Á hậu Việt Nam: Thông minh hay may mắn?

(2Sao) – Tồn tại cùng với sự sự xô bồ của showbiz nhưng họ luôn biết mình cần gì, muốn gì và phải dừng ở đâu. Đó là lý do khiến các Á hậu luôn giữ được lửa hạnh phúc.

Dù biết rằng đây là thời của “Hồng nhan bạc tỉ” nhưng để ý sẽ thấy các Hoa hậu (thường được coi là những người đẹp nhất) vẫn có cuộc sống rất lận đận. Ngược lại, các Á hậu lại thường có cuộc sống rất an nhàn và hạnh phúc. Không biết, họ may mắn khi không đăng quang hay bởi họ là những người thông minh để luôn đưa ra cho mình những lựa chọn an toàn và khôn khéo cho cuộc sống.

Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thúy Hà

Đến nhà Á hậu Ngô Thúy Hà, khách đến chơi thường muốn níu lại thật lâu. Không chỉ vì nhà chị rộng rãi, thoáng đẹp mà vì không khí rất bình yên. Ngôi nhà lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng và tươm tất. Nhìn vào đó cũng đủ biết nữ gia chủ là một người chu đáo, đảm đang và luôn vun vén việc gia đình.

Á hậu Ngô Thúy Hà trong cuộc thi HHVN năm 1998

Trên tường nhà Á hậu Ngô Thúy Hà treo rất nhiều tranh của chồng chị (Họa sĩ Đinh Quân). Những bức tranh đó, theo tiết lộ là do họa sĩ nổi tiếng này vẽ riêng để tặng vợ con, ai trả bao nhiêu tiền anh cũng không bán. Ngắm những bức tranh ấy, dù người ít am hiểu nghệ thuật đến đâu cũng đủ sức nhận ra rằng họa sĩ Đinh Quân dành rất nhiều tình cảm cho mái ấm này.

Nói như thế để thấy rằng, chỉ cần bước vào ngôi nhà của vợ chồng họa sĩ Đinh Quân và Á hậu Ngô Thúy Hà, đã cảm nhận được sự ấm cúng, hạnh phúc của họ. Người chưa quen Ngô Thúy Hà thì bảo cô may mắn, số sướng vì tự dưng được sống nhàn tênh. Nhưng những người đã quen và hiểu Ngô Thúy Hà thì biết rằng đằng sau hạnh phúc ấy là sự lựa chọn, thậm chí sự hi sinh của Á hậu Việt Nam năm 1998.

Với thế hệ trẻ, cái tên Ngô Thúy Hà không quên thuộc cho lắm. 5 năm nay, chị gần như không xuất hiện trên báo chí. Chỉ đôi khi, phóng viên bắt gặp chị ở đâu đó, ống kính máy ảnh không thể làm ngơ trước nhan sắc nổi bật một thời thì mới thấy hình ảnh chị trên báo. Cũng họa hoặn lắm mới có một thời khắc như vậy bởi chị gần như không tiệc tùng, không bar pub mà chỉ dành thời gian để chăm sóc hai con nhỏ (1 bé trai gần 2 tuổi và một bé gái hơn 6 tháng).

Còn đối với những người quan tâm tới showbiz những năm về trước, hẳn ai cũng đã quen mặt và yêu mến một Ngô Thúy Hà lừng lẫy sàn catwalk một thời. 16 tuổi, chị là người mẫu Việt Nam đầu tiên và duy nhất được một công ty người mẫu danh tiếng của Nhật mời sang học tập. Trở về nước, Thúy Hà trở thành vơ đet tất cả những sàn diễn chị tham gia. Nhìn vẻ bề ngoài nhàn nhã, dịu dàng của chị như thế nhưng khi lên sàn diễn, Thúy Hà có ma lực khó lường. Chị được coi là một trong những biểu tượng thời trang một thời cùng với những Xuân Lan, Bảo Ngọc

Á hậu Ngô Thúy Hà khi mang thai bé thứ 2 6 tháng. Đây là lần hiếm
hoi cô xuất hiện trong một sự kiện

Nếu như kiên trì với showbiz như Xuân Lan, Bảo Ngọc, hẳn Thúy Hà sẽ còn vươn xa nữa. Bởi chỉ không chỉ có tài trên sàn catwalk mà còn có danh hiệu Á hậu Việt Nam nâng đỡ. Nhưng bất ngờ, đang ở đỉnh cao của danh vọng, Thúy Hà làm đám cưới với họa sĩ Đinh Quân và hoàn toàn tuyệt giao với showbiz.

Lúc ấy, nhiều người cho rằng Á hậu dại, Á hậu không thức thời. Thời của nhan sắc lên ngồi, hái ra tiền mà bỗng dưng chị từ chối danh vọng để an phận làm vợ. Nhiều người có cái quan niệm người đẹp, đại gia thì lại nói chị lấy chồng không khôn. “Cỡ đẹp như Thúy Hà, nổi như Thúy Hà thì phải lấy một đại gia nhất nhì cái nước Việt Nam này chứ ai đời đi lấy một anh họa sĩ…”. – người ta bàn tán, người ta đoán già đoán non… Nhưng Thúy Hà vẫn im bặt trước mọi dư luận. Đám cưới của chị khép lại mọi câu chuyện của giới showbiz…

Đến giờ, những ai đã từng nói Thúy Hà dại, Thúy Hà không thức thời lại ngỡ ngàng khi nhìn chị sống một cách thảnh thơi. Một gia đình nhỏ, kinh tế khá vững vàng với ngôi nhà mà ai cũng mơ ước, với một người chồng lúc nào cũng yêu chiều vợ và hai đứa con kháu khỉnh…
Hạnh phúc ấy, mấy người đẹp trong giới showbiz có được. Nhất là so với Hoa hậu cuộc thi năm chị tham dự, Hoa hậu Ngọc Khánh, Thúy Hà được coi là người thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Á hậu quý bà Việt Nam 2009 Thu Hà

Trẻ trung và nổi bật hơn cả Hoa hậu Quý bà 2009 Hoàng Thị Yến nhưng người đẹp sinh năm 1983 Thu Hà chỉ giành được ngôi vị Á hậu trong cuộc thi nhan sắc dành cho những người phụ nữ đã có chồng năm đó. Thế nhưng xem ra so với người đạt ngôi vị cao nhất, chị lại được cho rằng thành công và hạnh phúc hơn hẳn.

Á hậu Quý bà Thu Hà nổi tiếng là một người thành công và hạnh phúc

Sau khi giành vương miện Hoa hậu quý bà Việt Nam 2009, chẳng bao lâu sau, Hoa hậu Hoàng Thị Yến chia tay chồng. Trong khi đó, Á hậu của cuộc thi này, người đẹp Thu Hà được báo chí ca ngợi bởi một mái ấm gia đình quá đỗi hạnh phúc.

Sau khi giành ngôi vị ở cuộc thi HHQBVN 2009, Nhẹ nhàng từ chối những lời mời tham gia nghệ thuật, Á hậu Thu Hà trở về với cuộc sống bình thường của một người vợ, người mẹ. Chị đang có hai cô công chúa xinh xắn và lúc nào cũng đặt việc chăm sóc, dạy dỗ hai con lên trước nhất. Ngoài ra, chị phụ giúp kinh tế gia đình bằng cách kinh doanh. Chồng chị cũng không phải là đại gia lẫy lừng gì nhưng Á hậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Gia đình nhỏ của Á hậu Thu Hà

Chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc của mình, Thu Hà chân thành tâm sự chị luôn coi gia đình là số 1. Đó là lí do vì sao, dù được đánh giá cao về nhan sắc và cũng rất thích hoạt động nghệ thuật như Thu Hà không lạc chân vào giới showbiz. Ngay đơn giản như việc khi có bầu, nhiều hãng thời trang đề nghị chụp hình, chị rất thích nhưng vẫn phải từ chối vì người ta bảo, khi có bầu không nên chụp ảnh đễ giữ duyên cho con.

Những hành động như thế tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự khôn khéo, thậm chí cả sự hi sinh của người phụ nữ. Trong giới showbiz, không phải người đẹp nào cũng có thể dung hòa được sự nổi tiếng và cuộc sống gia đình, thậm chí cũng không ít người đánh đổi mọi thứ để có được danh vọng. Thu Hà không tham vọng quá đà như thế. Và kết quả dành cho chị là một mái ấm gia đình hạnh phúc mà bất cứ ai cũng phải ước mơ.

Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân

Thêm một Á hậu được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, khôn khéo và bởi cả hạnh phúc vẹn đầy mà cô đang năm giữ. Đó là Thụy Vân – Á hậu Việt Nam 2008.

Á hậu Thụy Vân với vẻ đẹp trí thức, thanh lịch

Không hẳn rút lui khỏi showbiz như Ngô Thúy Hà, không an phận thủ thường như Á hậu quý bà Thu Hà, Thụy Vân vẫn miệt mài với công việc MC của mình – công việc cũng được coi là người của công chúng. Thế nhưng giữa sự xô bồ của showbiz Việt hiện tại, Thụy Vân giữ cho mình một lối sống sạch, không điều tiếng, chấp nhận bị coi là… nhạt để trọn vẹn với công việc và cuộc sống riêng của mình.

Ở độ tuổi của Thụy Vân, với nhan sắc cũng thuộc hàng hiếm có như Thụy Vân, với danh hiệu Á hậu, nhiều người cho rằng cô MC của Đài truyền hình Việt Nam sẽ là một trong những cái tên gây ồn ào nhất showbiz Việt. Nhưng không. Thụy Vân gần như khá lãnh đạm với sự vận động chóng mặt của showbiz.

Nếu gặp Thụy Vân và trò chuyện với cô, người tiếp xúc dễ dàng nhận ra rằng cô suy nghĩ rất đơn giản về hai chữ nổi tiếng. Cô làm công việc MC của mình, hay thậm chí là đóng phim, đi dự tiệc, tất cả đều hồn nhiên xuất phát từ ý thích và trách nhiệm với công việc của mình. Nếu như nhiều người đẹp khác muốn “lũng đoạn” báo chí bằng những bộ hình, bằng những sự kiện họ có mặt, bằng các bài phỏng vấn tràng giang đại hải thì Thụy Vân tuyệt nhiên không thế. Cô từ chối phỏng vấn về phim ảnh khi Hãng phim chưa cho phép tiết lộ thông tin, cô làm tiệc cưới trong yên lặng để tránh ồn ào và phô trương, cô từ chối những lời mời MC báu bở vì bận tập trung công việc ở Đài…

Ngoài đời, cô là người sống đơn giản, thậm chí cô từng thừa nhận mình là
tuýp người nhạt trong giới showbiz

Có cảm giác Thụy Vân không bao giờ có thể nổi loạn. Cô sống lúc nào cũng trong một chừng mực, khuôn thước nhất định. Nhiều người cho rằng cô "ngố", lại có người nói rằng Á hậu có phần quá khôn khéo dẫn đến… “giả tạo”. Nhưng không! Nếu đã tiếp xúc với Thụy Vân, sẽ hiểu rằng Thụy Vân là người thông minh và rất kiên định. Cô không bị sự nổi tiếng làm lay chuyển, không bị tiền bạc, đại gia cuốn mình theo… Với Thụy Vân, cô biết điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống của mình… Đó là công việc của một viên chức bình thường và một người chồng, một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Và với sự thông minh, khéo léo của Thụy Vân có thể tin tưởng rằng dù xây dựng gia đình chưa lâu nhưng cô luôn biết cách để giữ nóng ngọn lửa hạnh phúc – điều quan trọng nhất trong đời một người phụ nữ.

Tùng Chi

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20110925095039935/a-hau-viet-nam-thong-minh-hay-may-man.vnn