100 ngày trốn chạy

Gây án vì câu nói đùa

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây thương tích cho người khác, Nguyễn Thế Hải (1980, trú thôn Quỳnh Tân 1, TT Buôn Trấp, H. Krông Ana, Đắc Lắc) bỏ trốn. Là người từng có tiền án, Hải thoắt ẩn, thoắt hiện, nhưng sau một thời gian dài tích cực xác minh, Hải đã bị TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Đắc Lắc bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng Phòng CSTNTP CA tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Sau một thời gian truy tìm, lực lượng TS của phòng đã bắt được Nguyễn Thế Hải, đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Chiều 23-9, Phòng CSTNTP đã chuyển đối tượng cho cơ quan CSĐT xử lý theo quy định của pháp luật”.

Di lý Nguyễn Thế Hải về trụ sở CA tỉnh Đắc Lắc.

Theo hồ sơ từ CQĐT, ngày 4-6, anh Lê Đức Hùng (trú TT Buôn Trấp) nhậu cùng với một số bạn bè tại quán trứng vịt lộn của bà Trần Thị Thọ (thuộc tổ dân phố 5, TT Buôn Trấp). Cũng vào thời điểm này, Hải cùng ăn tối với 2 người bạn tại quán đối diện. Trong lúc nhậu, Hải có qua quán bà Thọ mua 1 quả xoài và 2 quả cóc nhưng không đưa tiền ngay. Khi Hải ra về thì anh Hùng có nói đùa: “Mua xoài thì nhớ trả tiền cho bà mập, đừng quên mà về”. Nghe vậy, Hải không nói gì mà đi qua lại quán đang ăn tối. Khoảng 10 phút sau đó, Hải qua trả tiền và đi lại bàn nhậu của anh Hùng, nói: “Lúc nãy thằng nào nói? Tao có mua xoài của mấy ông đâu mà mấy ông nói?”. Chưa dừng lại ở đó, Hải còn cầm dao thách thức: “Chúng mày muốn đánh nhau thì ra ngã ba Quỳnh Tân kiếm tao, tao tên Hải”.

Trước thái độ hùng hổ của Hải, nhóm của anh Hùng đứng dậy tính tiền ra về. Khi anh Hùng ra lấy xe máy thì bị Hải đâm một nhát vào ngực trái. Quá đau đớn, anh Hùng lấy mũ bảo hiểm đánh Hải nhưng không trúng. Thấy anh Hùng không còn khả năng chống cự, Hải được bạn điều khiển xe máy chở về và bỏ trốn ngay sau đó. Còn anh Hùng được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc cấp cứu. Sau một thời gian điều trị, anh Hùng đã xuất viện nhưng bị tổn hại 52% sức khỏe.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT CAH Krông Ana đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy bắt Hải khắp nơi. Thế nhưng sau 2 tháng vụ án xảy ra, mọi thông tin về Hải vẫn biệt vô âm tín khiến cho công tác tìm kiếm của cơ quan CSĐT gặp nhiều khó khăn. Cho đến ngày 8-8, Cơ quan CSĐT CAH Krông Ana ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hải.

Hải ân hận và gửi lời xin lỗi đến mẹ.

Trốn nã để kiếm tiền bồi thường?

Để tập trung truy tìm Hải, ngày 24-8, Phòng CSTNTP xác lập Chuyên án TX08-16 do Đại tá Nguyễn Minh Thắng - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc trực tiếp làm trưởng ban chuyên án. Là một trong những người trực tiếp tham gia phá án, Thiếu tá Hứa Hoàng Công - Đội phó Đội 3 Phòng CSTNTP cho hay: “Hải là đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản nên ý thức ra đầu thú là không có. Do đó, ngay sau khi xác lập chuyên án, lực lượng TS lập tức lên đường đến nhiều địa bàn vùng núi hẻo lánh để xác minh các mối quan hệ của Hải. Thế nhưng, nhóm bạn bè chủ yếu mới ra tù và có máu mặt tại các địa phương nên công tác xác minh gặp không ít khó khăn. Cùng với sự tinh vi, từng trải, nhóm bạn của Hải tìm mọi cách bịt đầu mối về nơi ẩn nấp của đối tượng. Vì vậy, có những ngày tổ TS chạy đi chạy về từ TP Buôn Ma Thuột xuống H. Krông Ana tới 5 lần (tương đương với khoảng 300-400km) nhưng vẫn không thu được thông tin gì”.

Đứng trước những khó khăn, thử thách nói trên, tổ TS của thiếu tá Công vẫn miệt mài tìm kiếm đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì, thiếu tá Công và các đồng nghiệp nắm được thông tin quan trọng: nhiều khả năng Hải đang làm rẫy và lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Thiếu tá Công chia sẻ: “Địa bàn tỉnh Gia Lai rộng lớn nên để xác định được vị trí mà đối tượng ẩn náu là vấn đề không hề đơn giản đối với lực lượng TS. Hơn nữa, địa bàn rừng núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, chỉ cần một cơn mưa là đường trắng như biển. Vì thế, tổ TS không ngừng động viên nhau vượt qua khó khăn, gian khổ và tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bên cạnh đó, được Ban Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc và thủ trưởng đơn vị chỉ đạo sát sao, động viên liên tục nên chúng tôi càng không cho phép mình dừng lại dù chỉ là trong ý nghĩ. Cứ có thông tin, chúng tôi lại đi tìm, xác minh cho đến cùng. Thậm chí, anh em phải đóng vai thương lái để xác minh các mối quan hệ của đối tượng”.

Sau 3 tuần xác minh, tổ TS của thiếu tá Công cũng xác định nơi Hải đang làm rẫy và lẩn trốn thuộc xã Ia Der (H. Ia Grai, Gia Lai). Đến 18 giờ ngày 22-9, sau khi lên phương án chi tiết, tổ TS đã bắt được Hải khi đối tượng vừa trong rừng về. Ngay trong đêm, tổ TS đã di lý đối tượng từ tỉnh Gia Lai về Đắc Lắc để phục vụ điều tra.

Tại CQĐT, Hải cho biết: “Dù biết việc làm của mình là sai nhưng tôi tìm cách bỏ trốn là để kiếm tiền bồi thường cho bị hại. Do đó, sau khi gây án, tôi có gọi điện báo cho gia đình rồi rời khỏi địa phương. Thời gian lẩn trốn và làm rẫy tại xã Ia Der, rất ít khi tôi đi ra ngoài dân, trừ những lúc phải mua thức ăn. Tôi xác định ngày nào đó sẽ bị bắt nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Thời điểm bị bắt, bạn bè tại Gia Lai không biết tôi bị bắt vì lý do gì. Bản thân mình, tôi rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ. Bởi từ ngày ba mất, mẹ đau ốm thường xuyên. Tôi là con lớn trong nhà, không giúp gì được cho gia đình mà còn đẩy cuộc sống của mẹ vào hẻm cụt”.

Thơ Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155346_100-nga-y-tro-n-cha-y.aspx