300 kỷ vật gợi nhớ về 'một thời hoa lửa'

Đây là những hình ảnh, hiện vật chiến tranh vô cùng quý giá thể hiện tinh thần bất khuất, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của các thương binh, liệt sỹ Quân khu 4.

Trong các cuộc kháng chiến, Quân khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương chi viện sức người, sức của cho các chiến trường trong nước và quốc tế. Trong đó có trên 1,3 triệu thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị chiến đấu trên chiến trường; hàng triệu người hăng hái lên đường tham gia dân công hỏa tuyến, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong.

Triển lãm với chuyên đề “Tổ quốc tri ân” do cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức .

Theo thống kê sau chiến tranh, Quân khu 4 có 177.130 liệt sỹ ; 162.424 thương binh; 40.429 bệnh binh; 53.542 người nhiễm chất độc da cam; 14.348 mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và 399 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND)...

Mặc dù, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Hiện còn nhiều trường hợp quân nhân mất tin, mất tích chưa được xác minh, báo tử; hàng ngàn liệt sỹ chưa tìm được phần mộ, chưa xác minh được tên, quê quán; nhiều trường hợp quân nhân bị thương, bị bệnh trong chiến tranh và đối tượng tham gia kháng chiến nhưng chưa được giải quyết chế độ chính sách…

Tặng hoa cho đại diện các gia đình liệt sỹ, đại diện 70 anh hùng LLVT quân khu qua các thời kỳ.

Chính vì thế, hơn 300 hình ảnh, hiện vật được trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, mẹ VNAH tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 4 trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời, triển lãm cũng đã điểm qua kết quả thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động quy tập mộ liệt sỹ của quân và dân Quân khu 4 trong những năm qua.

Một số hiện vật, kỷ vật được các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ trao tặng cho Bảo tàng Quân khu 4.

Cũng tại triển lãm, các cựu chiến binh trong Ban liên lạc chiến sỹ bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An, Ban liên lạc CCB đặc công tại thành phố Vinh và gia đình liệt sỹ Phan Huy Chương (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã trao tặng Bảo tàng Quân khu 4 một số hiện vật, kỷ vật trong chiến tranh. Triển lãm sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật.

Cùng xem một số hình ảnh, hiện vật về sự hy sinh xương máu của những người con ưu tú trên địa bàn Quân khu 4 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc chiến tranh, Quân khu 4 là nơi chịu nhiều hy sinh, mất mát nhất do hậu quả của chiến tranh...

...tuy nhiên vẫn quyết tâm "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"

Đây là những hình ảnh, hiện vật vô cùng quý giá của các thương binh, liệt sỹ

Tái hiện lại một thời hoa lửa cả nước ra trận giành độc lập, tự do.

Có hàng vạn người đã anh dũng hi sinh hoặc để lại một phần xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc...

...khẳng định tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào

Đất nước tôn vinh những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc

Đây cũng là dịp giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sỹ, thương binh.

Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm không bao giờ quên.

Triển lãm cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-300-ky-vat-goi-nho-mot-thoi-hoa-lua-cua-thuong-binh-liet-sy-a333450.html