Ai có thể cản đường Manchester City?

(HNM) - Tại Anh, Manchester City đang bay cao. Chưa đội bóng nào có thể ngăn nổi những bước tiến vũ bão của đội bóng nhà giàu này. Tối nay, 27-11, liệu Liverpool có cản được Man City của HLV Mancini.

VỚI nguồn cảm hứng và hy vọng không thể che giấu, HLV Roberto Mancini đã tuyên bố trước báo giới: "Tôi đã từng xem Barcelona của G.Guadiola thi đấu. Tôi khâm phục tài nghệ và sự phối hợp đầy mưu trí của đội bóng này. Nhưng thú thật, hiện nay M.City còn có phần hay hơn Barcelona".

Liệu các cầu thủ M.City có thể dễ dàng qua mặt Liverpool?

Mancini cũng có lý. M.City chưa hề thua trận nào qua 12 vòng đấu tại Giải vô địch quốc gia. Họ thắng như chẻ tre suốt 11 trận và chỉ có một trận hòa. M.City hiện đứng đầu bóng đá Anh với 34 điểm, hơn CLB cùng thành phố lừng danh thế giới Manchester United tới 5 điểm. Mancini cho biết: "Chúng tôi còn tiếp tục thắng nữa, trước bất cứ địch thủ nào. Chúng tôi sẽ chứng minh khát vọng vô địch và sức mạnh trong cuộc làm khách Liverpool vào cuối tuần này".

Năm ngoái, chính Mancini đã đem lại cho thành phố Manchester một niềm vui bất ngờ khi ông dẫn dắt các học trò đoạt chiếc Cúp FA truyền thống của Anh sau 35 năm chờ đợi. Mancini khẳng định: "Đến lúc này chúng tôi chưa thấy bất cứ một cản trở nào ở giải trong nước. Tiềm lực của chúng tôi đang được phát huy rất mạnh. Chúng tôi đang ghi được nhiều bàn thắng nhất (42 bàn), để thủng lưới ít nhất (11 bàn) và tất nhiên chúng tôi có chỉ số phụ cao nhất với hiệu số bàn thắng thua là 31, gấp gần 2 lần đội bóng của ngài Alex Ferguson mà tôi thường ngưỡng vọng". Mancini còn cho biết thêm, việc thua Napoli 1-2 ở cúp C1 châu Âu chỉ là tai nạn đáng tiếc và Bayern Munich sẽ không thể thắng được CLB của ông trong trận quyết đấu cuối cùng.

Mancini tỏ ra tin tưởng vào đội ngũ cầu thủ của mình, bất chấp việc không sử dụng C.Tevez. Mancini nói: "Tôi không ngăn cản cậu ấy tới Inter Milan, AC Milan và Juventus. Tuy nhiên, chúng tôi phải thu được một khoản tiền cần thiết để giảm bớt khó khăn cho CLB". Đây chỉ là cái cớ, chứ tỷ phú dầu lửa Sheikh Mansour - ông chủ của M.City chưa hề nợ một xu lương của các cầu thủ và luôn mua về cho CLB những chân sút mà Mancini cần.

Đồng nghiệp của Mancini bên phía Liverpool - HLV Kenny Dalglish cũng đang miệt mài tìm cách đưa Liverpool trở về với giá trị đích thực của CLB. Hiện Liverpool đứng thứ 6 (7 thắng, 1 hòa, 4 thua). Là HLV hết sức cởi mở và tâm lý, ông không giữ những cầu thủ mà không thích thi đấu cho CLB. Trường hợp gần nhất là Joe Cole - đã được phép sang CLB Lille của Pháp. K.Dalglish khẳng định: "Liverpool đủ sức chặn bước M.City. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để khẳng định giá trị của mình".

Trong 4 trận sân khách gần đây nhất, Liverpool toàn thắng. Thêm nữa, trong 8 trận gần đây nhất ở tất cả các giải mà họ tham dự, Liverpool chưa hề thất bại. Đây có lẽ là những con số để trận so giày Liverpool-M.City trở thành trận so giày hạng nặng và được rất nhiều người trông ngóng.

Lịch những trận còn lại (ngày - giờ Việt Nam)
27-11-2011: Swansea - A.Villa (20h30), Liverpool - M.City (23h00).

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/ngoai-hang-anh/531297/ai-co-the-can-duong-manchester-city.htm/