Ai đã đầu độc những đứa trẻ nhà Goebbels?

(ANTĐ) - Hôm ấy, 6 đứa con của viên Bộ trưởng Tuyên truyền Đức quốc xã Joseph Goebbels đã bị đầu độc chết. Cho đến nay, thủ phạm đầu độc 6 đứa trẻ vẫn là điều bí ẩn của lịch sử. Tờ báo danh tiếng của Đức Spiegel vừa đăng một bài viết trong đó dựa vào tài liệu mới tìm thấy, lần đầu tiên người ta dựng lại được điều gì thực sự đã xảy ra hôm đó.

Cái chết của 6 đứa trẻ, con Bộ trưởng Tuyên truyền Đức quốc xã vẫn còn là điều bí ẩn Đó là những ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng lũ trẻ không hề biết. Cô bé Helga, 12 tuổi, có đôi mắt và tóc màu sẫm giống như người cha, Joseph Goebbels. Kế đó là Hilde, 11 tuổi, da ngăm nhưng ai cũng nhanh chóng nhận ra cô bé khi lớn sẽ rất xinh. Gia đình này còn có 3 cô con gái nhỏ khác Holde, 8 tuổi, Hedda 6 tuổi và cô em út Heide, 3 tuổi. Cậu con trai duy nhất có tên Helmut, 9 tuổi nhưng trông hơi ẻo lả một chút. Tên bọn trẻ đều bắt đầu bằng chữ H, đặt theo tên Quốc trưởng Hitler mà ông Goebbels làm Bộ trưởng Tuyên truyền. Berlin, ngày cuối cùng của tháng 4-1945. Hầm ngầm của Hitler ngay dưới dinh quốc trưởng là những tấm xi măng màu xám, đường đi nhỏ, những cánh cửa sắt và ánh sáng lạnh lẽo. Đây không phải là nơi lũ trẻ cảm thấy vui thích vì chỉ vài tuần trước, chúng có một cuộc sống thảnh thơi, tha hồ nô đùa với lũ chó, mèo tại một trang trại cách xa Berlin. Khi đó, Hồng quân Liên Xô chỉ còn cách đó khoảng vài trăm mét, mọi người trong boongke thúc giục cha mẹ đưa lũ trẻ đến nơi an toàn. Nữ phi công Hanna Reitsch nói với bà Goebbels rằng bọn trẻ không thể ở lại cho dù họ phải bay 20 chuyến để đưa chúng ra. Nhưng vợ chồng Goebbels không suy suyển. “Lũ trẻ thà chết còn hơn sống trong ô nhục và hổ thẹn” - bà Magda nói. Khoảng 15h30 chiều 30-4, Hitler tự bắn vào đầu, Eva Braun cũng chết theo. Hai vụ tự tử là dấu hiệu kết thúc cho những người khác. Cho đến ngày hôm sau, 6 đứa trẻ nhà Goebbels cũng chết. Sau khi được tiêm morphine khiến cho bất tỉnh, chúng bị đầu độc bằng xyanua, chết trong tình trạng bị nghẹt thở. Điều ngạc nhiên là từ đó đến nay, chưa nhà sử học nào đào sâu vào tội ác cuối cùng của đế chế Đức quốc xã này và đây vẫn là một chủ đề để người ta suy đoán và thêu dệt. Mới đây, tại phòng lưu trữ quốc gia ở thành phố Hamm miền Tây nước Đức, Trưởng công tố Maik Wogersien tình cờ tìm thấy một số tài liệu có liên quan đến vụ việc từ cuối những năm 1950. Theo đó, vụ giết hại lũ trẻ nhà Goebbels từng được đưa ra xét xử ngay khi thành lập Cộng hòa Liên bang Đức. Bị cáo đã nhận tội như một phần tội ác của đảng Đức quốc xã, tuy nhiên tội danh giết trẻ con đã không được xem trọng. Tài liệu này lần đầu tiên cho phép tái dựng lại điều gì thực sự đã xảy ra hôm đó. Trung tâm của mọi tư liệu hiện có là Helmut Kunz, sinh ra ở thị trấn miền tây nam Ettlingen năm 1910. Sau khi học xong luật, ông ta học nha sỹ, mở một trung tâm nha khoa ở Lucka, phía nam thành phố Leipzig năm 1936. Kunz cũng là thành viên của Sturm 10/48, đơn vị thuộc SS, làm nhân viên y tế sau khi Thế chiến II nổ ra. Năm 1945, người này được thuyên chuyển về dinh Quốc trưởng. Ngày 22-4-1945, vợ chồng Bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels đến ẩn náu trong boongke của Quốc trưởng. Cuối tháng 4, bà Magda Goebbels gọi Kunz với yêu cầu giúp “giết bọn trẻ” và dành cho ông ta thời gian suy nghĩ. Nhưng Kunz đã từ chối vì đơn giản không thể làm thế được. Ông ta kể rằng đã mất hai cô con gái chỉ vài tháng sau các vụ không kích của Mỹ vào Lucka. Con gái ông ta Maike mới 5 tuổi chết trong đống đổ nát còn Maren mới gần 1 tuổi và đó không phải là lý do duy nhất. Theo hồi ức của Kunz thì bà Magda Goebbels khăng khăng đó không phải là yêu cầu của bà mà là mệnh lệnh trực tiếp từ Hitler và hỏi liệu ông ta có muốn nói chuyện riêng với Quốc trưởng hay không. Khi đó, ông ta có cơ hội trốn thoát vì tại khách sạn Adlon gần đó có một cháu nhỏ bị ốm. Tuy nhiên, bà Magda Goebbels đã đoán ra ý định này, dọa rằng chồng bà ta biết được Kunz chạy trốn thì hậu quả sẽ khó lường.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59811&channelid=35