10 lời tỏ tình 'ngọt như mía lùi' trong phim ngôn tình TQ

"Tiền thì không có, có người thôi, lấy thì lấy" là câu nói đã đốn tim không biết bao nhiêu fan nữ.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Năm tháng vội vã, Bên nhau trọn đời hay Hóa ra anh vẫn ở đây,... đều là những bộ phim tình cảm lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình từng gây tiếng vang trong thời gian qua.

Trong đó, mỗi bộ phim, mỗi tác phẩm lại mang tới cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những giận hờn ngu ngơ thời thanh xuân cho tới sự âu sầu, bi lụy của những mối tình ngang trái.

Không quá khi nói rằng những lời thoại ngọt ngào, đậm chất “sến súa” chính là thứ đặc sản “gây nghiện” dành riêng cho các fan ngôn tình, khiến những bộ phim thể loại này có thể để lại dấu ấn sâm đậm trong lòng người xem.

Những lời thoại này không hoa mỹ, cũng không đề cập đến các triết lý sâu xa của cuộc sống mà đơn giản nó chỉ đánh trúng tâm lý đang yêu thích mơ mộng của các cô gái trẻ, mang tới cho bộ phim đời sống riêng, đồng thời đến gần với khán giả hơn.

Cùng điểm qua một số câu nói tỏ tình “ngọt như mía lùi” đã làm nên tên tuổi của dòng phim ngôn tình Hoa ngữ trong thời gian qua:

Câu tỏ tình đậm chất “thực dụng” trên đã tạo nên thương hiệu cho chàng “soái ca” học đường Đại Thần Tiêu Nại (Dương Dương) trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cũng nhờ tính thẳn thắng này mà Tiêu Nại mới có thể chinh phục được trái tim của người đẹp Bối Vy Vy (Trịnh Sảng) trong phim.

Được coi là bộ phim truyền hình thành công nhất màn ảnh Hoa Ngữ năm 2015, Bên nhau trọn đời còn để lại ấn tượng với người xem bằng loạt câu tỏ tình “bá đạo” côp mác Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương).

Anh chàng luật sư họ Hà còn khá vui tình khi sử dụng “không ít chiêu trò” trong mỗi lần thổ lộ với nữ chính Mặc Sênh (Đường Yên).

Chàng “boss” Phong Đằng (Trương Hàn) của Sam Sam đến rồi lại có cách tỏ tình vô cùng khôn khéo và “thuộc bài” khi vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng bên cạnh Tiết Sam Sam (Triệu Lễ Dĩnh) dù cả hai... vẫn còn chưa là gì của nhau.

Hóa ra anh vẫn ở đây cũng là một trong những bộ phim gây được tiếng vang nửa đầu năm nay với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng là Ngô Diệc Phàm (vai Trình Trang) và thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi (vai Vận Cẩm). Trong đó Vai diễn Vận Cẩm của Lưu Diệc Phi đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng do đã chạm tới trái tim của người xem.

“Chưa bắt đầu đã sợ phải kết thúc” chính là nỗi lòng đầy day dứt của cậu học trò mới lớn Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Chính thứ tình cảm thiêng liêng tuổi học trò mà Cảnh Đằng mang tới đã khiến Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hi) từng bước lạc chân vào con đường tình ái.

Năm 2015, Vẫn cứ thích em lên sóng như một làn gió mới trên sóng truyền hình Trung Quốc. Phim kể về cô gái giang hồ Tiền Bảo Bảo (Trần Kiều Ân) vì muốn mẹ được chữa trị miễn phí mà bất chấp nguy hiểm để giả mạo làm giáo quan của một trường quân đội. Tại đây cô đã có mối tình tay ba đầy trắc trở với 2 soái ca Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào.

Ngoài nội dung hấp dẫn thì những câu thoại đốn tim của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh (vai Tả Chấn) và Trần Kiều Ân (vai Vinh Cẩm Tú) trong Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm cũng khiến không ít fan điêu đứng.

Năm tháng vội vã được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Dạ Hồ, phiên bản truyền hình này đã gây nên tiếng vang lớn, trở thành một trong những phim chiếu trên mạng thành công nhất năm 2014 tại Trung Quốc.

Phim đem tới những câu chuyện thời học sinh vô cùng chân thật xung quanh nhóm bạn trẻ năm người: Phương Hồi (Hà Hoằng San), Trần Tầm (Dương Lặc), Kiều Nhiên (Bạch Kính Đình), Lâm Gia Mạt (Thái Văn Tĩnh) và Triệu Diệp (Đỗ Duy Hàn).

Thiên kim nữ tặc nói về cô tiểu thư Tưởng Tâm bị hoán đổi thân phận với 1 nữ tặc, tại đây cô gặp gỡ “soái ca” Bạch Lang và từ đó câu chuyện tình của họ bắt đầu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/10-loi-to-tinh-ngot-nhu-mia-lui-trong-phim-ngon-tinh-tq-707140.html