24 tình huống ai cũng công nhận là siêu “sầu đời” trong cuộc sống

Bạn từng đá ngón chân út vào cạnh giường? Bạn từng đi tắm thỏa thuê rồi nhận ra mình quên khăn? Đừng lo, còn đến 22 trường hợp khác sẽ đem lại cảm giác tương tự cho bạn.

Trong cuộc sống có những tình huống tưởng chừng khá nhỏ nhặt nhưng lại khiến ta thấy sao thế giới này đang chống lại mình, không cho mình đường sống. Những tình huống ấy đã được tái hiện cực kỳ dễ thương và sống động qua bộ tranh vẽ dưới đây và chắc chắn chúng sẽ khiến bạn vừa buồn cười, vì thấy những chuyện ấy xảy ra với người khác, và vừa tê tái khi nhớ lại những lúc chính mình là “người bị hại”.

Một trường hợp khác thường xảy ra hơn với các bạn nữ, đó là sau khi hì hụi sơn móng tay lung linh, đẹp đẽ xong thì… mắc tè.

Món đồ ấy là lý do chính, chủ yếu, cốt yếu khiến ta phải “lết xác” ra siêu thị.

Vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, nhất là… dây cáp sạc lúc nào cũng có hai đầu.

Đây là những lúc bạn chơi game, lướt web chán chê mê mỏi rồi định tắt máy thì… một đống cập nhật ùa đến.

Chiếc chảo đó rõ ràng khi nãy không hề có ở đây! Hẳn là người ngoài hành tinh đã để nó ở đó rồi!

Cảm giác này có thể ví với núi lửa phun trào, sóng thần ập đến hay động đất triền miên. Còn đau hơn cả nhổ răng ấy.

Vớ à, không được trốn việc như thế đâu!

Câu chuyện để đời đưa bạn đi vào huyền thoại sẽ có thể thực hiện đúng mục đích của nó nếu có người chịu lắng nghe.

Tắm táp sạch sẽ, thoải mái rồi, giờ thì lại cảm thấy như chịu cực hình vì toàn thân ướt mèm, không có khăn để lau.

Sẽ còn “điên tiết” hơn nếu cái con người ấy ngồi gõ hết 5 phút… được một dòng gỏn lọn 3 chữ chẳng hạn, hoặc đại loại như… “Ừ”.

Áp dụng triệt để với sò, ốc, hạt dưa, hạt hướng dương…

Rõ ràng đã cuốn lại rất đàng hoàng, vậy mà chúng nó lúc nào cũng làm loạn lên thế này mới chịu đấy.

Chỉ một miếng thôi, chỉ một miếng nữa thôi… và cuối cùng thì: “Lừa đảo! Cái gói khoai chiên to thế này mà chỉ có lèo tèo mấy miếng là sao?!”

Buồn hơn chuyện không được hắt hơi chính là… há miệng để hắt hơi thì lại sẵn tiện ngáp luôn.

Đặc biệt là khi tấm hình đó đã được đăng cách đây 8 thế kỷ rồi. Phải “unlike” ngay lập tức thôi.

Tính tò mò luôn ngự trị trong mỗi người lại trỗi dậy ấy mà. Nhưng gặp phải mấy nhân cứ úp úp mở mở như thế… thật là “ứa gan”.

Ăn chưa xong, uống chưa xong mà đã bị dọn đi mất, cảm thấy cả thế giới thi nhau… bỏ đói mình.

Sao người ta không phát minh ra cần gạt nước cho mắt kính nhỉ?

Mình nhớ chắc chắn khi nãy đã đóng kín cửa rồi mà, sao giờ nó lại hé ra thế này?!

Trong này có người! Ai đó cứu tôi với! Cứu với!

Dù à, ô à, cái thứ quỷ quái này, mi sinh ra không phải để lật ngược lên như vậy đâu!

Tôi không chơi game, không có nhu cầu chơi game, ít nhất không phải là những game này, huhu.

Giống như nấu cháo vậy: “Nhạt quá, thêm tí muối… Mặn quá, thêm tí nước…” Cứ thế cho đến khi mẹ hét lên: “Mày nấu cháo hay nấu nước tắm thế hả?!”

Chỉ muốn uống nước, không cần tắm hay rửa tay đâu mà. Rồi còn khi mồm đang nhồm nhoàm mà hắt hơi nữa chứ. Tôi có nhu cầu giữ hình tượng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/24-tinh-huong-ai-cung-cong-nhan-la-sieu-sau-doi-trong-cuoc-song-1922748-l.html