2 chiếc xe chìm dưới lòng hồ gần 50 năm, điều bí ấn trong quá khứ dần hé lộ

Gần 50 năm sau khi sáu người đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, cảnh sát tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ cuối cùng đã có cơ hội có thể khép lại vụ án tưởng chừng đã chìm sâu vào quên lãng.

Mới đây, trong khi đang thử nghiệm thiết bị quét địa hình bằng phản xạ sóng âm (sonar) mới gần hồ Foss, một sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra hai vật thể kim loại chìm sâu dưới bùn. Anh không thể ngờ được mình sắp khám phá ra điều gì.

Viên cảnh sát nhìn kỹ hơn vào thiết bị quét sonar và nhận ra rằng vật thể trong nước là hai chiếc xe ô tô lớn nằm sâu ở dưới đáy hồ. Với sự giúp đỡ của các thợ lặn được đào tạo đặc biệt, những chiếc xe đã được kéo lên và tách rời để các nhà điều tra có thể tìm ra nguyên nhân vì sao chúng lại yên vị dưới đáy hồ. Những chiếc xe này sau đó được xác định là nhãn hiệu Camaro năm 1969 và Chevy năm 1952 thuộc hai người lái xe bị báo cáo mất tích trong thế kỷ trước.

(Ảnh: LifeAspire)

Sau khi cẩn thận mang những chiếc xe lên bờ, cảnh sát đã tìm thấy ba xác chết trong mỗi chiếc xe và liên kết chúng với hai trường hợp biến mất bí ẩn trong quá khứ.

(Ảnh: World News)

Theo báo cáo của The Daily Elk Citian, chiếc Camaro bị mất tích vào năm 1970 cùng với ba thanh thiếu niên từ thị trấn Sayre sau khi họ tới một trấn đấu bóng ở trường trung học. Chiếc xe Chevrolet, có thể là chiếc xe đã biến mất cùng với cư dân Canute hồi cuối những năm 1950 hoặc đầu những năm 1960. Các báo cáo ban đầu nói rằng ba thi thể cũng đã được tìm thấy trong chiếc xe Chevrolet.

(Ảnh: LifeAspire)

Những chiếc xe được tìm thấy không xa một bến du thuyền, nhưng cảnh sát trưởng quận Custer Bruce Peoples nói rằng không có gì ngạc nhiên khi cái hồ lại giữ một bí mật lâu đến vậy bởi vùng nước ở đây lúc nào cũng u tối. “Nước hồ này rất đục, đó là một cái hồ điển hình ở phía tây Oklahoma với rất nhiều bùn. Khả năng nhìn rõ chỉ từ 15 đến 30 cm vào ngày đẹp trời”, người dân ở đây cho biết.

Cảnh sát cho biết hoàn toàn có khả năng là người lái xe mất điều khiển, lao xe xuống hồ Foss và bị chết đuối. Cảnh sát cũng cho biết chiếc xe thứ hai được tìm thấy nằm cách chân cầu tàu chỉ khoảng 1,5m.

Ông Tim Porter cho biết ông tin rằng một trong những thi thể còn lại chưa được xác minh có thể là của ông nội ông, John Albert Porter, người đã biến mất cùng với hai người khác vào năm 1969. “40 năm tự hỏi ai? Và tại sao? Nếu đó đúng là ông của tôi thì quả đó là một món quà”, ông Tim Porter cho biết.

(Ảnh: Kfor)

Văn phòng bác sĩ pháp y nhà nước cho biết phần còn lại của sáu người đã được hồi phục. Xương đã được gửi đi khám nghiệm và xác định nguyên nhân gây tử vong.

Phát ngôn viên của Cảnh sát đường cao tốc Oklahoma cho biết cô hy vọng phát hiện này sẽ giúp thân nhân những người bị xấu số được an lòng sau gần 50 năm mất tích của họ. “Chúng tôi hy vọng những bằng chứng này sẽ khép lại sự chờ đợi trong vô vọng của gia đình những người bị mất tích”.

ĐKN (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/2-chiec-xe-chim-duoi-long-ho-gan-50-nam-dieu-bi-an-trong-qua-khu-dan-he-lo-170014/