Nô nức đi xin chữ đầu năm

Sáng nay 9-2 (tức mùng 2 Tết Âm lịch), như một nét văn hóa ý nghĩa đầu năm, hàng nghìn người đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm với mong muốn những điều tốt lành đến với mình...

Đầu năm, trong nắng xuân ấm áp, rất nhiều gia đình đến Văn Miếu để thắp hương cầu lộc tài, học hành và một điều không thể thiếu là xin chữ lấy may.

Một bậc phụ huynh chờ chữ khô. Người việt luôn muốn con cái học giỏi,thành đạt. Họ sẵn sàng hi sinh nhiều điều để con cái được học tập tốt nhất.

Khi xin được chữ như ý, các bậc phụ huynh vui không kém con em mình

Các em nhỏ chờ chữ khô. Được du xuân đầu năm đến cái nôi truyền thống hiếu học là niềm thích thú với các em

Gia đình trẻ xin chữ 'học' với mong muốn con mình sau này sẽ hiếu học

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng đảm bảo giao thông và giúp đỡ nhân dân

Trông xe máy với giá 20.000 đồng/xe
Bãi gửi xe ngay bên Văn Miếu trông giữ xe với giá 20.000 đồng một xe. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục đi kiểm tra nhưng khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng các thành viên bãi giữ xe này thông báo cho nhau "lấy 10.000 đồng thôi". Dù cho có thu 10.000 đồng/xe thì bãi trông giữ xe này vẫn vẫn vi phạm quy định của UBND TP. Theo quy định của UBND TP về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. Quyết định ghi rõ mức thu phí tại địa bàn các quận; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với xe máy vào ban ngày là 3.000 đồng/xe/lượt; phí đối với xe đạp là 2.000 đồng/xe/lượt...

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/xa-hoi/no-nuc-di-xin-chu-dau-nam/660416.antd