5 điểm nhất định phải đi trước khi 'sống chung với mẹ chồng'

Gửi những cô gái, trước khi kết hôn thì nên dành tiền đi du lịch. Hãy đến những nơi đẹp nhất, ăn món ăn ngon nhất, mặc chiếc váy yêu nhất, bởi lúc lấy chồng rồi, sẽ có rất ít thời gian riêng dành cho bản thân. Nhớ nhé!

Hội An

Thời tiết ở Hội An mùa này rất dễ chịu, thích nhất là đạp xe lang thang dọc sông Thu Bồn. Trước khi cưới một chàng trai nào đó, hãy rủ chàng ấy hoặc nếu chưa có, thì đi cùng lũ bạn thân nhắng nhít đi. Cả lũ cười hớn hở, đạp xe phởn phơ mới thấy tuổi trẻ không đi thật là phí hoài.

Đạp xe rồi thì ngồi uống một cốc bạc xỉu thơm thơm trong không gian yên tĩnh hoặc nhấp ly trà đá thơm lừng mùi sen. Buổi chiều thì đi tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ngon, bạn có thể ra Cửa Đại, Bãi Bàng… bằng xe đạp. Đến Hội An thì tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh đẹp rụng rời rồi, cứ cầm một chiếc máy ảnh đi lang thang trong những con hẻm xinh xanh mát. Tối đến sẽ thả đèn hoa đăng, dạo đêm khi phố lên đèn, có rất nhiều quán ăn trong khu phố ăn đêm nữa, nhớ thưởng thức hết nha!

Hòn Mây Rút Trong

Vì là hòn đảo xa nhất của Phú Quốc nên ít ai biết đến tên đảo này, phải mất tới 50 phút đi tàu mới ra tới nơi. Ở trung tâm và phía Nam của hòn đảo là những rặng dừa trải dài dọc theo đường bờ biển cát trắng, vào mùa cát bồi, bãi biển chỉ toàn là cát trắng và màu nước xanh lơ.

Trên đảo chỉ có duy nhất 1 gia đình là gia đình bà Tám, nếu ghé đến đây thì hãy thưởng thức món cháo nhum cực ngon ăn kèm với tiêu Phú Quốc, tuyệt cú mèo luôn! Ăn xong rồi thì nằm võng đung đưa thư giãn, ngắm cảnh đẹp mộng mơ và thấy mình như một nữ hoàng đang được hưởng thụ mọi hạnh phúc của cuộc đời.

Đà Lạt

Nếu có ai hỏi tại sao Đà Lạt có gì mà suốt ngày đi đâu cũng thấy người ta bảo nên đi một lần trong đời, thì tôi sẽ phải mất đến 10 giây để suy nghĩ rồi cười xòa, lắc đầu bảo không biết có gì nổi bật. Phải rồi, Đà Lạt nếu bảo có gì nổi bật, tôi sẽ không biết, nhưng chẳng hiểu sao nếu muốn tìm một nơi 'đi trốn' hoặc một nơi cần thảnh thơi, ăn uống thì tôi vẫn chọn Đà Lạt.

Hồi FA (thật ra bây giờ vẫn thế), tôi đã rủ đứa bạn thân của mình đến Đà Lạt. Chẳng thể nào quên được một chiều lang thang trên phố, uống cà phê trong mây, nghỉ đêm trong một homestay giữa rừng thông reo. Đến Đà Lạt tụi mình chỉ việc sống chậm thôi, chẳng cần internet, chẳng cần tivi, dạo loanh quanh, ăn một cái bánh tráng nướng nóng , tối nghe nhạc rồi ngủ nướng trong chăn ấm giữa không khí se lạnh, tất cả đều cực kỳ tuyệt vời.

Lý Sơn

Nếu bạn chưa lấy chồng, hãy thực hiện một chuyến hẹn hò với Lý Sơn. Ở nơi đó, không có những ngày cắm mặt vào màn hình máy tính trên văn phòng, không phải nghe những cuộc điện thoại khó chịu từ đầu dây bên kia, cũng không cần biết hôm nay mạng xã hội có gì hot. Lý Sơn giờ đông đúc hơn rồi, nhưng chắc chắn bạn sẽ luôn tìm được sự bình yên, thanh tịnh trên hòn đảo này.

Đến đây sẽ có những ngày được hít thở no nê gió sớm tinh khôi, những đêm trèo lên đỉnh Thới Lới ngắm sao trời, nằm xuống nghe tiếng sóng vỗ, ngừi thấy mùi hương ẩm của cây cỏ, nghĩ cuộc đời này sao mà nhẹ nhàng thế! Thuê một chiếc xe máy, chạy lòng vòng, rồi dừng lại uống cốc bia, ăn hải sản, chân thả trần đi trên cát, cứ thế mà vui, mà qua hết những xô bồ.

Mộc Châu

Chẳng cần vào mùa hoa mận trắng, đi mùa nào cũng thấy Mộc Châu đẹp . Đẹp từ đường đi, đẹp từ những nụ cười của người dân trong bản, đẹp từ chiếc váy hoa sặc sỡ của những em bé chân trần… Khí hậu mát mẻ quanh năm nên đến Mộc Châu lúc nào cũng dễ chịu. Du ngoạn Mộc Châu mà không thức dậy sớm leo núi cao ngắm mặt trời mọc thì rất đáng tiếc.

Nếu không ngắm mây, đón gió, bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp trên những đồi chè xanh mơn mởn, chụp được cả trăm ngàn bức ảnh 'so deep' vì ở đây chỗ nào cũng xinh xinh. Nhớ thưởng thức bê chao, cá suối, thịt trâu gác bếp, hay chỉ là khoai lang nướng thôi cũng thi vị lắm rồi!

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/5-diem-nhat-dinh-phai-di-truoc-khi-song-chung-voi-me-chong.html