Ai 'bảo kê' cát tặc đi tung hoành ở Quảng Nam chạy ra Đà Nẵng?

Mở bãi tập kết cát trên khu vực bờ dòng sông Yên trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nhưng lại sử dụng ghe hút cát trộm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mỗi lần lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam đột kích thì ghe hút cát lậu lại lùi về địa phận Đà Nẵng để ẩn mình. Sự việc trên đang gây bất bình trong dư luận của người dân sống bên dòng sông Yên của tỉnh Quảng Nam.

Cát lậu tung hoành cả đêm

Thời gian gần đây Doanh nghiệp Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người dân xã Điện Tiến, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về tình trạng hút cát trộm cả đêm rồi mang ra một bến bãi tập kết trên địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang TP. Đà Nẵng là hàng đêm dùng nhiều ghe sang địa bàn xã Điện Tiến, TX Điện Bàn hút cát trộm chở về địa bàn TP. Đà Nẵng.

Để xác minh vụ việc, PV đã có mặt tại hiện trường nơi người dân phản ánh, theo ghi nhận của PV, ban ngày bãi tập kết cát trên địa bàn xã Hòa Tiến “ngủ”, nhưng từ 11h đêm đến khoảng 4h sáng là các ghe “thức” để di chuyển trên dòng Sông Yên thuộc địa bàn xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để hút cát trộm, còn trên bờ các máy múc hoạt động hết công suất để múc cát từ các ghe hút cát trộm lên bờ.

1h sáng khu vực Sông Yên trên địa bàn TP. Đà Nẵng máy múc cát từ ghe hoạt động như một công trường (ảnh cắt từ clip)

Tiếp nhận thông tin phản ánh của PV về vụ việc, đội Cảnh sát Đường thủy, trực thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã cử các trinh sát thức trắng hai đêm liên tục để nắm bắt quy trình hoạt động của các ghe hút trộm cát.

Sau thời gian nắm bắt rõ quy trình hoạt động, hồi 22h30’ ngày 24/7 các trinh sát đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt trên dòng sông Yên để phục kích các ghe hút cát trộm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Đúng 1h sáng ngày 25/7, nhận được tin báo từ trinh sát đang bám sát hiện trường có hai ghe đang thực hiện hút cát trộm, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, đội trưởng đội Cảnh sát Đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra tín hiệu cho các trinh sát tăng tốc ghe để tiếp cận các ghe đang hút cát trộm.

Nhưng mọi kế hoạch đã bị phá vỡ do yếu tố khách quan, bởi trong lúc ghe của trinh sát đang bám sát các ghe hút cát trộm thì cũng là lúc các ánh đèn pin sáng dọi liên tục từ trên bờ đến các ghe đang “đánh cá” trên sông và đồng thời những cuộc điện thoại trong bóng đêm cũng xuất hiện.

Khi ghe của các trinh sát tới nơi thì cũng là lúc ghe hút cát trộm cũng về tới địa bàn TP. Đà Nẵng. Bởi trên dòng Sông Yên địa bàn TP. Đà Nẵng và Quảng Nam giáp nhau, nên chỉ cần có động là các ghe hút cát trộm tăng tốc là về tới “nhà mình” và Công an tỉnh Quảng Nam đành đứng nhìn, do ghe hút cát trộm ra khỏi địa bàn tỉnh.

Sau khi phát hiện lực lượng công an thì các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi ghe hút cát trộm (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV về vụ việc, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, đội trưởng đội Cảng sát Đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Những đối tượng khai thác cát lậu ngay vị trí giáp ranh giữa Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đó là một thủ đoạn,tinh vi và xảo quyệt… Cái khó của lực lượng chức năng là do địa bàn giáp ranh, nên cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng trong vấn đề xử lý cát tặc”.

Ai cũng biết, chỉ “quan xã” không biết”?

Trao đổi với PV, về vụ việc, đại diện Công an xã Điện Tiến cho biết: “Các ghe hút cát trộm trên chỉ hoạt động về ban đêm, mỗi lần lực lượng tuần tra của xã nổ máy ghe đi tuần là bị động, khi lực lượng đi tuần mạn dưới thì các ghe hút cát trộm đó chạy sang địa bàn Quảng Nam hút, khi quay về lại hoạt động bên địa bàn Đà Nẵng”.

Còn trao đổi với PV, ông Trúc-Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết về bến tập kết cát giáp ranh giữa địa bàn TP. Đà Nẵng và Quảng Nam ở trên dòng Sông Yên, vị chủ tịch xã Hòa Tiến còn cho biết: “Mình vẫn cho anh em theo dõi, còn hút cát lậu họ hút ở địa bàn khác làm sao mình biết, họ mua của người khác làm sao mình biết được, mình chỉ quản lý trên địa bàn mình thôi chứ, làm sao quản lý địa bàn khác được..”.

Mặc dù khu vực Sông Yên giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam không có mỏ cát nào được cấp phép, nhưng các ghe hút cát vẫn vô tư gắn vòi hút cát

Theo ông Trúc thì bến là của Công ty Bông Sen Vàng họ được cấp phép hoạt động, khi PV hỏi cơ quan chức năng nào cấp phép hoạt động cho bến bãi của Công ty Bông Sen Vàng thì vị chủ tịch xã nhấn mạnh: “Có, có cấp phép hoạt động, còn thành phố hay huyện như nào không có, cái này có văn bản báo về địa phương là đã cấp phép hoạt động..”. Nhưng trả lời đơn vị nào cấp phép thì vị ông Trúc không trả lời và nói: “cơ quan có thẩm quyền cấp phép..”.

Vị Chủ tịch xã cũng nhấn mạnh: “Muốn làm việc thì đến đây, anh không thể làm việc qua điện thoại như vậy được, tôi không trả lời qua điện thoại với anh được…. Anh đến làm việc thì phải đăng kí trước, không phải lúc nào thích đến là đến”. Mặc dù trước đó 10 phút, PV đã gọi điện với ông Trúc để tình hiểu vụ việc, và được sự đồng ý của vị Chủ tịch xã là kiểm tra rồi gọi lại cho PV để trao đổi về vụ việc.

Dòng Sông Yên thì ngày ngày đang sạt lở do nạn hút cát

Điều đáng quan tâm, là cách ứng xử của vị Chủ tịch xã tên Trúc lại như “ông trời con” sáng ngày 26/7, khi PV nhiều lần gọi điện vào số máy bàn của xã nhưng không ai nhấc máy, khi gọi vào số di động của vị "quan xã" đang đảm nhiệm chức danh Chủ tịch xã Hòa Tiến để xin họ tên đầy đủ thì nhận được câu trả lời từ vị Chủ tịch xã tên Trúc: “Có vấn đề chi không anh…, tôi chưa biết gặp mặt anh thì anh xin họ tên tôi làm chi, anh có thông tin gì thì anh cứ ghi đi chứ..”. Ngay sau đó vị chủ tịch xã nói đang bận và tắt máy, mặc dù trước cuộc trao đổi, PV đã giới thiệu cụ thể. Theo tìm hiểu của PV, từ VP UBND huyện Hòa Vang “ông trời con” mới được bầu chức danh Chủ tịch xã Hòa Tiến chưa được 30 ngày.

Vậy câu hỏi đặt ra là bãi tập kết cát đang hút cát trộm hàng đêm, ai cũng biết, chỉ có vị "quan xã" ở xã Hòa Tiến là không biết? Câu hỏi này dành cho lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang và TP. Đà Nẵng.

Quang Huy

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ai-bao-ke-cat-tac-di-tung-hoanh-o-quang-nam-chay-ra-da-nang-d104690.html