13 năm quen và chuyện tình của cô nàng từng túm áo dọa đánh chàng

Học cấp 2, nàng túm cổ áo dọa đánh, lên cấp 3 cả hai chẳng mấy chuyện trò... ấy vậy mà sau này họ mới nhận ra đối phương chính là một nửa của mình.

TIN LIÊN QUAN

Chuyện tình 7 năm sóng gió của cặp đôi quen qua mạng, không ...

Những câu chuyện tình yêu lay động dân mạng năm 2016

Chuyện tình hài vô đối: Yêu sau 3 ngày gặp, 4 tháng sau ...

Đằng sau đám cưới handmade là chuyện tình 'vì nụ cười mà phải ...

Chuyện tình từ ghét hóa yêu

Từ ghét hóa yêu rồi dính như sam, ấy chính là chuyện tình của cô nàng Trần Kim Huệ (SN 1992, kế toán) và anh chàng Nguyễn Quang Trung (kỹ sư xây dựng, SN 1991, cùng quê Nghệ An, hiện sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng).

Nhớ hồi lớp 7, cô nàng Kim Huệ chuyển vào lớp chuyên có anh chàng Quang Trung theo học. Ấn tượng ban đầu của cô nàng là cậu bạn nằm trong top có thành tích học tập tốt nhất. Nhưng cũng vì thế mà cả hai chẳng thân thiết mấy vì Kim Huệ nghĩ bản thân học khá bình thường.

Một thời gian sau, tình cờ cả hai đăng ký cùng một lớp học võ, nhưng éo le thay cũng chỉ làm gia tăng khoảng cách mà thôi. Kim Huệ tự nhận mình học võ thêm tính bướng từ nhỏ nên được xếp vào nhóm thích động chân, động tay, sẵn sàng đánh nhau khi có 'biến'.

Cặp đôi Kim Huệ - Quang Trung

Nhớ ngày đó, viết lưu bút đang trở thành trào lưu thịnh hành. Kim Huệ cùng 5 cô bạn khác trong hội bạn thân có chung một cuốn nhật ký riêng. Bất ngờ, một ngày đẹp trời, Kim Huệ vừa từ cửa tiến vào thì thấy cuốn sổ bí mật không cánh mà bay và 'hình như' đang trong tay một nhóm khác trên bục giảng.

Thêm việc mấy cô bạn có thái độ khá nghiêm trọng khiến cô nàng hùng hổ lao từ cửa vào túm ngay cổ áo Quang Trung: 'Mày có muốn tao đánh cho không, mau trả lại sổ cho bọn tao'.

Khi ấy anh chàng đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn kịp nói rằng cô điên rồi và một mực khẳng định đó là cuốn nhật kí của một bạn gái khác trong lớp. Lúc này cô nàng mới ngượng chín, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Trớ trêu thay, một bạn gái còn lên bảng vẽ lại cảnh cô túm áo đánh bạn học trên bảng. Kể từ lần đó, từ ít chơi cả hai... nghỉ chơi.

Lên cấp 3, cả hai học cùng trường, cách một lớp nhưng nhìn nhau cũng chỉ biết cười trừ.

Thế rồi đúng là cái duyên khéo se, ngày đầu tiên trở thành cô sinh viên đến TP Đà Nẵng xa lạ nhập học, Kim Huệ ngay lập tức bắt gặp dáng người quen quen. Khi lại gần thì cô nhận ra không ai khác chính là chàng trai mình từng túm áo dọa đánh năm nào, nhưng cảm xúc của cả hai khi ấy là niềm vui mừng không tả nổi vì từ Nghệ An ra Đà Nẵng học lại bất ngờ gặp lại bạn xưa.

Những hình ảnh thuở mới yêu của ' cặp oan gia'

4 năm 'âm thầm một tình yêu' với cô nàng từng dọa đánh mình

Kể từ đó cả hai không những nói chuyện lại với nhau mà còn trở thành đôi bạn thân. Cô nàng tiết lộ ngay từ khi là sinh viên năm nhất chàng đã 'có ý' với nhưng nàng lại cố làm lơ.

4 năm trên ghế giảng đường trôi đi nhanh như cơn gió với biết bao kỷ niệm tươi đẹp khi tình cảm của cả hai ngày càng gắn bó. Nhưng cô nàng chẳng hề hay biết đó cũng là quãng thời gian mà Quang Trung 'âm thầm một tình yêu'.

Những ngày tháng cuối của đời sinh viên, đúng vào dịp lễ Noel, chàng bất ngờ đêm đến tặng quà nàng. Cô nàng mủi lòng nên nhận quà dù chẳng hề có chút tình cảm với chàng trai này, đơn thuần chỉ coi như người bạn.

Cả hai cũng chẳng biết từ khi nào đã có thói quen đi cùng nhau. 'Chắc là yêu từ đó' - Kim Huệ kể về một nửa của mình với chuyện yêu chẳng lời tỏ tình.

Sau 13 năm quen, 4 năm yêu, Kim Huệ và Quang Trung đã về một nhà

Tình yêu của cặp đôi cũng đi qua những thăng trầm của tuổi trẻ cùng kỷ niệm chia tay hụt khiến tình cảm ngày càng mặn nồng. Khi vừa tốt nghiệp, cả hai gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như gia đình cùng những mâu thuẫn và rồi... chia tay hụt.

Quãng thời gian ấy họ mới càng nhận ra tình cảm chân thành của đối phương. Sau những khó khăn đó, cặp đôi lại về bên nhau như lẽ tất yếu rằng những người yêu nhau sẽ thuộc về nhau.

'Lúc đầu cũng chỉ yêu nhau cho vui với suy nghĩ cho biết thế nào là yêu, mình lại chả tìm được ai tin tưởng nên nhắm mắt làm liều yêu đứa bạn học từ thuở bé. Như vậy cho chắc lỡ có gì cũng biết nhà, biết bố mẹ mà ăn vạ', cô nàng hài hước kể về chuyện tình với chàng bạn học 13 năm quen của mình.

Say này yêu cô càng khẳng định, chẳng ai chịu nổi cái tính 'sáng nắng, chiều mưa, tối bão bùng' của mình ngoài anh chàng này.

13 năm quen, 4 năm yêu, tình yêu đủ sâu mặn nồng, cả hai quyết định về cùng một nhà mà chẳng cần lời cầu hôn. Cặp đôi hài hước kể: 'Lời thầy bói cũng thay lời cầu hôn rồi. Bọn mình chưa định năm nay kết hôn, nhưng cuối năm được ngày nên cưới ngay kẻo lỡ'. Đám cưới của cặp đôi vừa được tổ chức vào ngày 9/11 vừa qua.

Ảnh: NVCC

>> Xem thêm: Trọn vẹn bộ ảnh cưới của cặp đôi U90 khiến dân tình 'điên đảo'

Theo Minh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/13-nam-quen-va-chuyen-tinh-cua-co-nang-tung-tum-ao-doa-danh-chang.html