3 ngày 2 vụ nhảy cầu Bình Lợi tự tử

Cả 2 vụ tự tử, nạn nhân đều bắt taxi tới cầu Bình Lợi mới rồi lao xuống sông nhưng may mắn cả 2 đều được cứu sống, đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân được cứu sống đưa lên bờ trong vụ tự tử ngày 20/8

Nạn nhân được cứu sống đưa lên bờ trong vụ tự tử ngày 20/8

Khoảng 9h sáng ngày 22/8, nghe tiếng truy hô có người nhảy cầu tự tử, ông Ba Chúc (người chuyên cứu người, vớt xác) lập tức dùng cano chạy ra cứu sống được nạn nhân.

Trước đó, người đàn ông thuê xe taxi chở đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Thủ Đức về quận Gò Vấp. Đến giữa cầu Bình Lợi mới (phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) người này đưa chiếc ví cho tài xế và xuống xe rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Theo ông Ba Chúc, nạn nhân khoảng 30 tuổi, ngụ ở Bình Dương. Bước đầu, nguyên nhân do buồn chuyện tình cảm nên người này đón xe taxi từ Bình Dương lên cầu Bình Lợi (Tp.HCM) tự tử.

Ông Ba Chúc-người thường xuyên cứu sống các nạn nhân nhảy cầu Bình Lợi

Tương tự, vào hơn 10 giờ sáng 20/8, người đàn ông tên T. (khoảng 34 tuổi), sau khi đón taxi đến giữa cầu Bình Lợi mới trên đường Phạm Văn Đồng (nối giữa 2 quận Thủ Đức và Bình Thạnh, TP HCM) thì bất ngờ xuống xe.

Sau một hồi đứng thẫn thờ trên hành lang cầu, người này bỏ dép cùng 1 chiếc ví rồi đột ngột nhảy xuống sông Sài Gòn. Tình huống diễn ra bất ngờ khiến nhiều nhân chứng không kịp kéo người đàn ông này lại.

May mắn là vào thời điểm này, các nhân viên của một công ty xây dựng đang chốt trực gần đó phát hiện và lập tức dùng cano chạy tới, đưa nạn nhân vào khu vực chân cầu sắt Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) trước khi người đàn ông bị dòng nước cuốn trôi.

Nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/3-ngay-2-vu-nhay-cau-binh-loi-tu-tu-post206993.info