8 cảm giác khi phải làm việc cùng người 'đã kém nhưng cứ nghĩ mình xuất sắc'

Làm việc cùng một người kém năng lực nhưng hay nói giọng nội, nghĩ mình là sếp thật - đó thực sự là chuỗi ngày tháng kinh khủng nhất.

Muốn nổ tung: Mỗi lần chứng kiến sự trỗi dậy của người kia, tất cả chúng ta đều phải kìm nén rồi tự đặt câu hỏi 'Sao trên đời lại có người thế này hả trời?!'

Để xem họ tiếp tục tự tin được bao lâu? Cảm giác lúc này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nói theo Mai Ngô sẽ là 'ngoài ảo tưởng ra thì chẳng làm được gì ra hồn!'

Thật sự thì nể đấy! Đúng là trần đời chỉ có một.

Đôi khi cảm thấy buồn cười vì phải chứng kiến những lần thể hiện nhố nhăng của nhân vật chính. Cười mà trong lòng có chút bực bội nhẹ!

Muốn đưa nó về hành tinh của nó ngay lập tức. Hành tinh của những kẻ vô dụng nhưng nghĩ mình là 'bà nội' của tất cả!

Nhất bạn đấy! Thật khó tìm kiếm những người năng lực tệ hại như bạn đâu. Chúc thành công nha!

Suy cho cùng thì chỉ có những người xung quanh là đáng thương. Đôi khi cười đó nhưng thật ra lại đang muốn méo mặt.

Thôi cố gắng nhé. Cứ nghĩ mình là xuất sắc đi, không ngại gì mà cho họ một cái vỗ tay, ahihi!

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/10-cam-giac-khi-phai-lam-viec-cung-nguoi-da-kem-nhung-cu-nghi-minh-xuat-sac.html