47 hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nổ mìn khai thác đá

Mỗi lần công ty nổ mìn phá đá thì bụi bay mù mịt, đá văng tứ tung khiến nhiều hộ gia đình sinh sống gần đấy bị thủng mái nhà, tường nhà bị nứt toác… Nhiều héc-ta ruộng hai lúa bị ảnh hưởng nặng nề.

Một mỏ đá của Công ty Bảo Tiến đang được khai thác

Hàng chục hộ dân thôn Hải Phú (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) hàng ngày vẫn phải sống trong cảnh bão bụi, mìn nổ, đá rơi…, từ những công ty khai thác và chế biến đá.

Theo phản ánh của các hộ dân, từ khi 4 công ty khai thác và chế biến đá (Khả Phong, Bảo Tiến, Thành Thắng, Bắc Hà) đi vào hoạt động, cuộc sống của 47 hộ dân Hải Phú luôn trong cảnh sợ hãi, lo âu.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trịnh Văn Thái (52 tuổi, thôn Hải Phú) cho biết, nhà ông nằm cách mỏ đá Khả Phong trên 100m nên luôn phải chịu đựng tiếng mìn nổ, tiếng máy xay đá, khói bụi bay mù mịt, khiến cuộc sống hoàn toàn đảo lộn.

Một trong 12 viên đá làm thủng mái fibro xi măng nhà ông Thái

Gần đây nhất, vào 12h5 trưa ngày 24/6, sau khi Cty Khả Phong nổ mìn đã làm 12 hòn đá, mỗi hòn khoảng 4kg tương thẳng xuống mái nhà, làm thủng 10 lỗ trên mái fibro xi măng và 2 lỗ trên mái tôn, rất may lúc đó không có ai ở nhà. Ông kêu mãi, bên nổ mìn bồi thường vỏn vẹn 5 triệu đồng.

Còn ông Phạm Đức Phương (57 tuổi, thôn Hải Phú) chỉ tay vào vết nứt bức xúc: “Nhà tôi xây năm 2015, ban đầu dự tính làm xong sẽ cho con cái ở, nhưng vì xuất hiện vết nứt nguy hiểm do mìn nổ của Cty Bắc Hà nên các cháu phải đi nơi khác. Khổ lắm, ăn cơm phải đóng cửa, bật điện sáng ngồi trong nhà ăn, rồi treo rèm chắn bụi".

Căn nhà của ông Phương bị nứt do mìn nổ

Trao đổi với ông Phạm Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải, ông này chỉ nói chung chung: “Sau khi tiếp nhận đơn của các hộ dân thôn Hải Phú, xã đã nhiều lần làm việc với các công ty khai thác đá. Nếu như công ty nào vi phạm sẽ xử lý”.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Thế Sự (66 tuổi, thôn Hải Phú) cho biết, khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Cty Khả Phong nổ mìn rất lớn làm cả thôn rung lên bần bật, ông phải gọi 3 cuộc điện thoại cho ông trưởng thôn báo cáo tình hình.

Dẫn chúng tôi ra xem ruộng lúa của một số hộ dân vừa bị đá văng xuống ruộng, ông Nguyễn Văn Tân - trưởng thôn Hải Phú cho biết, lúc 12h5 ngày 24/6, Cty Khả Phong nổ mìn đã làm nhà ông Thái bị thủng 12 lỗ mái nhà, đá bắn tung tóe vào sân thóc.

3 hộ gia đình khác bị ảnh hưởng nhẹ, riêng nhà ông Lại có 2 hòn đá to rơi trúng ruộng lúa, tạo thành hố sâu khoảng 40cm, rộng từ 1 - 1,2m. Ngoài ra đá còn văng vào trạm điện của thôn làm đứt một pha, khiến cả thôn mất điện.

Cũng theo ông Tân, công ty được phép nổ mìn 2 lần/ngày theo giờ quy định (từ 11 - 12h trưa và từ 16 - 17h chiều) và chỉ được hoạt động đến 22h cùng ngày, nhưng Cty Bắc Hà đã phá lệ, họ làm xuyên đêm, máy nghiền đá kêu đinh tai, nhức óc.

Ông Tân - Trưởng thôn Hải Phú chỉ mảnh ruộng bị đá bắn xuống

Ông Tân xác nhận, tất cả 47 hộ gia đình ở đây, nhà nào cũng xuất hiện vết nứt, kể cả những nhà được xây dựng kiên cố. Người dân trong thôn cũng cũng hạn chế chăn nuôi trâu, bò vì cỏ bị bụi đá bao phủ, trâu bò không chịu ăn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/47-ho-dan-song-trong-canh-nom-nop-lo-so-no-min-khai-thac-da-post168997.html