5 ngư dân mất tích ở biển Hoàng Sa: Quê nhà đổ lệ ngóng người thân

Tiếng khóc, nỗi sợ hãi, sự chờ đợi… các cung bậc cảm xúc hỗn độn ấy đang bủa vây người thân của 5 ngư dân tàu cá BĐ95613 mất tích tại vùng biển Hoàng Sa. Rất nhiều tàu thuyền túc trực tìm kiếm hơn 3 ngày qua nhưng vẫn chưa thấy tung tích, tia hy vọng các ngư dân sống sót trở về đang tắt dần….

Vợ chờ chồng, con đợi cha

Kể từ khi nghe tin chồng gặp nạn sáng 29.7, chị Nguyễn Bảo Kiều (33 tuổi, vợ chủ tàu cá Trần Quốc Toàn) tâm trạng hỗn loạn, liên tục ngất xỉu, có lúc chị chẳng nhớ nổi người thân mình là ai. “Sao chưa về, vợ đợi chồng mệt mỏi quá rồi, chồng ơi”- tiếng khóc thảm thiết của chị Kiều vang vọng cả xóm chài nhỏ ở xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Ôm chặt đứa con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (vợ thuyền viên Trần Minh Trang)
đau đớn chờ chồng.    Ảnh: D.T 

Vợ chồng chị Kiều cưới nhau hơn 10 năm nay, anh Toàn đi biển, cuộc sống còn chật vật nên phải ở nhà thuê. Con tàu BĐ 95613 TS trị giá hơn 1 tỷ đồng là số tiền góp vốn của gia đình chị Kiều, anh Nguyễn Bảo Trúc (anh trai chị Kiều) và người mẹ. Ngư dân Toàn là người đứng tên và cầm chịch tàu ra khơi đánh bắt.

Thế nhưng, chiều ngày 29.7 tàu bị phá nước rồi chìm tại vùng biển Hoàng Sa, 5 thuyền viên trên tàu, trong đó có anh Toàn đã mất tích. Cả gia đình rơi vào cảnh hốt hoảng, lo sợ.

Trong căn nhà trống hoắc, nham nhở gạch đá, hai cháu Trần Quốc Hưng (9 tuổi), Trần Quốc Khánh (12 tuổi) ngồi co ro bên mẹ, ngóng chờ tin cha. Thi thoảng không nhận ra 2 đứa con mình, chị Kiều “xua đuổi” như người xa lạ rồi cố tìm cách chạy về hướng biển để tìm chồng. Thấy vậy, người thân ôm chầm lấy chị, ngăn cản nỗi đau như muốn phát điên của người phụ nữ làng chài này.

“Từ khi đóng con tàu đến nay, số nợ hơn 500 triệu đồng vẫn chưa trả hết. Cuộc sống gia đình Toàn khó khăn trăm bề, giờ vẫn ở nhà thuê… 2 đứa con thì đang độ tuổi ăn học. Nếu có chuyện xấu xảy ra… tôi sợ cả gia đình không chịu nổi. Cảnh tượng ấy không ai dám nghĩ đến nhưng 3 ngày trôi qua rồi, chẳng thấy tung tích gì cả, tia hi vọng đang dần dập tắt. Nhưng cả gia đình vẫn cứ ngóng đợi”- anh Nguyễn Bảo Trúc tâm sự.

Phát hiện nhiều vật dụng của tàu gặp nạn

Buổi chiều 29.7, sau một ngày phụ hồ mệt nhọc, bà Huỳnh Thị Quý  -mẹ ngư dân Huỳnh Năm, (trú xã Tam Quan Nam) đạp xe về nhà thì thấy nhiều người tập trung rất đông ở nhà chủ tàu Trần Quốc Toàn (tàu cá con trai bà theo làm thuyền viên). Dừng xe dò hỏi thì nghe tin tàu chìm rồi, bà Quý ngã quỵ giữa đường.

Cuộc sống gia đình khó khăn, Năm học hết lớp 5 rồi đi biển, mải mê lênh đênh làm ăn đến nay đã 32 tuổi vẫn chưa lấy vợ… Biết tin con mất tích ngoài biển, bà Quý chẳng tha thiết chuyện ăn uống. Ngóng chờ tin con trong sự tuyệt vọng, bà Quý khóc ngất, thi thoảng bà bật lên từng tiếng gọi tên con... Tiếng khóc của bà Quý khiến chúng tôi không thể cầm lòng được: “Mọi người đi biển về hết rồi sao con chưa về. Về với mẹ đi con ơi, đừng ham việc nữa”.

Ôm chặt đứa con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (vợ thuyền viên Trần Minh Trang) dường như không còn nước mắt để  khóc. “Trước ngày ra khơi, anh Trang có hứa sau chuyến biển này sẽ cùng gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu. Tôi cũng sắm sửa đợi ngày chồng về. Nhưng ai ngờ chuyến đi này, anh gặp nạn… mẹ con tôi đợi mãi, anh vẫn chưa về”- chị Thái buồn bã.

Khuôn mặt hốc hác, ông Trần Minh Tân (cha thuyền viên Trang) đang cố kìm nén nỗi lo mất con. Ông Tân bảo: “Gia đình tôi trước giờ quanh năm bám biển kiếm sống, gặp tai nạn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi sợ hãi như lúc này. Sự chờ đợi hồi hộp đến ngạt thở, điều xấu nhất là nỗi đau mất con, tôi cũng đã nghỉ đến rồi… nhưng chưa tìm thấy thì mình vẫn hy vọng”.

Ông Tân kể, qua liên lạc bộ đàm với tàu cá đang tìm kiếm tung tích 5 ngư dân mất tích ở vùng biển Hoàng Sa thì đã phát hiện 4 chiếc áo, 2 lu gạo, cang nước… nằm cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 21 hải lý. “Đây đều là những vật dụng của tàu cá gặp nạn nhưng tung tích con trai của tôi vẫn chưa tìm thấy. Nếu con trai tôi có chuyện gì thì con dâu, cháu tôi… sẽ ra sao, nghĩ đến đó mà lòng tôi đau như cắt”- ông Tân ngậm ngùi.

Chiều 1.8, trao đổi với NTNN, ông Trần Văn Phúc- Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho hay: “Suốt ba ngày qua, 1 tàu của hải quân cùng 2 tàu cá với hàng chục ngư dân địa phương nỗ lực tìm 5 ngư dân mất tích ở vùng biển Hoàng Sa nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc tìm kiếm vẫn đang được chúng tôi đốc thúc”.

Sáng 29.7, tàu cá BĐ 95613 TS do ông Trần Quốc Toàn (ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì tàu bị phá nước và chìm xuống biển. 5 ngư dân trên tàu bị mất tích gồm: Trần Quốc Toàn (32 tuổi), Trần Minh Trang (31 tuổi), Lê Quý (47 tuổi), Huỳnh Năm (32 tuổi, cùng trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) và Bùi Minh Khang (27 tuổi, trú Bình Thuận).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/5-ngu-dan-mat-tich-o-bien-hoang-sa-que-nha-do-le-ngong-nguoi-than-792698.html