Ai cứu 'người hùng' Ranieri?

Đó là ông chủ Vichai! Báo giới Anh nói rằng, đích thân Vichai khẳng định Ranieri vẫn được tin tưởng, bất chấp việc Leicester City đang thi đấu rời rạc, bết bát chưa từng thấy, và chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 2 điểm.

Trước đó, vẫn theo báo giới Anh, ông Vichai đã ngồi xem trận Licester City - M.U, nhưng ngay sau khi đội nhà thua 1 bàn thì ông đã bỏ về (sau đó Leicester thua thêm 2 bàn nữa). Và đấy là nguồn cơn của mọi đồn đoán về việc Ranieri sẽ sớm bị sa thải.

Thêm một nguồn cơn nữa: các đội Hull City, Swansea đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác sau khi thay tướng và vì thế ông Vichai sẽ nhìn vào hai đội bóng này để đưa ra quyết định. Sự thực đúng là nhà đương kim vô địch nước Anh đang rơi vào một tình cảnh khủng hoảng chưa từng thấy.

Khi lối chơi phòng ngự phản công với những đường chuyền dài được phóng từ hàng hậu vệ lên hàng tiền đạo - lối chơi đã làm nên thương hiệu và chức vô địch của Leicester năm ngoái bị bắt bài, Ranieri đã cố gắng tìm tòi các công thức thi đấu mới, hết 4-3-3, 3-4-3 rồi 3-5-2 được thử nghiệm.

HLV Ranieri nổi tiếng là một nhà cầm quân lận đận.

Nhưng khác với người đồng hương Antonio Conte ở Chelsea - người đã đi qua cuộc khủng hoảng đầu mùa để đứng ở chót vót bảng xếp hạng bằng một cuộc cách tân chiến thuật đầy táo bạo, Ranieri càng loay hoay thử nghiệm đội bóng càng khủng hoảng. Có lẽ, vấn đề của đội bóng này không nằm ở chiến thuật mà nằm ở tinh thần, tâm lý các cầu thủ.

Một năm trước, khi được hỏi "bí quyết nào giúp Leicester lên ngôi vô địch?", Ranieri nói đến một chi tiết rất quan trọng: "Khi tôi bắt tay làm việc với các cầu thủ, tôi nhận ra họ không thích chiến thuật thi đấu kiểu Italia và vì thế tôi cũng không nhấn mạnh quá nhiều tới yếu tố chiến thuật. Điều quan trọng là một tâm lý thi đấu thoải mái, không lo sợ".

Bây giờ, nghiệt ngã thay, vấn đề của Leicester lại nằm ở chính thái độ, tinh thần thi đấu. Nó đã bộc lộ dấu hiệu ngay từ khi mùa giải chưa khai cuộc, khi mà những cầu thủ trụ cột nhận được những lời mời hấp dẫn từ các đại gia Arsenal, M.U, Chelsea, và sau đó người thì khăn gói ra đi, người thì cố gắng ở lại, nhưng có vẻ càng ở lại họ càng cảm thấy bức bối với cái khí quyển mà theo họ là không phù hợp với mình nữa.

Cách đây ít ngày, báo giới Anh tung tin sốc: Ranieri mắng vào mặt các học trò vì mọi thông tin đội hình, chiến thuật của mình đã được đối phương đọc vanh vách trước trận đấu. Có nghĩa, ông nghi ngờ có "con chuột phản bội" trong hệ thống của mình. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy cái khoảng cách giữa ông với các cầu thủ đã bị đẩy rộng tới mênh mông.

Thậm chí cũng giống với trường hợp của Mourinho ở Chelsea năm ngoái, lúc này báo giới Anh nghi ngờ việc các cầu thủ Leicester đang muốn đá gãy ghế Ranieri. Đúng là oan trái, khi chỉ mới mùa giải trước thôi, nhà cầm quân người Italia còn nhận giải HLV xuất sắc nhất trong năm của FIFA, và được tất thảy các thành viên Leicester coi như một người hùng đích thực.

Trong bối cảnh như vậy, lời khẳng định của ông chủ Vichai, rằng "tương lai của Ranieri vẫn được bảo đảm" chắc chắn sẽ khiến người đàn ông này vững tin hơn rất nhiều.

Vấn đề nằm ở chỗ: Vichai đúng là ông chủ, là người có quyền lực tối cao ở CLB, nhưng xét cho cùng Vichai không thể ra sân đá bóng. Thành thử, ngay cả khi Vichai đã ủng hộ, nhưng ở trên sân, các cầu thủ vẫn khủng hoảng và vẫn... thua thì sự ủng hộ kia liệu có thể kéo dài tới bao lâu nữa?

Nên nhớ, nếu cứ thua, cứ tuột và xuống hạng thì Leicester sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh phải xuống hạng ngay sau khi lên ngôi vô địch. Trước đó, đội bóng rơi vào thảm cảnh này là Manchester city, vào năm 1938, năm mà cái tên "Premier League - giải Ngoại hạng Anh" còn chưa ra đời.

Cứ chờ xem, sau khi được đích thân ông chủ của mình giải cứu, Ranieri có thực sự trụ lại nổi không?

Sẽ bị trừ 40% tiền lương, nếu...

Không riêng gì HLV Ranieri, các cầu thủ Leicester City cũng sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nếu đội bóng này xuống hạng.

Bởi theo một nguồn tin được phát đi từ CLB thì trong hợp đồng đã ký của các cầu thủ có điều khoản ông chủ tịch CLB được quyền trừ tới 40% tiền lương, nếu bi kịch xuống hạng xảy ra. Đấy là còn chưa nói, nếu quả đúng là đội bóng xuống hạng, các cầu thủ sẽ bị mất giá trầm trọng khi quyết định rời đội, đầu quân cho các CLB khác.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/ai-cuu-nguoi-hung-ranieri-427812/