5 cặp vé phim Chaw đã có chủ

Năm 2006, với bộ phim “The Host” của đạo diễn Bong Joon-ho đã phá vỡ kỷ lục với hơn 13 triệu khán giả đến rạp tại Hàn Quốc và nối tiếp là hàng hoạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế danh tiếng nhất, trong đó có cả giải thưởng Cannes. Một năm sau đó, đạo diễn Shim Hyung-rae trở thành nhân vật gặt hái nhiều thành công lớn trong và ngoài xứ Hàn như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc với bộ phim mang tên “D-War”. Đó là những bộ phim điện ảnh đầu tiên về quái vật mà trước đó chưa bao giờ được thử sức trên màn ảnh xứ Hàn. Giờ đây, “Chaw” (“Hiểm họa vùng Sameri”) mong chờ bước ngoặc quay trở lại của thể loại phim này. Sự khác nhau duy nhất so với hai bộ phim bom tấn về quái vật trước chính là bộ phim “Chaw” với cốt truyên dựa trên một con lợn lòi hoang dại mà chúng ta khá quen thuộc, trong khi đó những đạo diễn đi trước lại dựa trên các sinh vật tưởng tượng như quái vật có giống phát triển mạnh hoặc rồng huyền thoại. Đạo diễn Shin Jung-won đã tạo ra hàng loạt tiếng cười cho 2 triệu khán giả với lối trình diễn ngay từ lần đầu làm đạo diễn của mình khi ra mắt “To Catch A Virgin Ghost”, một bộ phim thuộc thể loại kinh dị tân thời. Năm 2009, ông trở lại với bộ phim mang tựa đề “Chaw”, một bộ phim được xếp vào thể loại “Phiêu lưu hoang dã thật sự”. Ngay từ cảnh quay đầu tiên tại San Francisco, vào tháng 03-2008, cho đến lúc đóng máy tại thành phố Jeongseon ở Hàn Quốc, đã mất hết 6 tháng để sản xuất bộ phim “Chaw”. Đoàn làm phim đã không ngừng di chuyển trên suốt chặng đường giữa Hàn Quốc và Mỹ. Địa điểm bắt buộc phải băng qua biên giới là do bố cục chính của bộ phim, có tên gọi Sameri, được miêu tả là một ngôi làng nằm sâu trong rừng không phải là nơi tồn tại trên thế giới thật sự này. Nhóm sản xuất đã mất hơn 3 tháng khám phá nhiều địa điểm chân thực tại Hàn Quốc và nước ngoài để tìm thấy địa điểm hoàn hảo dùng làm không gian độc đáo nhưng chân thật và cuối cùng các địa điểm tại San Francisco của Mỹ, tỉnh Gangwon - Hàn Quốc, đã trở thành điểm ngắm cho những cảnh quay của đoàn làm phim. Khu rừng sâu hun hút nơi mà 5 nhân vật chính bị “Chaw” truy bắt chính là khu rừng Grange ở San Francisco, cùng địa điểm quay của bộ phim “Star Wars”. Và cuộc truy lùng trong một mỏ khai thác cũ, một trong những nét nổi bật ngoạn mục nhất suốt bộ phim này, đã được quay tại một nhà máy bỏ hoang ở tỉnh Gangwon. Như vậy, chúng ta đã biết đáp án của câu hỏi tặng vé phim “Chaw” kỳ trước: Câu hỏi: Bạn hãy cho biết các nhà làm phim “Chaw” đã có cảnh quay cùng địa điểm quay của bộ phim nổi tiếng nào? War Of The Worlds Star Wars Câu b - “Star Wars”, là đáp án chính xác. MTO xin chúc mừng 5 độc giả sau đây trở thành chủ nhân của 5 cặp vé xem phim “Chaw” do Lotte Cinema phát hành: 1. Trung Nguyễn Quỳnh Anh Địa chỉ: 2/10 Bửu Đình, P.5, Q.6, TP.HCM Số CMND: 024518229 Email: hot_teen1703@yahoo.com.vn 2. Bùi Nguyên Vũ Địa chỉ: 23 Bà Hạt, P.8, Q.10, TP.HCM Email: nguyenvu0709@yahoo.com 3. Lê Thanh Nhật Số CMND: 024398685 Email: greenmasterltn@yahoo.com 4. Phạm Hồ Hoàng Thy Địa chỉ: 59/4/1 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM Số CMND: 024469069 Email: khungtroimongmo_cuasomora@yahoo.com.vn 5. Mai Hương Trà Địa chỉ: 89/543 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM Email: phuonghoanglua2403@yahoo.com Các bạn có tên trong danh sách trên vui lòng đến phòng MTO, tòa soạn báo Mực Tím (12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM), gặp chị Thanh Hải để nhận vé trong giờ hành chính kể từ ngày đăng tin. Khi đi nhận vé, các bạn nhớ mang theo giấy tờ tùy thân để tòa soạn đối chiếu trao vé. Hãy tiếp tục theo dõi MTO thường xuyên cho những đợt tặng vé sau bạn nhé! H@rry

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/giai-tri/2010/3-26/36626/