21h00 ngày 26/10, Malaga vs Celta Vigo: Chiến thắng bằng mọi giá

Mùa trước, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, Celta Vigo mới biết chắc chắn “tử thần” không gọi tên họ. Thoát hiểm phút chót song đội bóng xứ Galicia dường như chẳng rút ra được nhiều bài học.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

Dù mùa giải 2013/14 mới trôi qua được 1/4 chặng đường nhưng Celta Vigo đã góp mặt trong nhóm cầm đèn đỏ. Dù được dẫn dắt bởi một trong những chân sút nổi danh của bóng đá xứ đấu bò là Luis Enrique song Celta Vigo lại đang “chết” vì khả năng ghi bàn yếu kém. Sau 9 vòng, Celta Vigo mới có vỏn vẹn 8 bàn. Tất nhiên, không biết ghi bàn, đồng nghĩa với việc chiến thắng là thứ gì đó hết sức xa xỉ.

Celta Vigo (áo sáng) có phong độ quá tệ hại

May mắn cho Celta Vigo là tại vòng 10, họ chỉ phải làm khách trước Malaga đang sa sút. 3 vòng vừa qua, Malaga thua 2, hòa 1. Lịch sử cũng đứng về phía Celta Vigo khi họ đã cầm chân Malaga 1-1 trong lần gần nhất đổ bộ xuống sân La Rosaleda (Celta Vigo cũng được chấp 3/4).

Dự đoán: 1-1 (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến:

Malaga (4-2-3-1):
Caballero; Weligton, Angeleri, Gamez, Antunes, Camacho, Tissone, Eliseu, Morales, Portillo, Hamdaoui.

Celta Vigo (4-3-3):
Yoel; Fontas, Mallo, Aurtenetxe, Toni, Krohn-Dehli, Oubina, Lopez, Fernández, Charles, Notito.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/300762_21h00_ngay_26_10_Malaga_vs_Celta_Vigo_Chien_thang_bang_moi_gia.aspx