4 lý do khiến phụ nữ mãi đau khổ nếu cứ sống chết tìm hạnh phúc từ đàn ông

Phụ nữ sinh ra đã là phái yếu vì thế chúng ta luôn có tư tưởng dựa dẫm, đặc biệt là dựa dẫm vào người đàn ông của mình và họ luôn khát khao được hạnh phúc.

Nhưng nhiều người vì dựa dẫm quá lại cứ lầm tưởng rồi mặc định rằng hạnh phúc của mình nhất định phải do đàn ông mang lại, nếu thiếu người đàn ông họ yêu thương cuộc đời họ như thiếu ô xi vậy. Họ đau khổ họ vật vã rồi tự làm khổ chính mình, nhưng điều đó liệu có đáng và liệu có nên hay không? Nếu bạn cũng thuộc tuýp người thích ‘kí gửi’ hạnh phúc của mình vào đàn ông như thế thì tôi xin khẳng định thứ bạn nhận được sẽ không phải là hạnh phúc đâu mà là sự đau khổ. Bởi vì những lý do như sau:

Thứ nhất: Khi phụ nữ cố tìm kiếm hạnh phúc từ đàn ông bạn sẽ dần trở nên lệ thuộc vào họ.

Phụ nữ sinh ra ai cũng khát khao hạnh phúc, muốn có được người đàn ông mình yêu thương luôn bên cạnh chở che yêu thương, đó là 1 mưu cầu chính đáng. Và nếu bạn đạt được điều đó thì không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng nhiều phụ nữ lại quá tôn thờ người đàn ông họ yêu. Dần dần họ trở nên lệ thuộc vào anh ta, từ cảm xúc cho đến vật chất.

Muốn mua gì họ cũng trông chờ anh ta mua cho, muốn đi đâu cũng chờ anh ta đèo mới chịu đi. Thậm chí nếu 2 người cãi nhau hoặc chia tay thì phụ nữ sẽ nhịn ăn, nhịn uống rồi hành hạ chính bản thân mình như 1 cái xác không hồn, tệ hơn có người còn tìm đến cái chết để chứng minh tình yêu.

Nhưng liệu bạn làm thế có ích gì, điều đó chỉ khiến anh ta thương hại hoặc khinh thường bạn hơn mà thôi. Nó chẳng mang lại cho bạn hạnh phúc như bạn muốn mà chỉ khiến bạn chuốc thêm đau khổ.

Phụ nữ hãy nhớ rằng nếu bạn thích cái gì thì nhất định phải tự kiếm tiền và mua nó. Hãy làm gì mình thích và đi đâu mình muốn, đừng cái gì cũng phụ thuộc vào đối phương vì đơn giản bạn có chân có tay có trí óc. Người ngoài họ mạnh mẽ họ tự lập và họ làm được tất cả vậy tại sao bạn lại không?

Tôi còn nhớ có người đã viết rằng: “Là phụ nữ, dù có như thế nào cũng phải chủ động sống, làm chủ mình, đứng trên đôi chân của mình. Nếu không có chân thì hãy cố ngồi vững trên chiếc ghế của mình trước khi nghĩ đến chuyện ngả vào người đàn ông nào đó.

“Là phụ nữ, đừng bao giờ nói với người đàn ông rằng không có anh ta, bạn không sống nổi. Dù bạn có yêu anh ta hay cần anh ta thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng phải cái cột chống trời. ”.

Thứ 2: Khi phụ nữ cố tìm kiếm hạnh phúc từ người đàn ông bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Nhiều người phụ nữ vì quá yêu, muốn chiều lòng đàn ông mà dần đánh mất đi sở thích, cá tính thói quen lẫn đam mê của mình. Nhiều người sẵn sàng bỏ cả việc chỉ vì muốn ở nhà chăm chồng chăm con. Bạn trở thành 1 con mèo ngoan bảo gì nghe thế, dần dần bạn mất phương hướng và không còn là chính mình nữa. Bản sắc vốn có ngày xưa bị mai một theo thời gian, điều đó khiến bạn trở nên nhàm chán.

Phụ nữ hãy nhớ rằng lý do trước kia người đàn ông đó đến với bạn là họ yêu những nét riêng mà chỉ bạn mới có, nó không trộn lẫn với ai cả. 1 khi bạn đã đánh mất nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ đánh mất tình yêu của anh ta dành cho bạn. Lâu dần người đàn ông ấy sẽ sẽ thấy bạn thật nhàm chán và không có gì thú vị cả rồi anh ta lại mải miết đi tìm cái mới, người tổn thương chỉ có bạn mà thôi.

Nhiều người phụ nữ sẵn sàng hi sinh cho người đàn ông của mình quá nhiều vì họ muốn được anh ta khen ngợi, được anh ta để ý và công nhận. Nhưng đôi khi điều bạn nhận được lại không như bạn muốn thậm chí nó chỉ là nước mắt và sự đau khổ.

Là phụ nữ, hi sinh cũng được, dâng hiến cũng được nhưng hãy vì hạnh phúc của mình. Nếu hạnh phúc thì hãy làm, không thì ngưng lại. Bạn đừng bao giờ hét vào mặt anh ta rằng tôi đã hi sinh cho anh, dâng hiến cho anh, anh phải luôn yêu tôi, anh phải biết ơn tôi suốt đời. Bởi vì, dù bạn có hét to hơn nữa, anh ta cũng chẳng tôn trọng và yêu bạn hơn đâu. Vì thế cái gì cũng phải có chừng mực và hãy nhớ luôn đặt niềm vui của bản thân lên trên tất cả.

Hãy nên nhớ dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng đánh mất chính mình. Hãy luôn biết yêu thương bản thân, thoải mái đam mê, thoải mái cống hiến thoải mái sống như những gì mình muốn. Vì cuộc đời này chỉ có 1 mà thôi, nếu bạn buông bỏ mọi thứ chỉ vì 1 người đàn ông thì có nghĩa bạn là 1 người phụ nữ thất bại.

Thứ 3: Khi phụ nữ cố tìm kiếm hạnh phúc từ người đàn ông, bạn sẽ khổ sở vì phải sống trong sân giận nếu như không được người ta đáp lại tình cảm hoặc bị bỏ rơi.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều người phụ nữ sau khi bị đá hoặc chia tay người đàn ông mà họ từng yêu hết lòng thì họ không thể tiếp tục yêu ai hoặc nếu có yêu thì cũng không toàn tâm toàn ý. Vì cô ấy còn bận sống sông sân hận với mối tình cũ, thậm chí có người còn khổ sở tìm cách trả thù.

Cô ấy hận anh ta đã bỏ rơi mình dù mình đã hi sinh rất nhiều và yêu hết lòng hết dạ. Chia tay người mình từng rất yêu ai chẳng đau, nhưng hãy học cách buông bỏ vì nếu phụ nữ cứ dại dột ngoái nhìn vào quá khứ vào nỗi đau đó thì bạn sẽ mãi không thể gượng dậy được.

Hãy nhớ rằng khi bạn đang bận đau khổ thì anh ta đang dang tay ôm lấy cô gái khác và chẳng thèm mảy may quan tâm bạn sống chết thế nào đâu. Vì thế dù bạn có từng yêu người đó nhiều thế nào thì 1 khi đã chia tay hãy cố quên bằng hết, nếu được thì xóa số, xóa những thứ liên quan đến anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

Là phụ nữ, có thể không đẹp, không giỏi giang nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống. Đừng hận thù người đàn ông đã từ bỏ mình mà làm hủy hoại nhan sắc lẫn cuộc đời mình. Hãy ngẩng cao đầu mà sống để anh ta thấy được không có họ, bạn vẫn không những sống mà sống rất tốt.

Hãy thức dậy bằng cả sự phấn khởi, đến bàn trang điểm tô cho mình chút son, chọn cho mình cái váy đẹp rồi bước ra đường đầy tự tin và kiêu ngạo. Cuộc đời này ngắn lắm vậy nên hãy sống vui vẻ từng phút từng giây, nếu bạn cứ mãi ủy mị bạn sẽ đánh mất rất nhiều thứ thậm chí là đánh mất mình mãi mãi.

Thứ 4: Khi phụ nữ cứ cố tìm kiếm hạnh phúc từ người đàn ông bạn sẽ đánh mất đi cơ hội để hưởng những thú vui khác trong cuộc sống.

Nói đến điều này có người sẽ bảo: “Tôi vẫn yêu hết mình và sống hưởng thụ hết mình đấy chứ”. Đúng là nhiều phụ nữ đã và đang làm như thế và nếu bạn làm được vậy thì bạn đúng là người hạnh phúc.

Nhưng cũng có nhiều người vì mải yêu, mải chờ đợi người đàn ông mình chạy đến bố thí chút niềm vui mà quên mất rằng mình cũng có thể tự tìm thấy hạnh phúc từ bạn bè từ những điều thú vị khác trong cuộc sống.

Trên đời này đàn ông đâu phải là tất cả và cũng đâu phải mỗi đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho mình. Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản là 1 buổi đi từ thiện, 1 buổi đi dã ngoại hay là gọi điện hỏi han người thân của mình.

Đừng dại dột chỉ ngồi 1 chỗ chờ đợi người đàn ông của mình mang mọi thứ đến, mà hãy tự đứng dậy và tìm kiếm niềm vui mới cho mình. Để lỡ 1 ngày anh ta rời bỏ bạn, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp làm sao và còn ti tỉ thứ ngoài kia vẫn khiến bạn cười vui vẻ và sống hạnh phúc như thể anh ta chưa hề tồn tại.

An Nhiên/ Thể Thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/4-ly-do-khien-phu-nu-mai-dau-kho-neu-cu-song-chet-tim-hanh-phuc-tu-dan-ong-201464/