5 tiền đạo nổi tiếng ghi bàn cho ĐTQG kém Sergio Ramos

Trong 76 lần Ramos lập công, có 10 bàn được ghi trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thành tích của trung vệ này khiến nhiều tiền đạo nổi tiếng phải kính nể.

1. Robbie Fowler: Huyền thoại một thời của Liverpool luôn nằm trong top những tay săn bàn đẳng cấp nhất thế giới tại thời điểm anh thi đấu. Cầu thủ có biệt danh "The God" được coi là người hùng của đội bóng thành phố cảng trong những năm cuối thế kỷ 20. Trang chủ của The Kop thậm chí còn miêu tả anh như một "người cầm đuốc soi đường, lèo lái con thuyền Liverpool lạc hướng giữa biển khơi trở về đúng quỹ đạo".

Vĩ đại như vậy ở cấp câu lạc bộ nhưng tại đội tuyển quốc gia, số phận của Fowler lại khá hẩm hiu. Điển hình như mùa giải 1997/98, anh dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và không thể cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 1998, để rồi sau đó mất vị trí vào tay Michael Owen. Kết thúc 6 năm thi đấu cho Tam sư, Fowler chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 26 lần ra sân.

2. Giovane Elber: Tiền đạo người Brazil từng khá thành công khi khoác áo Stuttgart. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thăng hoa khi đầu quân cho Bayern Munich. Anh có được 138 bàn thắng sau 265 lần ra sân trong 6 năm khoác áo đội bóng nước Đức với 3 lần giành cúp quốc gia cùng 5 lần giành Đĩa bạc.

Giống như Fowler, Elber chỉ vĩ đại trong màu áo câu lạc bộ còn ở đội tuyển quốc gia, anh hầu như không được nhớ đến. Năm 1998, cựu huyền thoại của Hùm xám có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Brazil với 6 bàn thắng sau 6 trận đấu. Tuy nhiên, trong 3 năm tiếp theo anh chỉ được ra sân thêm 9 trận đấu nữa cùng vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đó cũng là tất cả những gì Elber làm được ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

3. Francesco Totti: Không cần nói quá nhiều về Totti trong màu áo câu lạc bộ bởi đơn giản cả cuộc đời anh đã dành trọn cho Roma, một huyền thoại đúng nghĩa. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Totti vẫn giữ được những gì tinh túy nhất trong màu áo Roma nhưng đáng tiếc vận đen lại bám theo anh quá nhiều. Trận đấu gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2002, "hoàng tử thành Rome" bị trọng tài truất quyền thi đấu khi cho rằng Totti đã ăn vạ để kiếm penalty. Đội tuyển Italy sau đó cũng gục ngã trước tiếng còi méo của vị vua áo đen và đành ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc tiến vào vòng trong. Ở Euro 2 năm sau đó, Totti bị cấm thi đấu 3 trận vì màn "phun mưa" vào mặt Christian Poulsen ngay trong trận đầu ra quân.

Chỉ đến World Cup 2006, người hâm mộ đội bóng thiên thanh mới được chứng kiến một Totti "bình thường" nhất. Anh ghi được 1 bàn thắng cùng 4 lần giúp đồng đội lập công, thành tích còn lại của đội tuyển Italy có lẽ là điều không cần phải nhắc lại. Kết thúc kỳ World Cup rực rỡ trên đất Đức, Totti cũng chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. 58 trận, 9 bàn thắng không thể đánh giá đúng đẳng cấp của Totti nhưng chiếc cúp vàng World Cup 2006 cũng có thể coi là một niềm an ủi với huyền thoại này.

4. Roy Makaay: Giống như 3 trường hợp kể trên, Roy Makaay chỉ vĩ đại ở cấp độ câu lạc bộ còn thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia của anh hoàn toàn không xứng đáng với kỳ vọng. Từ Tây Ban Nha tới Đức, nơi nào anh đi qua, nơi đó có những danh hiệu. Ngay mùa đầu tiên đặt chân tới Deportivo, 22 bàn của Makaay đã giúp đội chủ sân Riazor vượt qua Barcelona để đoạt chức vô địch La Liga đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến nay) trong lịch sử. Sau đó, anh còn giành thêm vô số danh hiệu khi chuyển tới Bayern Munich và sau này là Feyenoord.

Khi còn khoác áo Hùm xám, anh được cổ động viên gọi bằng biệt danh "Bóng ma" bởi khả năng thoắt ẩn thoắt hiện để rồi bất ngờ ghi bàn khiến đối phương không kịp trở tay. Tuy nhiên, khi lên tuyển Hà Lan, Makaay lại gần như trở thành một "bóng ma" chính hiệu trong mắt các huấn luyện viên bởi Cơn lốc màu da cam khi đó có quá nhiều tiền đạo xuất sắc. Anh hầu như chỉ đóng vai một kẻ làm nền cho những Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert và cả Ruud van Nistelrooy ở các giải đấu lớn. Chia tay sự nghiệp quốc tế vào năm 2005, Roy Makaay chỉ có cho riêng mình 6 bàn thắng sau 43 lần ra sân.

5. Martin Palermo: Nếu chỉ tính riêng Copa America, có lẽ những tên tuổi như Pele Maradona hay sau này là Messi còn thua xa Saint Martin về độ... nổi tiếng. Anh thậm chí còn được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness bởi thành tích "vô tiền khoáng hậu" của mình với 3 lần sút trượt penalty liên tiếp trong trận gặp Colombia tại Copa America 1999. Chia tay sự nghiệp quốc tế sau khi có lần tham dự World Cup đầu tiên ở tuổi 36, thành tích của Palermo ở đội tuyển quốc gia cũng khá nghèo nàn với 9 bàn sau 15 trận ra sân. Tính ra, nếu không sút hỏng cả 3 quả penalty trong trận gặp Colombia thì Palermo đã có hơn Ramos... 2 bàn thắng.

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-tien-dao-noi-tieng-ghi-ban-cho-dtqg-kem-sergio-ramos-post710761.html