Rời Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng “chê” ghế HLV ĐTQG

HLV Phan Thanh Hùng chia tay CLB Hà Nội T&T ngay thời điểm VFF đang xúc tiến tìm HLV trưởng cho ĐTQG. Tuy nhiên, vị HLV người Đà Nẵng bác bỏ khả năng ngồi “ghế nóng” của VFF.

Lý do là vì lần làm việc cho VFF vào năm 2012 đã để lại cho ông Phan Thanh Hùng quá nhiều cay đắng và rất khó để ông Hùng tái hợp với VFF một lần nữa. Khi đó, sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 2011, HLV Falko Goetz bị sa thải và bóng đá Việt Nam quyết định “học tập” Malaysia trong việc sử dụng thầy nội. Và thế là HLV Phan Thanh Hùng đã được cất nhắc.

HLV Phan Thanh Hùng từ chối cơ hội trở lại dẫn dắt ĐTQG ở thời điểm này.

Thời điểm đó, ông Hùng đang rất thành công cùng Hà Nội T&T với ngôi vô địch năm 2010, ngôi á quân 2011 cùng việc xây dựng cho đội bóng thủ đô một lối chơi nhỏ nhuyễn, được xem là phù hợp với tố chất của người Việt Nam. Công việc ở Hà Nội T&T bận rộn nhưng ông Hùng vẫn muốn “chung lưng đấu cật” cùng VFF với ước muốn góp sức cho bóng đá nước nhà.

Nhưng khi đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 với rất nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan chứ không chỉ riêng lỗi của HLV trưởng. Thì HLV Thanh Hùng lại bị VFF đẩy ra nhận toàn bộ trách nhiệm mà không một lãnh đạo VFF nào bị liên lụy. Thậm chí, VFF còn bóng gió nói đến một “danh sách đen” những cầu thủ thi đấu thiếu động lực và tuyên bố treo giò vĩnh viễn, dù ông Hùng cho biết chưa hề nói gì đến danh sách đó. Điều đó càng khiến ông Hùng chán ngấy cung cách làm việc của VFF và chỉ xem các HLV như “vật tế thần”.

Sau lần cay đắng viết đơn từ chức ghế HLV trưởng ĐTQG lần đó, ông Hùng cũng “nghỉ chơi” luôn với VFF khi không còn làm trợ lý HLV trưởng, hay hỗ trợ gì cho các đội tuyển quốc gia (trước đó, ông Hùng nhiều năm liền làm trợ lý cho các HLV ngoại từ Henrique Calisto đến Falko Goetz). Thế nên ngay khi chia tay Hà Nội T&T, có những thông tin rằng ông Hùng có thể sẽ ngồi vào “ghế nóng” khi VFF đang gấp rút tìm HLV trưởng ĐTQG.

Tuy nhiên, ông Hùng từ chối không chút ngập ngừng: “Việc đặt vấn đề là quyền của dư luận. Thực ra là HLV ai cũng muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trước đây tôi cũng đã có cơ hội nhưng khi đó tôi đã không thành công. Nên hiện giờ tôi nghĩ hãy nhường vinh dự này lại cho người khác. Thực ra mà nói, trong hoàn cảnh này tôi không hề nghĩ đến việc sẽ làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam”.

Khi được hỏi phải chăng là lần chia tay trước đã để lại cho ông nhiều cay đắng và nếu như VFF thực sự cầu thị, mời ông ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì ông nghĩ sao? Ông Hùng cho biết: “Trong điều kiện này, rất khó để HLV nội có thể an tâm ngồi vào chiếc “ghế nóng” đó. Sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc rất kỹ lưỡng với nhiều điều kiện cụ thể mới có thể đưa ra câu trả lời”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/roi-ha-noi-tt-hlv-phan-thanh-hung-che-ghe-hlv-dtqg-660836.html