22h00 ngày 18/4, Lille – Monaco: Giấc mơ Champions League

Khi cuộc đua đến chức vô địch đã phần nào ngã ngũ với phong độ đáng sợ của Marseille, thì cuộc đua vào vị trí dự vòng sơ loại Champions League bỗng trở nên nóng bỏng kỳ lạ với sự sa sút bất thần của Bordeaux và Lyon.

Lille hiện xếp thứ 6, nhưng chỉ kém vị trí thứ 3 mà Lyon đang nắm giữ vỏn vẹn 3 điểm, tính đến trước thời điểm trận “đại chiến” Bordeaux – Lyon diễn ra. Monaco gần như đã hết động lực thi đấu ở Ligue 1 mùa này, với vị trí thứ 9 và cách biệt 9 điểm so với vị trí có suất dự Cúp châu Âu, cùng với việc phải dồn sức chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG với PSG. Cũng nên nhớ, ở trận lượt đi, Lille đã đè bẹp Monaco 4-0. Ngay trên sân khách. Monaco có thể cản đường Lille? Sự sa sút của các đội tốp trên cũng đang “ủng hộ” cho giấc mơ của thầy trò Rudi Garcia: Trong khi Bordeaux, Lyon không những gặp vấn đề về lực lượng và phải chạm trán nhau, thì Montpellier, đội tiếp Toulouse ở vòng này, đang không có phong độ tốt (chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây). Với một lịch đấu không quá khó vào cuối mùa (chỉ có Marseille là đối thủ đáng kể), thầy trò Rudi Garcia hoàn toàn có thể hy vọng vào một cuộc bứt phá cuối mùa. Trước hết là tấn công vào vị trí thứ 4 (dự Europa League) hiện do Montpellier giữ, và sau đó là Champions League. Dự đoán: 3-2 Lực lượng Lille: Adil Rami có thể trở lại, Ricardo Costa bị treo giò Monaco: Đầy đủ lực lượng Đội hình dự kiến Lille: Landreau – Beria, Rami, Chedjou, Debuchy – Balmont, Cabaye, Mavuba, Hazard – Frau, Gervinho Monaco: Ruffier – Modesto, Mangani, Traore, Puygrenier, Mongongu – Perez, Alonso, Nene, Haruna – Park Dự đoán cùng Christian Karembeu Montpellier – Toulouse (1-0) 1-1 St. Etienne – PSG (0-3) 0-1 *Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n2010041811177884t129/22h00-ngay-184-lillemonaco-giac-mo-champions-league.htm