngắn tới Real Madrid, Bale đã dính tới 2 chấn thương. Đó là hậu quả của việc bỏ tập luyện, thi đấu, hục hặc với BLĐ Tottenham trong cả mùa Hè qua.

Nay Bale đã trở lại nhưng anh chẳng giữ nổi suất chính. Di Maria càng chơi, càng sung và đang trở thành “cặp đôi hoàn hảo” với C.Ronaldo. Chắc chắn, rất khó để HLV Ancelotti loại bỏ cầu thủ này để tin dùng “siêu sao” người xứ Wales trong trận Siêu kinh điển tới. Tuy nhiên, nếu được tung vào sân Gareth Bale cũng là nhân tố có thể tạo ra sự đột biến cho Real Madrid.

Cuộc đọ trí của những bậc thầy…

Guardiola rồi Mourinho đều lần lượt ra đi nhưng giới mộ điệu vẫn hứa hẹn được chứng kiến màn đấu trí căng thẳng giữa hai bậc thầy trên băng ghế huấn luyện, Tata Martino (Barcelona) và Ancelotti (Real Madrid).

Dù đây là trận Siêu kinh điển đầu tiên của cả hai chiến lược gia này nhưng họ chẳng lạ gì không khí của những trận derby. Nếu như Ancelotti nức tiếng ở trời Âu thì Tata Martino lại có được tiếng vang lớn ở Nam Mỹ.

Dù ở hai trường phái khác nhau nhưng tựu chung lại, họ đều ưa sự linh hoạt. Kể từ khi cập bến Real Madrid, Ancelotti đã phá vỡ bộ khung thống nhất, thay vào đó, ông đã chủ động xoay vòng cầu thủ (chỉ trừ C.Ronaldo), tạo mọi điều kiện cho những cầu thủ thể hiện được bản thân mình.

Bên cạnh đó, Ancelotti luôn được biết đến là người linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật. Tùy theo tình hình nhân sự ở từng đội bóng, từng thời điểm mà ông sẽ lựa chọn “công thức” khác nhau. Kể từ khi cập bến Bernabeu, ông đã sử dụng ít nhất 3 kiểu sơ đồ 4-2-3-1, 4-3-3 và 4-4-2… Thậm chí, khi cần Ancelotti cũng là bậc thầy của lối chơi phản công, hiệu quả chẳng kém gì Mourinho.

Trong khi đó, Tata Martino lại góp phần nâng cấp tiqui-taka trở thành phiên bản đáng sợ hơn. Như Pique từng nhận xét, chỉ tới triều đại của chiến lược gia này, Barcelona mới thoát khỏi cảnh nô lệ của lối chơi thần thành này.

Barcelona dưới thời thày phủ thủy người Argentina không cầm bóng nhiều như trước (Bayern Munich mới là CLB cầm nhiều bóng nhất châu Âu). Thậm chí, có những trận đấu, họ chiếm lĩnh thế trận ít hơn cả đối phương nhưng rõ ràng, độ sát thương của họ cao hơn bởi Tata Martino đã biết vận dụng mọi điểm mạnh của từng cá nhân trong đội bóng (điển hình là những cầu thủ dự bị như Fabregas).

Đừng nhìn trận hòa 1-1 mới đây của Barcelona trước AC Milan để phán xét bất cứ điều gì bởi chứng kiến trận đấu đó, có thể thấy, đoàn quân của HLV Tata Martino đã chủ động giữ chân cho trận Siêu kinh điển này.

Tựu chung lại, dù là lính mới nhưng cuộc đấu trí của hai bậc thầy Ancelotti và Tata Martino vẫn thu hút được sự chú ý đặc biệt. Ở đó, chỉ cần một nước đi sai lầm, họ có thể sẽ phải trả giá đắt.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/1-ng%c3%a0y-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-tr%e1%ba%adn-si%c3%aau-kinh-%c4%91i%e1%bb%83n-l%e1%bb%99t-x%c3%a1c!-_art_129034.aspx