1h45 ngày 22/10, sân Bernabeu:

(TTVN Online) - Trận thắng 2-1 trước AS Roma tại vòng 8 Serie A hôm cuối tuần không chỉ giúp cho Milan bứt khỏi nửa dưới bảng xếp hạng mà còn tạo tâm lý tự tin cho binh đoàn Rossoneri trong chuyến hành quân đến Bernabeu lần này. Thế nhưng, Real không phải Roma và trọng tài không còn là người Italia, mà Bernabeu đâu phải San Siro…

Rossoneri hồi sinh? Nhiều người đang tự hỏi: Có phải AC Milan hùng mạnh đang tái sinh để trở lại với sức mạnh vốn có của mình? Trong tháng 10 này, thầy trò HLV Leonardo vẫn chưa thua trận nào. Tại Serie A, sự tỏa sáng chậm chạp của Ronaldinho đã giúp cho Rossoneri có trận hòa may mắn trước Atalanta ở những phút giây cuối cùng; ngay sau đó là trận thắng đầy may mắn trước AS Roma một quả penalty biếu không của trọng tài Rosetti (cho rằng Nesta bị đốn ngã trong vòng cấm), nhờ một quả phạt đền khác không được thổi cho Roma và hơn cả là nhờ sự yếu kém trong dứt điểm của Roma trong hiệp 1 sau khi đã có bàn dẫn từ rất sớm. Có thể, trận hòa trước Atalanta cùng chiến thắng may mắn trước AS Roma vẫn chưa giúp Milan lấy lại bao nhiêu niềm tin ở NHM. Thế nhưng, 4 điểm có được sau 2 trận đấu trong tháng 10 này đã như liều thuốc an thần cho những cơn đau của Milan suốt từ đầu mùa giải. Nhưng để hồi sinh ở một giai đoạn mới có tên hương vị của chiến thắng thì chắc chắn đó là điều mà không nhiều các milanista dám nghĩ đến. Một Ronaldinho có giúp Rossoneri hồi sinh? Trước trận đấu này diễn ra, các chuyên viên y tế của Milan cho biết 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình HLV Leonardo là thủ thành Marco Storari & tiền vệ Gennaro Gattuso sẽ ở lại Italia để điều trị chấn thương chứ không lên đường tới thủ đô Madrid. Không những thế, cái tên Bernabeu luôn gợi lại cho các tifosi của Milan những nỗi đau không nguôi. Tại vòng bảng thứ 2 mùa bóng 2002/2003, Milan đã đại bại 1-3 ngay tại Bernabeu bởi cú đúp của Raul và một bàn của Guti. Dù là vậy, việc Ronaldinho đang có dấu hiệu trở lại để chứng minh những điều anh đã nói. Không chỉ thế, “vịt con” Pato đã có được bàn thắng sau 2 tháng “tịt ngòi” và tìm được tiếng nói chung cùng Ronnie đã cho các milanista nhiều niềm tin hơn vào chiến thắng trong chuyến làm khách tại Bernabeu đêm này. Nhưng bàn thua sớm trong trận gặp Roma một lần nữa cho thấy hàng thủ của Milan mùa này luôn là một yếu điểm để đối thủ khai thác. Và như thế, cuộc hồi sinh của Milan liệu có bắt đầu như NHM mong đợi trong trận đấu này hay sẽ là một thất bại bạc nhược như 6 năm về trước? Thách thức của Pellegrini Chiến thắng 4-2 trước Valladolid hôm cuối tuần tại La Liga được xem như cú “đề-pa” hoàn hảo của thầy trò HLV Pellegrini cho cuộc tiếp đón AC Milan vào đêm nay trên sân nhà. Thế nhưng, chiến thắng đó lại cho thấy Real Madrid đang đứng trước những thách thức không nhỏ nếu muốn Milan rời Tây Ban Nha với 2 bàn tay trắng. Theo thông tin từ Bernabeu, ngoài những “thương binh” đã biết từ trước như Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Christoph Metzelder thì nay Real có thêm Fernando Gago và Guti nối dài thêm bản danh sách. Như vậy, trách nhiệm sẽ đặt lên đôi chân vốn đã rệu rã của những Ramos, Pepe, Albiol, Xabi, Kaka, Raul hay Benzema. Nhưng việc gặp một đội bóng lớn như Milan, đặc biệt là Kaka gặp lại các đồng đội cũ sẽ giúp cho không chỉ Kaka mà cả các cầu thủ của Real Madrid sẽ thi đấu như một trận chung kết. HLV Pellegrini vẫn sẽ trông đợi vào Raul? Ngoài việc có nhiều học trò gặp phải chấn thương, HLV Pellegrini cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề mang tính sống còn của đội bóng – đó là hàng thủ. Thất bại trong trận gặp Sevilla và 2 bàn thắng của Valladolid đã chỉ ra rằng, Real vẫn mãi là đội bóng không biết phòng ngự. Nếu không có sự thay đổi lớn cùng việc nhận được hỗ trợ từ tuyến tiền vệ đánh chặn kiểu Lass Diarra thì Casillas chắc chắn sẽ có một ngày vất vả trước những tiền đạo thừa độ “quái” như Inzaghi, Pato… Dù vậy, việc thi được thi đấu trên sân nhà Bernabeu và có thành tích khá tốt trong lịch sử khi đón tiếp AC Milan sẽ giúp thầy trò Pellegrini có thêm liều thuốc an thần và sự tự tin trong trận đấu đêm nay. Và dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một trận đấu đang mong chờ bởi nó được xem như đêm gala hội tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới của những trường phái bóng đá đầy mê hoặc. Đội hình dự kiến: Real Madrid (4-2-2-2): Casillas; Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo; Xabi Alonso, L. Diarra; Kaka, Granero; Raul, Higuain. AC Milan (4-4-2): Dida; Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Abate, Pirlo, Flamini, Seedorf; Pato, Ronaldinho. Dự đoán: Real Madrid 3-1 Milan

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/tay-ban-nha/2009-10/real-madrid-ac-milan-hoi-sinh-o-to-ken-ken--16377.html