16h30, HN T&T – SLNA (VCTV trực tiếp): Ngọn núi cuối cùng

SLNA chiều nay sẽ tới Hàng Đẫy để làm một nhiệm vụ là cản bước HN T&T đang tiến tới ngôi vô địch lượt đi, và với riêng Hữu Thắng, là để chứng tỏ một khả năng vẫn đang bị hoài nghi.

Sự hoài nghi ấy nảy mầm từ việc SLNA dưới triều của Hữu Thắng chơi khá thất vọng và mới chỉ phục hồi trong 2 trận gần đây bằng 1 trận hòa trước Đồng Tháp và trận thắng sặc mùi chặt chém trước SHB.ĐN. Hữu Thắng có tài kinh bang tế thế hay chỉ đơn thuần là một HLV gặp thời, điều ấy không dễ giải đáp ngay lúc này. Chỉ biết rằng, đúng là việc HN T&T do Hữu Thắng dẫn dắt ở mùa trước đã làm nên cuộc đào thoát ngoạn mục nhất trong lịch sử BĐVN, nhưng người ta cũng không quên, rằng đội bóng ấy đã được trang bị đầy đủ vũ khí để tự bản thân nó cũng trở thành một đội bóng mạnh với tập thể cầu thủ có chất lượng. Và giờ đây, khi Hữu Thắng trở về với SLNA, thì đội bóng ấy là một trong những cái tên gây thất vọng nhất sau nửa đầu của giai đoạn lượt đi, dù tiềm lực của nó không tồi. Ngay cả khi chiến thắng thì SLNA của Hữu Thắng cũng vẫn bị dè bỉu. Triết lý “bóng đá là của những người đàn ông” để biện bạch cho việc SLNA trở lại với lối chơi khá “vũ phu” nếu phải hiểu đúng như lời của Thắng thì các đội bóng còn lại trong đó có HN T&T lại chỉ là những người “đàn bà” ở V-League. SLNA (trái) liệu có chặn được đà tiến của HN T&T ngay trên sân Hàng Đẫy. Thực tế, ngay một đứa trẻ cũng hiểu, rằng không phải như thế. Yếu tố cơ bắp chỉ đề bù đắp cho vấn đề chuyên môn chưa được gây dựng một cách chỉn chu ở SLNA, vậy thôi. Công Vinh: Chưa hết án treo giò lại dính chấn thương Hết lượt trận hôm nay, Công Vinh sẽ mãn án treo giò 3 trận, nhưng ngày trở lại sân cỏ của tiền đạo này hiện vẫn còn xa, vì Công Vinh mới bị dính một chấn thương khá nặng ở đầu gối trong buổi tập ngày 16/4. Theo chẩn đoán ban đầu, Công Vinh bị dãn dây chằng gối và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 1 tới 1,5 tháng. Chiều nay, SLNA khó lòng dùng lối đá bạo lực để đạt mục tiêu. Một người như Hữu Thắng, chứ chưa nói tới ông Nguyễn Hồng Thanh, sẽ hiểu rất nhanh, đá trên sân của HN T&T, nơi mà chưa bao giờ họ bị “đì” bởi trọng tài, thì việc chặt chém cũng đồng nghĩa với việc họ tự bắn vào đầu của mình. Trọng tài sẽ bảo vệ HN T&T, nhân danh bảo vệ thứ bóng đá đẹp và không bạo lực, một cách triệt để, dù chúng ta không cần biết ai sẽ bắt chính và ai sẽ là cặp trợ lý. Thực ra, SLNA nếu xét về yếu tố con người, họ không thua kém so với HN T&T, nếu không muốn nói nhỉnh hơn, và yếu tố nền tảng là vượt trội. Vấn đề là tâm lý, khi mà những trận thua liên tiếp, đặc biệt là trên sân nhà khiến cho họ đánh mất niềm tin ở chính mình. Có thể là kết quả của 2 trận đấu gần đây sẽ giúp SLNA vượt qua được rào cản tâm lý, tự tin với chính khả năng của mình để chơi bóng trước HN T&T, kể cả là một thế trận công đối công với chủ nhà, hoặc rình rập để đánh vào từng điểm yếu của đội quân do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Cặp trung vệ của HN T&T có chỗ dựa ở Cristiano, nhưng cựu hậu vệ của Benfica giờ cũng khá chậm chạp và thường thua khi phải dùng sức rướn. Còn hàng công, nếu chia cắt được Sỹ Cường, Benecio với Francois thì khả năng đá nhỏ, ngắn của HN T&T có thể phá sản. Tiền đạo Gonzalo là một siêu dự bị, nhưng nếu tập trung và đeo bám quyết liệt, điều Huy Hoàng có thừa khả năng, thì “thần tài” của sân Hàng Đẫy cũng khó lòng ghi bàn 3 trận liên tiếp. SLNA có đủ khả năng để chặn đứng đà thăng tiến của HN T&T. Vấn đề chỉ là họ có muốn hay không mà thôi. Dự đoán: 1-1 Phong Vũ Phong độ HN.T&T 07/03/10 HN.T&T-M.NĐ 2-0 12/03/10 HN.T&T-SHB.ĐN 1-0 21/03/10 CS.ĐT-HN.T&T 2-1 04/04/10 XM.HP-HN.T&T 0-1 11/04/10 HN.T&T-B.BD 2-1 SLNA 07/03/10 LS.TH-SLNA 1-2 14/03/10 K.KH-SLNA 0-0 20/03/10 SLNA-B.BD 0-1 02/04/10 SLNA-SHB.ĐN 5-0 11/04/10 CS.ĐT-SLNA 2-2 Đối đầu 16/08/09 HN.T&T-SLNA 1-1 09/05/09 SLNA-HN.T&T 2-1

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100418094238542t128/16h30-hn-ttslna-vctv-truc-tiep-ngon-nui-cuoi-cung.htm