500 anh em sinh viên ĐH Bách khoa 'cầm chảo lên và quẩy' tung nhạc hội

Trào lưu cầm chảo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang "bảo vật" này đi quẩy tưng bừng trong đêm nhạc hội.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với những trào lưu "kỳ quái" xen lẫn hài hước của các bạn trẻ như: "chạy kiểu Naruto", "cầm chảo chạy", "đi giật lừi kiểu Michael Jackson"...

Không chỉ nói cho vui, 500 anh em Hà Nội đã thực hiện 2 sự kiện "Cầm chảo chạy quanh bờ Hồ, cầm chảo lên phố đi bộ" và "chạy kiểu Naruto". Được khởi tạo trong hai ngày từ 9-10/9, chỉ trong thời gian ngắn, 2 sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ. Và vô tình tạo nên một trong những xu thế mới của giới trẻ hiện nay.

Có lẽ lấy "cảm hứng" từ sự kiện cầm chảo chạy quanh hồ Gươm nên mới đây, 500 anh em Đại học Bách khoa Hà Nội đã "xách chảo" lên và quẩy tại một buổi đại nhạc hội được tổ chức ở SVĐ của trường.

Màn quẩy tưng bừng của 500 anh em Bách - Kinh - Xây.

Có vẻ như để cầm chảo đi quẩy tung nóc thế này thì các bạn sinh viện ĐH Bách khoa Hà Nội đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng.

Cũng giống như trào lưu mang chảo chạy bo quanh Hồ Gươm, phong trào này ở Bách khoa cũng xuất hiện 1 bạn bị 500 anh em "bom", sau đó lên mạng kêu gọi.

Một bạn trẻ "đầu đội trời, chân đạp đất" sẵn sàng quẩy hết mình.

Vài ba anh em tụ tâp trước cổng ĐH Xây dựng chuẩn bị cho màn quẩy tung "nóc" Bách khoa.

Admin trang fanpage đăng tải những hình ảnh này chia sẻ cảm xúc khi vừa có cơ hội được tham gia Đại nhạc hội tại SVĐ ĐH Bách khoa": "Ad cũng vừa về đến nhà, rơi mất cái chảo của mẹ vừa rang lạc chiều nay, nhưng chưa khổ bằng có bạn rơi cả dép".

500 anh em cầm chảo quẩy đã tụ họp đông đủ.

Một nhóm cầm chảo check-in.

Theo những gì các bạn trẻ chia sẻ trên mạng thì nhóm cầm chảo "đại náo" đêm đại nhạc hội gồm khoảng 25-30 người.

Ôi cha mẹ ơi! Giơ cả Poster để quảng bá chiến dịch cầm chảo.

Đi đầu trào lưu, đón đầu xu thế, các bản cầm cả muôi cơm đi chiến cơ.

"Bách Khoa thất thủ".

Giữa đám đông, 500 anh em Bách Khoa cầm chảo không bao giờ lạc nhau.

"Quẩy xung quá đến nỗi dép phải đi tìm chủ!". Quẩy xung quá chảo cũng mất chủ. Sau màn quẩy đại náo nhạc hội, 500 anh em về nhà chuẩn bị nấu ăn sau màn quẩy thì nhận ra.... chảo ơi, em đâu rôi?

Sau khi quẩy xong thì anh em bỗng nhận ra ... xung quá mất chảo...

Lần lượt các status người tìm chảo, chảo tìm người trên mạng.

Thậm chí tìm cả dép...

Dẫu sao, 500 anh em Bách khoa đã có ngày quẩy đáng nhớ.

Ảnh: Facebook.

Nguyễn Khang

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/500-anh-em-sinh-vien-dh-bach-khoa-cam-chao-len-va-quay-tung-nhac-hoi-33585.html