'50 sắc thái: Đen': Chỉ ăn bám vào những cảnh giường chiếu

Tạm gác chuyện cảnh nóng sang một bên, “Fifty Shades Darker” mang tới nhiều nhân vật mới, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc khai thác họ hiệu quả.

Thể loại: Tâm lý, lãng mạn
Đạo diễn: James Foley
Diễn viên chính: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Eric Johnson
Nhãn: C18
Zing.vn đánh giá: 4/10

Khi ra mắt nhân dịp lễ tình nhân Valentine 2015, Fifty Shades of Grey - 50 sắc thái gây ra cơn sốt trên toàn thế giới. Tác phẩm có kinh phí sản xuất khiêm tốn 40 triệu USD, nhưng sự tò mò mà khán giả dành cho cảnh nóng trong phim đã giúp hãng Universal thu về 571 triệu USD, mặc những lời chê bai đến từ giới phê bình.

Việc thực hiện phần hai, Fifty Shades Darker - 50 sắc thái: Đen, là điều đương nhiên, dù quá trình phát triển dự án gặp chút trắc trở. Giữa tác giả nguyên tác văn học E.L. James và đạo diễn Sam Taylor-Johnson xảy ra tranh cãi, khiến bà quyết định trao “đứa con tinh thần” cho một nhà làm phim khác là James Foley.

Fifty Shades Darker là phần hai của bộ phim nóng bỏng ăn khách Fifty Shades of Grey cách đây hai năm.

Ba nhân vật mới nhạt nhòa, thừa thãi

Đoạn cuối Fifty Shades of Grey từng mang đến kết thúc mở cho mối quan hệ mập mờ, khó gọi tên giữa chàng tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) và cô sinh viên trong sáng, ngây thơ Anastasia Steele (Dakota Johnson). Mở đầu phần hai, hai người nối lại mối quan hệ, quyết định trao cho nhau cơ hội mới.

Thử thách lúc này đến từ những yếu tố bên ngoài: sự quấy rối mà chàng sếp mới Jack Hyde (Eric Johnson) dành cho Anastasia, sự trở lại của một “người phục tùng” cũ (Bella Heathcote) từng ăn nằm với Christian, cũng như sự áp chế đến từ Elena Lincoln (Kim Basinger) - người đàn bà nắm giữ bí mật đen tối về đời sống tình dục của chàng tỷ phú lúc mới lớn.

Rất nhiều mâu thuẫn và xung đột được đạo diễn James Foley khơi gợi ở phần mở đầu của Fifty Shades Darker. Nhưng đáng tiếc thay, chúng lại trở thành điểm dở nhất của bộ phim.

Kịch bản và các tuyến nhân vật được xây dựng lỏng lẻo, cho thấy sự thiếu đầu tư trong quá trình chuyển thể tác phẩm văn học lên màn ảnh. Sự xuất hiện đầy bí ẩn của cô gái trẻ với đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn thù hận luôn dõi theo Anastasia như bóng ma, gây ra sự tò mò lúc ban đầu. Nhưng toàn bộ được “cởi nút” một cách đơn giản, qua quýt.

Ký ức của cô gái bí ẩn đối với nhân vật chính, cũng như lý do của lòng thù hận, đáng lẽ có thể đẩy Fifty Shades Darker lên cao trào. Nhưng lời giải thích từ đội ngũ biên kịch là chưa thực sự triệt để.

Các nhân vật mới trong Fifty Shades Darker đều tỏ ra thừa thãi và không tạo ra được kịch tính cần thiết cho tác phẩm.

Tương tự, người phụ nữ đứng tuổi Elena Lincoln, đồng thời là “giáo viên tình dục” đầu tiên của Christian Grey, có thể phát triển thành nhân vật mang nhiều kịch tính. Nhưng nhân vật chỉ xuất hiện với vài câu thoại sáo rỗng, cùng phần diễn xuất không có gì nổi bật đến từ Kim Basinger.

Jack Hyde - “tình địch” của Christian Grey - cũng thừa thãi như thế. Sự phá rối của gã chưa đủ quyết liệt, và cách mà nhân vật vụt biến mất để (hứa hẹn sẽ) trở lại khiến người xem cảm thấy nực cười nhiều hơn là tò mò, phấn khích.

Toàn bộ Fifty Shades Darker có thể trở nên cô đọng, chặt chẽ và súc tích hơn rất nhiều nếu như đội ngũ biên kịch tập trung vào một trong ba nhân vật đóng vai trò “cản trở” kể trên, khai thác sâu hơn nữa những xung đột nhằm tạo ra cao trào.

Cảnh giường chiếu bị cắt gọt

Hai ngôi sao của phần trước, Dakota Johnson và Jamie Dornan, tiếp tục bắt cặp ăn ý sau khi đã đóng chung một tập phim. Johnson có phần đằm thắm, mặn mà hơn cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Người xem giờ không còn nhớ tới một Anastasia Steele trong sáng, ngây thơ như cách đây hai năm.

Trong khi đó, Jamie Dornan tiếp tục phô bày lợi thế ngoại hình nam tính, hấp dẫn. Nhưng tiếc thay, đó cũng là điều duy nhất mà anh có thể mang lại khi tài tử không cho thấy nhiều tiến bộ về mặt diễn xuất.

“Đặc sản” của bộ tiểu thuyết gốc, cũng như tác phẩm điện ảnh chuyển thể cùng tên, là những phân đoạn giường chiếu nóng bỏng. Nhưng tại Việt Nam, chúng đã bị cắt gọn phần lớn.

Qua Fifty Shades Darker, Dakota Johnson cho thấy cô không phải diễn viên tồi. Nhưng bạn diễn Jamie Dornan lại chưa cho thấy nhiều sự tiến bộ.

So với phần trước, Fifty Shades Darker khiến người xem lại tò mò về những chiêu trò của chàng Christian Grey trong “chuyện ấy”. Liệu một viên bi sắt có thể tăng khoái cảm ra sao? Hay làm thế nào để “âu yếm” giữa chốn đông người? Tiếc là tất cả không được truyền tải trọn vẹn ở bản phim chiếu tại Việt Nam.

Khi một kịch bản đã thất bại trong việc kể chuyện, bị thừa nhân vật phụ và trở nên rối rắm bởi các tình tiết phi logic, phần hình ảnh và âm nhạc lẽ ra phải được đầu tư để tăng cảm xúc. Song, ở Fifty Shades Darker, âm nhạc cứ thế trôi tuột như tấm áo ngủ trên vai Anastasia, còn hình ảnh cũng chẳng có gì đáng để bàn luận.

50 sắc thái: Đen đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Diệu Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/50-sac-thai-den-thua-noi-dung-thieu-cam-xuc-post720398.html