5 ca khúc ‘kém duyên’ nhất của Nữ hoàng nhạc Pop Madonna

Nữ hoàng nhạc Pop Madona đã để lại trong lòng khán thính giả yêu nhạc toàn thế giới những bài hát cả sôi động lẫn trữ tình tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó một số ca khúc kém duyên đã không ít lần làm cô mất điểm.

Để có một một ca khúc hay cho các album, các ca sĩ thường tìm đến và đặt hàng với những nhạc sĩ, người phối khí giỏi nhất trong nghề này. Với một nghệ sĩ toàn năng như Madonna thì việc tự sáng tác ca khúc là một ưu điểm của cô, tuy nhiên đôi khi cái tôi của Madonna đã biến bài hát trở thành thảm họa không ngờ.

“I'm So Stupid” – Nội dung tốt nhưng ca từ nghèo nàn

“Đừng đọc lyric quá nhiều nếu bạn không muốn trở nên “stupid” – là khuyến cáo của các nhà phê bình âm nhạc dành cho ca khúc này. Điệp khúc được lập đi lập lại “Everybody's looking for something/Everybody's stupid stupid/Everybody's looking for something/Everybody's stupid stupid/Everybody's looking for something..” rất phản cảm và là tác nhân chính biến nó thành thảm họa.

Đây là bài hát nằm trong album thứ 9 của Madonna - “American Life” được phát hành vào 2003. “American Life” là một album đạt thành công trung bình của Madonna nếu so sánh với album của những ca sĩ trẻ lúc bấy giờ. Album này chỉ tiêu thụ được 5 triệu bảng trên toàn thế giới với 11 ca khúc không hề dễ nghe.

Ca khúc “I'm So Stupid” do Madonna và Ahmadzaï đồng sáng tác, là một bài hát nói về sự khao khát tự do và kêu gọi mọi người dừng bị cám dỗ bởi ý kiến của mọi người xung quanh. Đây là bài hát có ý nghĩa về mặt nội dung nhưng ca từ lại quá ngô nghê và giai điệu thì lại không thể hiện được sự mạnh mẽ – chất nổi loạn mà tác giả mong muốn.

“B-day song” – Bài hát về sinh nhật tệ nhất mọi thời đại

“B-day song” – bài hát không ai muốn nghe vào ngày sinh nhật vì nó có thể phá hỏng buổi tiệc vui của bạn. Lyric và giai điệu của nó tệ đến mức đã được so sánh với “Friday” của Rebecca Black. Điều thú vị về bài hát này là nó được đồng sáng tác bởi 3 cái tên Madonna, Maya Arulpragasam và Martin Solveig, đã được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ca khúc hay về ngày sinh nhật. Có lẽ chính bởi kỳ vọng quá cao này mà phần hòa âm của nó đã trở thành một mớ hỗn hợp thiếu muối và thất bại của ca khúc sẽ nhắc nhở mọi người rằng: Đồng sáng tác bao giờ cũng là con dao hai lưỡi.

“B-day song” được ra mắt vào tháng 3/2012 với phần kết hợp rất đáng chờ đợi Madonna và M.I.A trong vai trò ca sĩ. Không may, sự chờ đợi này đã biến thành một nỗi đau khi nó được bình chọn vào vị trí đứng đầu các ca khúc… thảm họa ở ngày đầu tiên phát hành. Những fan ruột của Madonna thậm chí muốn bài hát này được gỡ bỏ khỏi youtube bởi chất lượng tệ hại của nó. Vì vậy, hỡi các Madonner, hãy cẩn thận với bài hát này nếu bạn vẫn còn muốn có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa!

"Me Against the Music" – Chúng tôi chống lại bài hát này!

“Đó là sự kết hợp tệ hại giữa “nữ hoàng nhạc Pop” và “công chúa nhạc Pop” trong một video mang tính khiêu dâm” – bình luận mà rất nhiều khán giả chua chát nhận xét khi nói về ca khúc này. Bài hát cũng gây nên một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa fan của BritneyMadonna vì ai cũng cho rằng thần tượng của họ mới là nhân vật trung tâm của tác phẩm.

"Me Against the Music" được viết bởi… 7 tác giả, được xem là một trong những ca khúc có nhiều đồng tác giả nhất trong lịch sử âm nhạc nhưng đồng thời cũng chứng minh sâu sắc cho chân lý “cái gì nhiều quá thì không tốt”. Ca khúc này được viết riêng cho Britney trong album “In the Zone” phát hành vào 2003 và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công bởi tên tuổi của Madonna và Britney Spears. Tuy nhiên, trên thực tế nó lại bị các chuyên gia âm nhạc đánh giá rất tệ về mặt nội dung, giai điệu và cả cách thể hiện.

Các fan Madonna cho rằng cô đã tự hạ thấp tiêu chuẩn khi thể hiện một ca khúc không có ý nghĩa cùng với đàn em, còn fan của Britney Spears thì phản pháo rằng Madonna chỉ góp mặt với tư cách khách mời trong ca khúc để ăn theo tên tuổi của Britney. Thật thất vọng vì cả 2 luồng ý kiến này đều rất xác thực với những gì mà cả hai nhân vật chính đã thể hiện trong MV.

Trong MV "Me Against the Music", Britney và Madonna để biểu diễn những cảnh nóng hừng hực và mang xu hướng đồng tính nhưng lại không có liên quan gì đến nội dung bài hát. Và dường như, sự phi lý đó lại trở thành một nhân tố lạ thu hút các fan ủng hộ cho ca khúc này; nhưng với các tín đồ hâm mộ âm nhạc chất lượng, đây là một bài hát đã kéo tên tuổi Madonna xuống ngang hàng với các ca sĩ thời trang hiện nay.

“Love Song” – Bài hát không nên nghe khi bạn đang yêu

Thêm một minh chứng nữa cho kết luận mà các fan hay nói “2 con người quá tài năng khi kết hợp với nhau có thể trở thành một thảm họa”. “Love song” là một sản phẩm được đánh giá rất cao nếu chỉ nhìn vào tên 2 tác giả của nó - Madonna và Prince, tuy nhiên phần hòa âm phối khí quá tệ đã giết chết tình yêu của người nghe nó.

Điều thú vị của ca khúc này chính là câu chuyện nằm đằng sau nó. Người ta tin rằng đây là ca khúc mà Prince đã viết để kỷ niệm mối tình (vốn không công khai) giữa anh và Madonna khi họ làm việc chung tại Warner Bros vào thập niên 80, 90. Prince vốn là một thiên tài trong lĩnh vực sáng tác, số lượng “hit” mà anh tạo ra từ cuối thập niên 60 trở về sau là không đếm xuể. Đó là lý do người ta rất tin tưởng “Love song” của Prince và Madonna sẽ là một “hit” lớn khi nó được phát hành nhưng thường hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao.

“Love song” nằm trong album thứ 4 của Madonna – “Like A Prayer”, được phát hành vào ngày 21/3/1989. “Like A Prayer” là album thành công nhất trong sự nghiệp của Madonna, đạt chuẩn 5 sao trên rất nhiều bảng xếp hạng danh tiếng như “Rolling Stone” hay “Allmusic”. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể cứu cho “Love song” trở thành một trong những bài hát đáng quên nhất của Madonna.

“I love New York” – Người New York sẽ không thích bài hát này!

“I love New York” - bài hát nằm trong album thứ 10 của Madonna có tên là “Confessions on a dance floor”, được phát hành vào ngày 11/11/2005. Đây là bài hát do chính Madonna và Price đồng sáng tác để gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi 20, khi lần đầu tiên Madonna rời quê nhà đến New York để lập nghiệp.

Trong một album đậm chất dance và electronic, “I love New York” được xem là ca khúc làm chưa tới với giai điệu rất nhàm chán và không tạo ấn tượng cho người nghe. Bị đánh giá là một trong những ca khúc đáng quên nhất của Madonna nhưng cứu cánh cho nó chính là nhờ danh tiếng vô cùng rực rỡ của “Confessions on a dance floor” và “Confessions Tour”. Album này được đánh giá là một trong những album hay nhất của năm do “US Billboard 200” bình chọn, đạt vị trí số 1 tại 40 quốc gia khác nhau, thậm chí nó còn giành luôn một kỷ lục Guinness thế giới cho thành công này.

Keeng.vn là trang nhạc duy nhất Viettel miễn phí data 3G (Các trang nghe nhạc khác mất phí 2.000-3.000đ/bài).

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/5-ca-khuc-kem-duyen-nhat-cua-nu-hoang-nhac-pop-madonna.html