32 'nàng tiên' vùng cao bước ra từ quả bầu

(Zing)- Trong đêm hội vừa qua, các thiếu nữ được ví như nàng tiên đã bước ra từ quà bầu khổng lồ để trình diễn trang phục dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc thường trực Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Sơn La, đã bày tỏ niềm tự hào và hồi hộp của mình về sự xuất hiện của các thiếu nữ trong trang phục 12 dân tộc sẽ trình diễn trong chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra vào đêm 1/9 tại thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La) Theo truyền thuyết của người Mộc Châu, 12 dân tộc nơi đây được sinh ra từ một quả bầu, chính vì thế, trong đêm hội, các thiếu nữ sẽ trình diễn 12 bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc sinh sống tại huyện này. Ngoài ra, họ cũng sẽ thể hiện những bộ trang phục cách tân đang được người dân mặc và sinh hàng ngày. Tất cả các cô gái sẽ bước ra từ quả bầu khổng lồ, thể hiện sự đoàn kết, chung một nguồn cội của cộng đồng nơi đây, Và đúng như những gì ông khẳng định, sự xuất hiện của các thiếu nữ từ 17-19 tuổi của tỉnh Sơn La trong trang phục các dân tộc vùng cao đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại đêm hội phấn khích. Làn da trắng, đôi môi đỏ thắm và gương mặt tươi tắn khiến các thiếu nữ sáng bừng lên trên sân khấu, thể hiện một vẻ đẹp vừa e ấp vừa quyến rũ của người con gái vùng cao. Những hình ảnh thiếu nữ vùng cao trong đêm hội:

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/32-nang-tien-vung-cao-buoc-ra-tu-qua-bau/a92533.html