10 chấn thương kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá

Sau khi chứng kiến người đồng đội Aaron Ramsey bị gãy chân sau pha vào bóng của Shawcross bên phía Stoke, tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas nói rằng trong 5 năm qua anh đã chứng kiến 3 ca chấn thương kinh hoàng nhất trong bóng đá tại Arsenal. Nhưng F4 đã nhầm, chỉ có chấn thương của Edu Eduardo là được liệt vào dạng “kinh hoàng” còn “ca” của Ramsey vẫn còn nhẹ chán.

10. Henrik Larsson - Lyon vs Celtic, 22/10/1999 Tưởng chừng như chân sút người Thụy Điển đã phải nói lời chia tay sân cỏ sau pha vào bóng đầy ác ý của một cầu thủ Lyon. Larsson đã được đưa thẳng đến bệnh viện với cái chân trái bị gãy hoàn toàn. Rất may anh đã bình phục sau đó và trở thành chân sút huyền thoại của Celtic với 242 lần lập công. 9. Kieron Dyer - Bristol Rovers vs West Ham, 18/8/2007 Dyer đã quá quen với những chấn thương trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình nhưng khiến anh khiếp sợ thực sự phải kể đến cú vào bóng của Joe Jacobson. Chân phải của tiền vệ West Ham đã gãy làm 2 khúc sau pha va chạm với hậu vệ trái Bristol Rovers. Kể từ sau chấn thương đó, Dyer chỉ thi đấu cho The Hammers vẻn vẹn có 16 trận (đa phần là dự bị) và phải “về hưu non” vì nó. 8. Alan Smith - Liverpool vs Manchester United, 18/2/2006 Tiền đạo người Anh đã bị gãy chân trái và trật mắt cá chân sau pha va chạm với John Arne Riise, một chấn thương mà ngài Sir Alex Ferguson khẳng định là tồi tệ nhất trong lịch sử và ông không bao giờ muốn thấy lại nó lần nữa. Smith đã mất 7 tháng điều trị mới có thể trở lại sân cỏ. 7. Luc Nilis - Aston Villa vs Ipswich, 9/9/2000 Chuyển đến thi đấu tại sân Villa Park từ PSV Eindhoven mùa Hè năm 2000, tiền đạo người Bỉ mới chỉ chơi đúng 3 trận cho Aston trước khi nhập viện 4 tháng để điều trị chấn thương. Chân phải của Luc Nilis đã bị gãy làm 2 khúc sau một pha tranh bóng với thủ thành Richard Wright của Ipswich. 6. Eduardo - Birmingham vs Arsenal, 23/9/2008 Tuyển thủ Croatia đã phải mất 1 năm mới có thể trở lại thi đấu. Cú vào bóng khủng khiếp của Martin Taylor khi đó khiến xương ống đồng của anh bị gãy nát và theo HLV Arsene Wenger, cầu thủ của Birmingham xứng đáng bị cấm thi đấu vĩnh viễn. 5. Djibril Cisse - Blackburn vs Liverpool, 30/10/2004 Tiền đạo người Pháp đã gãy cả xương chày lẫn xương ống chân sau cú vào bóng của một cầu thủ đội chủ sân Ewood Park. Hơn nửa năm sau Djibril Cisse mới có thể chơi trận đầu tiên cho The Kop. 4. Petr Cech - Reading vs Chelsea, 14/10/2006 Thủ thành người Séc đã bị chấn thương hộp sọ sau khi đầu của anh đập thẳng vào đầu gối của Stephen Hunt bên phía Reading. Tưởng chừng như Petr Cech đã không thể qua khỏi sau khi các bác sỹ tại bệnh viện Royal Berkshire phát hiện ra một cục máu đông trong đầu của anh. Rất may thủ môn Chelsea sau đó đã bình phục nhanh chóng và sớm trở lại thi đấu với một cái mũ bảo vệ ở trên đầu. 3. Alf Inge Haaland - Manchester United vs Manchester City, 21/4/2001 Roy Keane đã bị cấm thi đấu 5 trận và nộp phạt 150.000 bảng khi đạp thẳng vào đầu gối của đội trưởng Man City. Dù đã rất cố gắng sau đó nhưng Haaland đã phải bỏ dở sự nghiệp của mình vào tháng 7/2003. Thậm chí trong cuốn tự truyện xuất bản sau đó, Keane khẳng định anh chưa bao giờ hối hận với pha trả thù đó của mình. 2. David Busst - Manchester United v Coventry City, 8/8/1996 Busst đã thầm cảm ơn Chúa khi anh vẫn có thể đi bộ được sau pha va chạm với trung vệ Denis Irwin của Quỷ đỏ. Trận đấu khi đó đã phải tạm dừng 15 phút để làm sạch hết máu trên mặt cỏ sân Old Trafford, trong khi thủ thành Schmeichel, người chứng kiến rõ nhất tình huống đó, đã phải mất một thời gian khá dài đến gặp bác sỹ tâm lý để ổn định lại tinh thần. 1. Patrick Battiston - Pháp vs Tây Đức, 8/7/1982 Một trong những ca chấn thương kinh hoành nhất trong lịch sử bóng đá. Sau pha va chạm với thủ thành Harald Schumacher, Battiston đã bị tổn thương cột sống, vỡ xương hàm và mất 4 cái răng cửa. Rất may là 5 tháng sau đó, tiền vệ người Pháp đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu trở lại cho Saint Etienne. Dương Cưu Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_72222.aspx