Á hậu Thu Mai qua đời, HH Bùi Bích Phương: Chị ấy là người xinh đẹp, dịu dàng đặc trưng con gái Hà Nội

Nói về Á hậu Nguyễn Thu Mai, Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết: 'Để nói một câu về chị Mai, có một câu nói mà tôi cho rằng rất chuẩn xác: 'Sự dịu dàng của người phụ nữ đẹp sẽ chinh phục được cả thế giới'.

Thông tin Á hậu cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 Nguyễn Thu Mai qua đời do bệnh thận ở tuổi 54 khiến đồng nghiệp và dư luận bàng hoàng, xót xa.

Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 Bùi Bích Phương lặng người và hoang mang khi biết tin.

"Bây giờ - sau mấy tiếng đồng hồ nên tôi cân bằng cảm xúc lại được rồi chứ sáng nay khi vừa nghe tin cả người tôi cứ lạnh toát, sởn da gà. Tôi không tin được, cũng không dám tin đó là sự thật vì lâu nay tôi vẫn nghĩ chị Mai là người cao lớn, khỏe mạnh, sau sinh mũm mĩm chút thôi.

Tôi không bao giờ nghĩ chị ấy sẽ gặp phải bệnh hiểm nghèo vì một trong những yếu tố của người sống thọ là sống vui, yêu đời - mà tất cả những điều này chị Mai đều có. Thế nên khi nghe tin tôi cảm giác sốc. Đến giờ tôi đón nhận tin đấy vẫn chưa dám tin vì chị Mai ra đi quá sớm, quá đột ngột", Hoa hậu Bùi Bích Phương bàng hoàng nhớ lại.

Cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 chung kết: Bùi Bích Phương giành vương miện, Á hậu duy nhất là Nguyễn Thu Mai

Cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 chung kết: Bùi Bích Phương giành vương miện, Á hậu duy nhất là Nguyễn Thu Mai

Cũng theo Hoa hậu Bùi Bích Phương kể, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên (khi đó còn được gọi với cái tên Hoa hậu hội báo Tiền Phong năm 1988), các người đẹp trong Top 3 không có quá nhiều dịp gặp gỡ.

"Thời điểm mới thi xong, Top 3 cuộc thi năm đó gồm tôi, chị Mai, chị Hương thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vì một số hoạt động chung do báo Tiền Phong hoặc TW Đoàn tổ chức. Sau đó chị Hương lấy chồng, tôi và chị Mai vẫn dự đám cưới. Rồi chị Mai cưới, tôi cũng dự. Còn có vài lần chúng tôi đến nhà chị Mai chơi - khi đó chị ấy còn ở Phan Huy Chú.

Sau đó, lần gần nhất là năm 1992 khi Báo Tiền Phong thành lập Hội Người đẹp Việt Nam - tôn chỉ mục đích là các hoa hậu, người đẹp với ảnh hưởng của mình sẽ lan tỏa những thông điệp tốt đẹp vì cộng đồng và kêu gọi đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện,... Tôi nhớ có 1-2 lần chị Mai đến dự, khi đó chị ấy sinh em bé nên trông mũm mĩm hơn so với thời điểm dự thi Hoa hậu. Đó là lần gần nhất tôi gặp chị Mai. Bẵng đi một chút mà cũng đã 32 năm và lại hay tin dữ", Hoa hậu Bùi Bích Phương kể lại.

Nhắc lại ấn tượng với đàn chị, Bùi Bích Phương cho biết: "Để nói một câu về chị Mai, có một câu nói mà tôi cho rằng rất chuẩn xác: 'Sự dịu dàng của người phụ nữ đẹp sẽ chinh phục được cả thế giới'".

"Đối với tôi, những ký ức về cuộc thi hay từng thí sinh năm đó không bao giờ quên, đặc biệt là chị Mai - vì chị ấy là Á hậu nên 2 chị em đồng hành với nhau nhiều nhất. Chị Mai có vẻ đẹp đặc biệt, khác biệt vì chị Mai lai Tây. Thời của chúng tôi, với vóc dáng hơn 1m60 của chị Mai được coi là cao lớn lắm rồi.

Chị ấy lại có mái tóc xoăn màu nâu nâu. Đôi mắt trong veo, hút hồn, sâu thẳm không đáy và nụ cười duyên dáng của chiếc răng khểnh là điểm tôi ấn tượng với chị Mai. Không chỉ thế, vài chấm tàn nhang ở má của chị cũng rất đẹp, mái tóc ngả màu nâu nhìn càng cuốn hút, nổi bật.

Á hậu Thu Mai ngày trẻ và bây giờ

Á hậu Thu Mai ngày trẻ và bây giờ

Ngoại hình đã nổi trội mà chị ấy lại còn rất thích mặc váy. Với thời của chúng tôi giày cao gót đã là khái niệm tương đối mới lạ nữa là mặc váy nên chị ấy như một cô gái Tây sành điệu.

Thế nhưng, ngược lại với hình thức, nét tính cách của chị Mai lại đặc trưng con gái Hà Nội, kiểu người Tràng An thanh lịch, dịu dàng, nhẹ nhàng, hồn hậu. Tôi luôn có cảm nhận về chị Mai là người sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, những chuyện tham sân si là những thứ không liên quan đến chị ấy".

Sự nổi bật của Á hậu Thu Mai như thế, khi được hỏi về việc Bùi Bích Phương có từng nghĩ sẽ khó giành ngôi Hoa hậu? Bùi Bích Phương thẳng thắn bày tỏ: "Hồi đó tôi hồi hộp căng thẳng từ vòng phỏng vấn top 10 vì tuổi còn quá trẻ, không kinh nghiệm, mọi thứ đều mới lạ từ lên sân khấu, làm quen ánh đèn, âm nhạc, khán giả,... Tâm lý căng thẳng là điều không tránh khỏi nên nhiều bạn thí sinh còn bị ngã.

Tuy đúng là cuộc thi hoa hậu nhưng thí sinh đến với cuộc thi không phải để ganh đua vị trí mà chỉ là hoạt động thuần túy của TW Đoàn và Báo Tiền Phong tổ chức. Ai cũng mang tâm thế để được góp sức thành công chung của hoạt động văn hóa lớn do TW Đoàn phát động. Vì thế không cạnh tranh, không đố kỵ, ai cũng cố gắng để mình đẹp và bạn mình đẹp. Thậm chí tôi trình diễn xong còn mang khăn choàng cho thí sinh tiếp theo mượn, giày cũng thế,... Cá nhân tôi không nghĩ sẽ thắng ai và được danh vị gì cả. Tôi như thế nên với nét tính cách của chị Mai, tôi nghĩ chị ấy càng không sân si, ganh đua danh vị".

Hoa hậu Bùi Bích Phương cũng còn nhớ thời điểm tham gia cuộc thi, Á hậu Thu Mai có bạn trai động viên, chăm sóc rất tận tình. Chị kể: "Anh Thế Công chăm sóc, đưa đón chị Thu Mai cực kỳ chu đáo. Nhiều chị em thi đều nhận ra sự tỉ mỉ, quan tâm từng li từng tí của anh ấy. Chúng tôi mừng cho chị Mai vì hai người gắn bó như hình với bóng, hai người có tướng phu thê, rất hợp nhau". Sau cuộc thi, Á hậu Thu Mai và bạn trai kết hôn. Hai người có một con gái.

Nguyễn Thu Mai sinh năm 1970, tốt nghiệp khoa piano Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô là con gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác (tên thật Nguyễn Quế Ngạch, sau đổi là Nguyễn Quế Trác), mẹ là NSƯT Thùy Chi.

Nguyễn Thu Mai là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức vào năm 1988 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Hà Nội. Đây là cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn quốc đầu tiên sau khi nước Việt Nam thống nhất, do báo Tiền Phong khởi xướng.

Khi đó, cuộc thi mang tên "Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong", hai năm tổ chức một lần. Trong cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất này, cuộc thi đã được mang tên Hoa hậu Hội báo Tiền Phong. Ngôi vị cao nhất năm đó gọi tên Bùi Bích Phương. Cuộc thi chỉ chọn ra một Á hậu là Nguyễn Thu Mai.

Sau khi đoạt giải Á hậu, Thu Mai có một gia đình hạnh phúc. Cô dạy kèm piano, organ cho trẻ em tại nhà ở Hà Nội. Á hậu Thu Mai và chồng có một con gái.

Theo thông tin từ gia đình cho biết lễ viếng được tổ chức vào hồi 13h ngày 23/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 14h15 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/a-hau-thu-mai-qua-doi-hh-bui-bich-phuong-chi-ay-la-nguoi-xinh-dep-diu-dang-dac-trung-con-gai-ha-noi-172240220151010336.htm