5 tài năng vắng mặt đáng tiếc tại U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam vừa tập trung danh sách để chuẩn bị cho vòng loại Châu Á sắp tới, sự có mặt đầy đủ của các trụ cột là điều không phải bàn cãi nhưng đâu đó vẫn có đôi chút tiếc nuối với một số tài năng trẻ khác.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang (HAGL)

Châu Ngọc Quang được chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiến cử lên U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

Tại giai đoạn lượt đi V-League 2017 , Châu Ngọc Quang thật sự chơi khá nổi, tiền vệ này hoàn thành rất tốt khoảng trống mà Tuấn Anh để lại. Mạnh mẽ, tốc độ là những gì mà Ngọc Quang gây ấn tượng với giới chuyên môn cùng người hâm mộ, thi đấu đủ 15 vòng đấu tại V-League 2017 và có 3 bàn thắng cho riêng mình, Ngọc Quang được chính người thầy của mình tại HAGL là HLV Nguyễn Quốc Tuấn rất tin tưởng và đích thân vị thuyền trưởng này cảm thấy tiếc nuối cho sự vắng mặt của Quang trong bản danh sách triệu tập U22 Việt Nam lần này.

Tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL)

Trần Minh Vương chơi nổi bật trong màu áo HAGL. Ảnh: Duy Anh.

Vắng mặt gần như hầu hết giai đoạn lượt đi tại V-League 2017 nhưng chưa bao giờ Minh Vương lại bị đánh giá thấp so với các đồng đội cùng trang lứa của mình. Trưởng thành từ lứa trẻ năng khiếu của HAGL và sớm góp mặt cùng đội 1 tại sân chơi cao nhất có lẽ kinh nghiệm cùng độ lỳ lợm trận mạc của tuyển thủ này là không hề thua kém một ai. Kỹ thuật, khéo léo và đặc biệt luôn có những bàn thắng đậm chất hoa mỹ, có lẽ trong thời gian tới Minh Vương sẽ phải cố gắng nhiều hơn khi cơ hội lên tuyển U22 dành cho tuyển thủ này là vẫn còn.

Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh (SLNA)

Phạm Xuân Mạnh khá mạnh mẽ trong màu áo SLNA. Ảnh: Duy Anh.

Nổi bật trong màu áo U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 Quốc Tế vừa qua, Xuân Mạnh luôn có được sự chắc chắn và bản lĩnh nhất định. Tại SLNA, tiền vệ này được xem là quân bài đa năng của HLV Nguyễn Minh Đức khi Xuân Mạnh chơi được cả vị trí tiền vệ và hậu vệ. Tại SEA Games 29 sắp tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ có lối chơi rát và không ngại va chạm, việc có mặt của Xuân Mạnh rất có thể lối chơi cùng chiến thuật của đội tuyển chúng ta sẽ trở nên linh hoạt và có chiều sâu hơn.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC)

Thủ môn Văn Hoàng là một sự phát hiện khá thú vị.

Đây có lẽ là sự lựa chọn khá bất ngờ khi Văn Hoàng còn là cái tên khá mới mẻ với người hâm mộ. Điều khá đặc biệt là chính HLV của Sài Gòn FC là người đã tiến cử Văn Hoàng lên U22 Việt Nam. Hẳn chúng ta vẫn không thể quên sự mát tay của HLV Đức Thắng khi chính vị thuyền trưởng này trước đó đã tiến cử hậu vệ Đình Trọng cho HLV Hữu Thắng và chính Đình Trọng đã chứng minh cho mọi người thấy được sự chững chạc và bản lĩnh của mình khác xa với cái độ tuổi của anh. Với 3 suất thủ môn chính thức trên tuyển U22 rất hy vọng thời gian tới cái tên Văn Hoàng sẽ được xuất hiện.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

Trọng Đại chơi rất nổi bật cùng U20 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

Nguyễn Trọng Đại chắc sẽ là cái tên khá bất ngờ nếu được gọi lên U22 Việt Nam, nhưng không gì là không thể khi đợt tập trung lần này HLV Hữu Thắng cũng đã gọi 7 cái tên của U20 Việt Nam thì không có sự xuất hiện của Trọng Đại là điều quá ngạc nhiên. Chơi nổi bật cùng U20 Việt Nam và từng nắm chiếc băng đội trưởng, Trọng Đại cùng các đồng đội của mình đã làm nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi được tham dự U20 World Cup. Tại CLB chủ quan Viettel, Trọng Đại là một trong những trụ cột đang giúp đội bóng bay cao trên bảng xếp hạng. Lối chơi thông minh cùng sự đa năng của mình, chắc chắn Trọng Đại sẽ là sự bổ sung chất lượng cho U22 Việt Nam nếu được triệu tập bổ sung.

Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 20:00 01/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-tai-nang-vang-mat-dang-tiec-tai-u22-viet-nam-d400085.html