Advocaat gọi Hy Lạp là “sát thủ khát máu”

Dân Việt - Sau trận thua 0-1 trước Hy Lạp, HLV Dick Advocaat đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các tuyển thủ Nga, đồng thời, ông cũng gọi đối thủ là những “sát thủ khát máu”.

Mặc dù được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng A, song những chú gấu Nga đã phải ngậm ngùi chia tay Euro 2012 sau trận thua 0-1 trước Hy Lạp. Cùng có được 4 điểm như Hy Lạp nhưng đội bóng xứ sở bạch dương vẫn xếp sau do thua chỉ số đối đầu.

Ở trận đấu vừa qua, Nga đã thi đấu hoàn toàn áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69,1% và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, do không tận dụng được cơ hội nên Nga đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 45+2. Người lập công cho Hy Lạp chính là thủ quân Giorgios Karagounis.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng, đội bóng của ông đã thi đấu xuất sắc và xứng đáng có được chiến thắng. Bên cạnh đó, ông cũng hết lời ca ngợi nỗ lực thi đấu của đối thủ.

Advocaat nói: “Nga đã thi đấu tốt trong cả ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị loại do thiếu may mắn. Ở trận gặp Hy Lạp, Nga đã hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng việc để lọt lưới ở cuối hiệp một đã khiến các học trò của tôi gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp hai. Hy Lạp đúng là một “sát thủ khát máu” bậc thầy trong những trận đấu sinh tử.

Thực sự, tôi không quá quan tâm tới những gì mọi người nói về mình. Các cầu thủ Nga đã thi đấu tốt và duy trì được mạch 16 trận bất bại. Chúng tôi đã thiếu may mắn khi để thua Hy Lạp. Dù sao thì những nỗ lực của Hy Lạp cũng rất đáng khen”.

Hữu Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/92842p1c27/advocaat-goi-hy-lap-la-sat-thu-khat-mau.htm