4 năm truy bắt nhà sư khét tiếng ăn chơi của Thái Lan

Các quan chức Thái Lan đang bay tới Mỹ để tìm cách dẫn độ nhà sư khét tiếng với các bê bối tình dục và rửa tiền, lẩn trốn từ 2013.

Thái Lan đang tìm cách dẫn độ nhà sư Wirapol Sukphol (trái). Ảnh: Straits Times.

Thái Lan đang chờ đợi dẫn độ nhà sư Wirapol Sukphol, 38 tuổi, từ California, Mỹ, nơi ông này đã xây dựng được một giáo phái, Sydney Morning Herald hôm nay đưa tin.

Động thái này diễn ra trong lúc chính quyền quân sự Thái Lan trấn áp các nhà sư có hành vi không đúng đắn với hàng loạt vụ bê bối tình dục, ma túy và tham nhũng.

Thái Lan hiện có khoảng 300.000 nhà sư có vai trò cao trong việc giữ gìn tâm linh của người dân. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan muốn toàn bộ sư sãi phải trải qua các cuộc kiểm tra về ma túy, sau đó họ sẽ được cấp thẻ thông minh để ghi lại quá trình tu luyện của họ trong chùa.

"Việc này nhằm ngăn chặn những nhà sư giả mạo lợi dụng tôn giáo hoặc bị nghi có hành vi sai trái, che giấu những hành động phi pháp dưới lớp áo cà sa", Ormsin Chivapruck, một nhân viên thuộc Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết.

Thái Lan đã buộc hơn 46.000 ngôi chùa phải cung cấp tài khoản tài chính cho giới chức, do có nhiều cáo buộc bất thường từ phía người dân.

Nhà sư Wirapol trốn khỏi Thái Lan từ năm 2013, sau khi các video bị phát tán trên mạng Internet cho thấy ông du lịch trên máy bay riêng, dùng túi hàng hiệu và cầm nhiều hóa đơn được thanh toán bằng USD.

Các bằng chứng được tung ra sau đó cho thấy nhà sư này có cuộc sống kép. Những bức ảnh về việc Wirapol cưỡi lạc đà đi dạo quanh kim tự tháp ở Ai Cập, hoặc ngồi trong buồng lái máy bay tại một xưởng máy bay ở Kansas, Mỹ, nơi ông này quan tâm đến việc mua phi cơ riêng, cũng bị tung lên mạng.

Các nhà điều tra ước tính sư Wirapol gom góp được số tiền hơn 32 triệu USD từ các tín đồ. Nhiều người trong số này tin rằng Wirapol có thể đi trên mặt nước, nói chuyện với thần linh, nhìn thấy tương lai và miễn nhiễm với nọc rắn hổ mang.

Sư Wirapol từng tự xây một bức tượng mà ông gọi là bản sao lớn nhất của tượng Phật Ngọc bích nổi tiếng Thái Lan, vốn được đặt trong Cung điện Hoàng gia Bangkok. Nhà sư cũng tuyên bố có một đội hơn 100 xe siêu sang và sẽ đi du lịch từ bắc sang đông đất nước, với sự hộ tống của cảnh sát hoặc quân đội.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan công bố nhiều chi tiết về việc sư Wirapol có quan hệ tình dục với ít nhất 8 phụ nữ. Ở làng Isaan, nơi Wirapol còn là nhà sư trẻ vào năm 2000, ông bị cáo buộc hãm hiếp bé gái 13 tuổi. Nạn nhân sau đó sinh ra một bé trai.

Wirapol đã bị trục xuất khỏi cộng đồng sư sãi Thái Lan, sau khi khoe khoang sự giàu có và sức mạnh siêu nhiên. Cảnh sát Thái Lan cho biết Wirapol sẽ phải đối mặt các cáo buộc hiếp dâm, lạm dụng trẻ em, rửa tiền, nếu đề nghị dẫn độ được chấp thuận ở Mỹ, nơi Wirapol đã trở thành công dân.

Trong khi đó, giới chức Thái Lan đang tiếp tục tìm kiếm Phra Dhammachayo, 73 tuổi, một trong những nhà sư nổi tiếng nhất nước này, bị cáo buộc nhận hàng triệu USD từ một liên minh tín dụng địa phương.

Trong 23 ngày đầu tiên của năm, khoảng 4.000 cảnh sát và binh lính Thái Lan đã bao vây chùa Dhammakaya, nơi Phra Dhammachayo tu hành, yêu cầu ông này đầu hàng.

Phra Dhammachayo tuyên bố ông có 3 triệu tín đồ, và nhấn mạnh mình vô tội. Trợ lý của nhà sư này nói ông quá ốm yếu để ra tòa.

Chùa Dhammakaya, rộng 10 lần nhà thờ Vatican, nằm tại ngoại ô Bangkok, bị cho là có liên hệ với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ năm 2006 do đảo chính. Hiện ông Thaksin sống lưu vong để tránh án tù tại quê nhà. Các công tố viên Thái Lan cho biết họ thu thập được hơn 350 cáo buộc có liên quan đến tài chính của ngôi chùa.

VĂN VIỆT Theo Reuters

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/4-nam-truy-bat-nha-su-khet-tieng-an-choi-cua-thai-lan-post198578.html