22h30 ngày 17/4, Frankfurt - Hertha (lượt đi 3-1): Ngọn nến trước gió

Càng về cuối mùa giải, cơ hội trụ hạng của Hertha ngày càng mong manh hơn, vì số trận đấu còn lại rất ít mà đối thủ thì toàn thuộc hạng nặng ký.

(TT&VH)- Khoảng cách 5 điểm với vị trí đá play-off trước 4 vòng đấu còn lại là rất mênh mông, khi mà Hertha còn phải gặp Frankfurt, Schalke, Leverkusen và Bayern. Đêm nay, Friedhelm Funkel cầm quân trở lại chốn cũ Commerzbank Arena để đối đầu với Eintracht Frankfurt. Dẫn dắt đội bóng của thành phố Frankfurt am Mainz (Frankfurt bên dòng sông Main ở miền Trung, để phân biệt với nhiều địa danh khác mang tên Frankfurt tại Đức, như Frankfurt Oder ở biên giới với Ba Lan chẳng hạn) từ năm 2004 đến 2009, Funkel đã trở thành HLV gắn bó lâu nhất với Eintracht. Ông đã có 5 mùa bóng trọn vẹn với đội chủ sân Commerzbank trước khi tự nguyện ra đi vào cuối mùa giải năm ngoái. Trước đó không lâu, hai bên đã gia hạn hợp đồng đến mùa Hè năm 2011 nhưng vì thành tích có phần bết bát của Eintracht Frankfurt nên Funkel đã đệ đơn từ chức và được chấp thuận. Nghỉ ngơi chưa đầy nửa năm, Funkel lại lao vào cuộc phiêu lưu mới với nhiệm vụ trục vớt con tàu đắm Hertha Berlin khi thuyền trưởng Lucien Favre bị sa thải hồi đầu tháng 10/2009. Frankfurt (phải) có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Skibbe - Ảnh Getty TT&VH sẽ thăm Eintracht Frankfurt Sau khi mùa giải 2009-2010 khép lại vào ngày 8/5 tới, Eintracht Frankfurt sẽ có chuyến du đấu ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức. Họ sẽ mang theo đội hình gần như mạnh nhất, gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 12/5 và câu lạc bộ Đồng Tâm Long An tại sân Thống Nhất vào ngày 14/5. Phóng viên của TT&VH dự kiến sẽ có chuyến thăm đại bản doanh của Eintracht ở thành phố Frankfurt am Main trước ngày đội bóng này lên đường sang Việt Nam. Trận đấu với Frankfurt, đội bóng cũ của huấn luyện viên Friedhelm Funkel, được xem là cơ hội cuối cùng để Hertha kiếm điểm trước khi bước vào hành trình bão táp với 3 đội thuộc nhóm đầu bảng. Thất bại 0-1 trên sân nhà trước Stuttgart ở vòng đấu trước đã gần như vắt kiệt những giọt hy vọng trụ hạng cuối cùng của đội bóng thủ đô Berlin. Cơ hội bám trụ Bundesliga của Hertha từng sống dậy sau chuỗi 3 trận thành công, thắng Wolfsburg 5-1, hòa Dortmund 0-0 và thắng Cologne 3-0. Nhưng rồi, mọi chuyện có vẻ như đâu lại vào đấy. Gọi là có cơ hội nhưng thực ra, khả năng kiếm điểm của Hertha ở Commerzbank Arena là hết sức mong manh, vì Eintracht đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng Michael Skibbe. Trong trận đấu sớm nhất của vòng 31, Bochum đã gục ngã ở Cologne song có lẽ điều đó cũng không còn mấy ý nghĩa với Hertha, vì khoảng cách hiện tại giữa họ với vị trí đá play-off còn tới 5 điểm, với Bochum là 6 điểm. Công lao của Funkel đối với Frankfurt suốt 5 năm dẫn dắt đội bóng này là rất lớn. Ông đã đưa Eintracht lên chơi ở Bundesliga ngay trong mùa đầu tiên, rồi ra cả đấu trường Cúp UEFA, tiền thân của Europa League. Người Frankfurt vẫn ghi tâm khắc cốt những đóng góp của Funkel, nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc Eintracht sẽ nhẹ tay với Hertha trong trận đấu đêm nay. Nếu như Hertha cần 3 điểm hơn bao giờ hết để duy trì hy vọng trụ hạng vốn đã hết sức mong manh thì Frankfurt cũng cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng tìm kiếm chiếc vé đi đấu trường Europa League. Frankfurt còn cách suất đi châu Âu một khoảng 4 điểm. Lịch thi đấu thuận lợi hơn - gặp Hertha, Mainz, Hoffenheim rồi Wolfsburg - có thể giúp thầy trò Michael Skibbe trong chặng đường còn lại. Nhưng Hertha thì không có may mắn đó, khi mà đối thủ của đội bóng thủ đô lần lượt là Frankfurt, Schalke, Leverkusen và Bayern. Ở Berlin, người ta đã bắt đầu nhắc đến trận derby máu lửa giữa Hertha và Union, trận đấu có thể chia đôi thủ đô của nước Đức, ở giải hạng Nhì mùa tới. Bản thân các quan chức của Hertha cũng đã thừa nhận sự buông xuôi, khi Giám đốc thể thao Michael Preetz từng nói cách đây hơn một tháng rằng đội bóng của ông đã lên kế hoạch làm lại từ đầu ở mùa giải tới, tất nhiên không phải ở đấu trường Bundesliga. Có lẽ như thế thì hợp lý hơn vào lúc này. * Dự đoán: 1-0 * Lực lượng Frankfurt: Vắng hậu vệ Spycher, tiền vệ Teber, tiền đạo Amanatidis. Hertha: Vắng hậu vệ Hubnik, tiền vệ Kringe. * Đội hình dự kiến Frankfurt: Nikolov - Franz, Chris, Russ, Koehler - Meier, Schwegler - Ochs, Korkmaz - Caio, Halil Altintop. Hertha: Drobny - Piszczek, Friedrich, von Bergen, Kobiashvili - Lustenberger - Kacar, Cicero - Raffael - Ramos, Gekas. Đông Hà (Berlin, Đức)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100417115632421t129/22h30-ngay-174-frankfurthertha-luot-di-31-ngon-nen-truoc-gio.htm