30 phút sống còn của nữ nghệ sĩ Nga trong vụ khủng bố ở Moscow

Thay vì các thông điệp vui vẻ thường lệ, những dòng cập nhật trên mạng xã hội ngày 22/3 của nữ nghệ sĩ Nga Alyona Kazinskaya trở thành bản tường thuật vụ khủng bố kinh hoàng ở Moscow.

Theo hãng tin Reuters, Kazinskaya và một người bạn đã mua vé xem buổi trình diễn của nhóm nhạc Picnic tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở gần Moscow vào phút cuối. Họ nghĩ tới việc sẽ đưa các con gái đi xem nhưng sau cùng lại quyết định tự mình đi.

Lúc 20h, Kazinskaya đăng một đoạn ghi âm khoảng 10 giây lên kênh Telegram, có cả tiếng thở hổn hển khi tiếng súng rất lớn vang lên. "Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi đang ở Crocus City Hall - Xem nhóm Picnic biểu diễn. Đang có xả súng, tại buổi hòa nhạc. Tôi ở hội trường. Hãy gọi cảnh sát".

Khi 4 tay súng bắn bừa bãi vào những người đi xem hòa nhạc, Kazinskaya nhận thấy mình bị mắc kẹt trong cuộc tấn công chết chóc nhất ở Nga trong vòng 20 năm.

Tính tới ngày 28/3, nhà chức trách Nga xác nhận 143 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Khi trả lời phỏng vấn của Reuters, nữ nghệ sĩ trên cho biết, cô nhanh chóng hiểu rằng âm thanh trên là tiếng súng, không phải hiệu ứng đặc biệt. Cùng với người bạn đi cùng, cô cố gắng thuyết phục những người xung quanh rời chỗ ngồi và bỏ chạy. "Chúng tôi cố gắng đỡ mọi người dậy nhưng họ đã chạy ra lối thoát hiểm nên chúng tôi không thể đi qua. Lúc đó, các tay súng đã bước vào hội trường. Tôi đẩy bạn mình nằm xuống sàn và nói: hãy bò đi".

Kazinskaya kể, suy nghĩ đầu tiên của cô là rời khỏi hội trường bằng bất cứ giá nào. "Suy nghĩ thứ hai của tôi là mình mặc đồ trắng, sẽ là mục tiêu nổi bật".

Kazinskaya dừng lại một lúc và cười. " Và cuối cùng, ý nghĩ thứ ba là tôi sẽ viết gì đó ngay bây giờ. Đúng vậy, tôi sợ nhưng sẽ đăng tin lên Telegram vì ai đó chắc chắn sẽ thấy chúng và gọi cho ai đó".

Lúc 20h8, nữ nghệ sĩ đăng 3 tin liên tiếp, các chữ bị xáo trộn vì tay run. "Xin hãy gọi cảnh sát. Crocus City Hall. Xả súng". Lúc này Kazinskaya đã trốn thoát khỏi hội trường nhưng vẫn mắc kẹt trong tòa nhà. Vụ xả súng đã dừng lại nhưng bây giờ lại có một mối nguy hiểm khác.

20h17, đoạn tin nhắn âm thanh chỉ có một chữ "Cháy" được đăng tải.

Các tay súng đã dùng xăng để đốt cháy phòng hòa nhạc lớn trong khi Kazinskaya và bạn đang trốn trong nhà vệ sinh. Khói tràn ngập mọi nơi. Họ đã cố gắng thoát ra nhiều lần nhưng không nhìn thấy gì và tiếp tục phải lùi lại. "Lúc này, tôi đã mất hy vọng", Kazinskaya kể lại.

Lúc 20h23, nữ nghệ sĩ đăng tải một tin nhắn âm thanh dài 4 phút mà cô cho rằng là đó là tin cuối cùng. "Tôi yêu các bạn, tạm biệt".

Mất phương hướng, Kazinskaya và bạn thấy họ đang ở trong một nhà vệ sinh khác với nhiều người đang ẩn náu. Một người đàn ông ở đó nói có thể tìm được lối thoát. Họ đi theo anh ta và thoát khỏi tòa nhà nhưng ngay cả khi đó, Kazinskaya vẫn không cảm thấy an toàn.

"Tôi chỉ có hai suy nghĩ. Đầu tiên, tôi cần được sơ cứu vì không thể thở được. Tôi bị bỏng phổi và lên cơn hen suyễn. Suy nghĩ thứ hai là tôi phải đi càng xa tòa nhà càng tốt", Kazinskaya thuật lại.

Vào 20h31, cô đăng một tin nhắn mới với nội dung: "Tôi vẫn còn sống và đang được sơ cứu. Tôi đã thoát. Cảm ơn".

Khoảng 19h40 giờ địa phương tối 22/3, 4 tay súng mặc đồ ngụy trang đã đi xe tải cỡ nhỏ tới trung tâm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall tại Krasnogorsk, ngoại ô Moscow rồi xả đạn vào đám đông, gây ra một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Nga trong nhiều thập kỷ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/30-phut-song-con-cua-nu-nghe-si-nga-trong-vu-khung-bo-o-moscow-2264824.html