67 năm, 19 chị em cùng mặc một bộ váy trong ngày đầu tiên đi mẫu giáo

Có lẽ bạn nên chọn vải và may váy đi học mẫu giáo cho các đời con, cháu, chắt của mình ngay từ lúc này.

Những chiếc quần áo may bằng tay giờ đây đã trở nên quá hiếm hoi khi cuộc sống vật chất đủ đầy giúp con người có thêm nhiều sự lựa chọn mới mẻ và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một câu chuyện thú vị về trang phục lại đang được nhiều người bàn tán sôi nổi, về một truyền thống gia đình tại Colorado (Mỹ).

Người đầu tiên và người thứ 19 mặc một chiếc váy trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo.

Trong vòng 67 năm, 19 người con gái trong cùng một gia đình thuộc nhiều thế hệ đã mặc cùng một bộ váy trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Vào năm 1950, bà nội của Jenny Hirt – một người con của gia đình này - đã tự tay may cho con mình một chiếc váy màu vàng nhỏ xinh.

Người đầu tiên trong gia đình này được mặc chiếc váy mà dì của Jenny Hirt – cô Martha Esch. Từ đó đến nay, suốt 67 năm qua, tất cả các cô gái trong gia đình của Jenny Hirt mỗi khi tới trường mẫu giáo buổi đầu tiên đều được chính tay mẹ mình mặc cho chiếc váy truyền thống của gia đình. Hirt là người thứ 5 được mặc chiếc váy này, trong khi cháu gái của cô mới đây trở thành người thứ 19 mặc nó.

Jenny Hirt bế con gái của mình và hãnh diện khi cô nàng mặc chiếc váy do bà nội của Hirt tự tay may vá.

Jenny Hirt cũng dành vinh dự này cho các con gái của mình là Caroline (4 tuổi) và Ally (6 tuổi) trong ngày đầu tiên chúng tới lớp mẫu giáo. Điều ngạc nhiên là trải qua hàng chục năm, chiếc váy vẫn chưa hề dính bất cứ một vết bẩn hay rách nào.

Tài khoản Angela Henderson viết: “Tôi thực sự yêu câu chuyện này! Nó khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp”, trong khi nhiều người hài hước rằng họ từng gặp phiền phức hay từ chối ngay việc mặc lại đồ cũ của anh chị em trong gia đình.

Lần lượt các cô gái được sinh ra trong gia đình mặc bộ váy này trong ngày đầu tiên đi mẫu giáo.

Họ có thể là chị em ruột, mẹ con, cô cháu,..nhưng đều có điểm chung là chiếc váy.

Dẫu vậy, câu chuyện về chiếc váy của gia đình nhà Jenny Hirt cũng đủ ấn tượng và giúp mỗi người cảm thấy thêm ấm áp. Đó có thể là một chiếc váy không lấy gì làm nổi bật, nhưng truyền thống gia đình, tình cảm thiêng liêng và trân trọng với những món đồ xưa cũ do chính tay thế hệ trước làm ra, thực sự để lại nhiều suy ngẫm cho các bạn trẻ ngày nay.

Trọng Đạt (theo Boredpanda)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/67-nam-19-chi-em-cung-mac-mot-bo-vay-trong-ngay-dau-tien-di-mau-giao-3642412.html