Abandoned Wrecks: Những đống đổ nát bị lãng quên

Những phương tiện bị bỏ hoang luôn có một cái gì đó đặc biệt ám ảnh. Xe đang đi đâu? Tại sao lại dừng lại? Điều gì đã xảy ra cho những người làm ra chiếc xe/tàu, người lái hay những hành khách?

Trong cuốn sách "Abandoned Wrecks" (Những đống đổ nát bị lãng quên), Chris McNab chụp lại nơi những chiếc xe, chiếc tàu gặp nạn đang nằm lại, từ con tàu Titanic nằm gần 4.000 m chân dưới đáy biển đến xác máy bay bị đóng băng ở Nam Cực.

Với tác phẩm từ nhiều nhiếp ảnh gia, cuốn sách cho chúng ta thấy hơn 100 cảnh kỳ lạ nơi thời gian đọng lại. Những hình ảnh này chính là sự phản chiếu của thiên nhiên, thiết kế, thay đổi thị hiếu xã hội và những ảnh hưởng của chiến tranh và thiên tai.

Cùng ngắm những bức ảnh độc đáo trong "Abandoned Wrecks".

Ánh sáng phương Bắc phía sau xác máy bay trên bãi biển ở Vik, Iceland

Xác một chiếc máy bay ném bom Đức Junkers Ju 88, rơi trong Thế chiến 2 ở Kapp Borthen (Na Uy)

Ngày 9/9/1985, tàu chở hàng Desdemona mắc cạn ở Cabo San Pablo. Patagonia (Argentina)

Giai đoạn 1943 - 1945, không quân Nhật liên tục bị quân Mỹ đánh phá. Khoảng 50 nghìn máy bay đã biến mất và một trong số đó là chiếc Mitsubishi A6m Zero bị bắn hạ rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Các kỹ sư đã biến chiếc tàu hỏng này thành một cây cầu bắc qua sông ở Akhalkalaki, Georgia

Chiếc xe bị bỏ hoang ở thành phố Kie, Ukraine được các nghệ sỹ graffiti đường phố biến thành một tác phẩm nghệ thuật

Một chiếc xe sắp bị cát vùi lấp ở bờ biển New Zealand

Một chiếc tàu bỏ hoang ở Paranapiacaba, Sao Paulo (Brazil)

Khi quân Đức tấn công ngày 6/10/1941, con tàu chở hàng SS Thistlegorm của Anh bị chìm ở vùng biển Sharm el-Sheikh cùng một loạt xe máy, xe tải và máy bay trên tàu

Nằm trong một cao nguyên ở Andean (Bolivia), Uyuni là "nghĩa địa" của hàng chục đoàn tàu và xe lửa bị hư hỏng

Hàng trăm chiếc tàu đánh cá biến mất trên thế giới mỗi năm do tai nạn hoặc hư hỏng, như chiếc tàu ngoài khơi bờ biển Montenegro này

Con tàu SS Ayrfield năm ở vịnh Homebush, Sydney (Úc)

Những cây xương rồng mọc quanh chiếc xe gỉ sét ở Solitaire, một khu định cư nhỏ và cô lập ở khu vực Khomas (miền Trung Namibia), gần vườn Quốc gia Namib-Naukluft. Chiếc xe này có khả năng thuộc về những cư dân đầu tiên của khu định cư vào cuối những năm 1940.

Dương Tống/ Theo CNN, Telegraph

Nguồn NDH: http://ndh.vn/abandoned-wrecks-nhung-dong-do-nat-bi-lang-quen-2017091504505382p99c121.news