2016, bạn có thể đã bỏ qua những hình ảnh này

Bạn sẽ nhớ gì về cuộc sống trong năm vừa qua?Không khí ô nhiễm đến mức báo động, thực phẩm bẩn tràn lan, trẻ em bị lạm dụng… hàng ngàn thông tin tiêu cực khác thay nhau “chiếm sóng” trên mạng và ngay trong tâm trí của bạn.

Có bao giờ bạn tự nhẩm lại những thông tin mình đọc/share gần đây mà chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán? Đã bao lâu rồi bạn ngụp lặn trong mớ thông tin bất ổn, tiêu cực đó và bỗng dưng thấy mất hết niềm tin vào cuộc đời?

Nhưng chỉ cần bình tĩnh nhìn lại, suy nghĩ sâu hơn, bạn sẽ nhận ra cuộc sống không chỉ có toàn những mặt tối như cách mà bạn hằng nghĩ. Bạn có biết rằng trong lúc chúng ta đang khư khư giữ cái nhìn “bi kịch hóa” về cuộc sống xung quanh, Việt Nam vừa được Viện Kinh tế và Hòa bình – IEP xếp vào nhóm 10 quốc gia yên bình nhất thế giới (Chỉ số hòa bình toàn cầu – GPI 2016).

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp này để nhận ra cuộc sống còn nhiều lắm những điều an lành mà chúng ta không để ý tới, vô tình bỏ sót hoặc “quên” share trong suốt một năm qua.

4 cô giáo ngụp lặn trong cơn lũ để cứu học trò

Trong những ngày cuối năm vừa qua, người dân cả nước như nghẹt thở khi theo dõi thông tin về 4 cô giáo trường mầm non xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) ngâm mình trong nước lũ để cứu học trò. Các cô bế các bé lên nóc tủ, cho nhiều bé đứng trên vai mình, có cô ngụp lặn vớt một bé rơi xuống nước. Sau sự việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư 4 giáo viên mầm non đã dũng cảm, bình tĩnh cứu mạng sống cho cả 15 bé trong lúc nguy nan.

Thùng bánh mì từ thiện

Chỉ đơn giản là một bánh mì, tuy không quá đắt tiền nhưng là minh chứng cho sự tử tế và nghĩa cử đáng trân trọng của lòng người. Chiếc bánh mì đơn sơ đã tiếp thêm sức lực cho những người nghèo, khuyết tật, khó khăn… trên con đường mưu sinh nhọc nhằn.

Người người đóng góp cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt

Miền Trung lên tiếng, cả nước đáp lời! Ngay khi đồng bào miền Trung chìm trong bão lũ, đói rét… hàng triệu phần quà đã được nhiều nghệ sĩ, cá nhân, tổ chức quyên góp, kịp thời mang đến tận tay đồng bào.

Tủ đồ miễn phí dành cho mẹ và bé

Với phương châm Ai dư thì cho ai cần thì nhận, tủ đồ miễn phí cho mẹ và bé của chị Đặng Du My số nhà 133 Tân Sơn, P.15- Q.Tân Bình, TP.HCM đã trở thành "góc nhỏ yêu thương” cho những ai có hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh sát giao thông lấp cát, chữa ổ gà trên đường

12.000 like cùng nhiều lời khen ngợi, động viên từ cộng đồng mạng dành tặng cho người chiến sĩ cảnh sát tay cầm xẻng, tay cầm xô một mình lấp đầy hố sâu làm ách tắc giao thông dưới cái nắng 36 độ C của Hà Nội.

Cô gái dừng xe giữa đường mặc áo mưa cho bà cụ

“Trong cơn dông, mưa xối xả, một bà cụ đang vội vã. Chợt cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ đuổi theo sau, bóc vội chiếc áo mưa choàng lên người bà. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước hành động của cô ấy và muốn làm thật nhiều hành động an lành như vậy”.

Bức ảnh đã được anh Trần Quan (sinh năm 1971), làm kinh doanh tại Hà Nội tình cờ chụp được tại cổng trường Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội).

Sửa giày miễn phí cho người nghèo

"Sống là phải biết lao động mới thành công trong cuộc sống, sống thật thà mới thành người được quý trọng" đó là tâm niệm của chành trai Nguyễn Bá Cường (tên thường gọi là Beo - 19 tuổi). Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Beo vẫn quyết định góp một phần công sức để chia sẻ với mọi người trong những lúc khó khăn…

Bạn thấy đấy, cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp đang âm thầm diễn ra mỗi ngày. Sau khi nhìn lại những hình ảnh trên, hẳn lúc này bạn đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và có thể mỉm cười chờ đón một năm mới an lành sắp đến. Ai trong chúng ta cũng cần những năng lượng tích cực như vậy, nhất là giữa những thông tin tiêu cực tràn lan như hiện nay.

Thay vì giữ cái nhìn bi quan về cuộc sống, sao chúng ta không thử tìm một góc nhìn tích cực và tươi sáng hơn, hãy nghĩ đến những câu chuyện vui, nuôi nấng những hi vọng, chăm chỉ làm những việc tốt dù nhỏ để cùng gieo và vun vén cho những hạt “mầm an lành” nảy nở giữa cuộc đời tươi xanh.

Như cách mà cậu bé trong phim ngắn “Mầm lộc an lành” đã làm với hạt đậu mà người cha trao cho cậu trước ngày ra đi. Cậu bé ngày ngày chăm sóc cho hạt đậu nảy mầm và nuôi dưỡng niềm tin về sự trở về của cha sau cơn bão. Đáp lại niềm tin đó, người cha cuối cùng đã trở về sau những ngày lênh đênh trên biển để đón cái Tết An Lànhcùng gia đình. Bộ phim ngắn của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy từng làm dậy sóng cộng đồng mạng mùa Tết 2016 vì chạm đến trái tim của hàng triệu người xem bởi câu chuyện cảm động và cũng lần đầu tiên giúp chúng ta bừng tỉnh nhận ra giá trị của “An lành”.

“Mầm lộc an lành” của Vinasoy giành được giải thưởng phim Tết hay nhất 2016 theo khảo sát Millward Brown

Tiếp nối câu chuyện của năm 2016, hi vọng năm mới đến sẽ có thêm nhiều “mầm lộc an lành” hơn nữa được gieo giữa cuộc đời, để mỗi người trong chúng ta đều cảm nhận được sự an lành lan tỏa xung quanh mình. Hãy chờ đón và sẵn sàng đồng hành cùng Vinasoy trong những chương trình ý nghĩa sắp tới để mang “an lành” đến cho cộng đồng và chính bản thân bạn trong dịp tết 2017.

Thúy Vân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/2016-ban-co-the-da-bo-qua-nhung-hinh-anh-nay-351622.html